Huỳnh Đức – một năm làm thầy

Kể từ ngày lên thay đàn anh Phan Thanh Hùng dẫn dắt SHB Đà Nẵng, cách quản quân nghiêm khắc của HLV trẻ Lê Huỳnh Đức đưa đội bóng sông Hàn trở thành một thế lực khó đánh bại nhất V-League

Kể từ ngày lên thay đàn anh Phan Thanh Hùng dẫn dắt SHB Đà Nẵng, cách quản quân nghiêm khắc của HLV trẻ Lê Huỳnh Đức đưa đội bóng sông Hàn trở thành một thế lực khó đánh bại nhất V-League

Cũng như đương kim vô địch B. Bình Dương hay “đại gia” giàu tham vọng HAGL, SHB Đà Nẵng của HLV trẻ Lê Huỳnh Đức có khởi đầu chưa thật tốt ở V-League 2009 khi mới chỉ giành được 3 điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, nếu so với cách đây một năm khi Huỳnh Đức nhận lời thay thế đàn anh Phan Thanh Hùng làm HLV trưởng, đội bóng sông Hàn đang có chuyển biến tốt.


Bản sao của ông Hải “lơ”

Nhiều người đều cho rằng cách quản quân của Huỳnh Đức chịu ảnh hưởng lớn nhất từ HLV Lê Thụy Hải. Năm 2005, khi ông Hải “lơ” đến dẫn dắt Đà Nẵng, Huỳnh Đức đang là đội trưởng và có tiếng nói rất quan trọng trong đội. Vậy mà chứng kiến những hình thức kỷ luật thẳng tay của HLV Lê Thụy Hải với những công thần như Amaobi hay cầu thủ Việt kiều Mã Trí, Huỳnh Đức cũng thấy nể sợ. Tuy nhiên, cũng chính quãng thời gian vừa thi đấu vừa làm trợ lý đó đã giúp rất nhiều cho anh khi anh chính thức “cầm cương” SHB Đà Nẵng, đội bóng được ví như con ngựa chứng khi có quá nhiều sao nhưng chưa từng là một tập thể thực sự đoàn kết.

Huỳnh Đức – Ảnh Quang Liêm

Một năm kể từ ngày lên chức thầy, Huỳnh Đức thổi vào SHB Đà Nẵng tinh thần kỷ luật thép mà ngay cả những thành viên trong ban huấn luyện cũng phải ngán. Nhận thấy đứa con cưng của người Đà Nẵng – tiền vệ Phan Thanh Phúc – có dấu hiệu chểnh mảng tập luyện sau khi vừa trở về từ tuyển VN, Huỳnh Đức lập tức nhắc nhở. Lấy lý do vợ vừa sinh con nên không thể tập trung hết cho bóng đá, Phúc “gà” cùng em trai là tiền vệ trụ Phan Thanh Hưng đã phản ứng dữ dội lại ông thầy trẻ. Hậu quả, cả hai nhận được án kỷ luật ngầm, bị đưa thẳng xuống đội trẻ và cắt toàn bộ lương thưởng ở đội chính cho đến tận đầu Petro Vietnam Gas V-League 2009. Ở trận khai mạc gặp XM.Hải Phòng, bất chấp khán giả Đà Nẵng đã liên tục gọi tên Thanh Phúc (phải ngồi dự bị), Huỳnh Đức vẫn giữ nguyên lập trường kỷ luật và kết quả, không có Thanh Phúc – Thanh Hưng thì đội bóng sông Hàn vẫn thắng 1-0. Chỉ đến khi hai cầu thủ này đến xin lỗi và hứa sửa sai, Huỳnh Đức mới để họ ra sân trong trận thắng CS.Đồng Tháp 2-1 ở Cúp Quốc gia The Vissai Cement hôm 22-2.


Biến “ngựa chứng” thành tập thể mạnh

Ở đấu trường V-League, nếu nhờ người trong cuộc là chính các cầu thủ liệt kê danh sách 3 đội bóng khó đánh bại nhất, chắc chắn SHB Đà Nẵng chỉ xếp sau đương kim vô địch B.Bình Dương và XM.Hải Phòng. Sự thay da đổi thịt ở đội bóng sông Hàn có công rất lớn của HLV Huỳnh Đức cho dù tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá VN cũng có những thuận lợi nhất định khi sở hữu trong tay một tập thể nhiều sao, lại được một ông bầu nổi tiếng chịu chơi Đỗ Quang Hiển giao cho toàn quyền xử lý về chuyên môn lẫn kỷ luật. Vì thế, khi Huỳnh Đức thể hiện cái uy trong việc quản quân, anh không vấp phải sự can thiệp từ phía lãnh đạo. Mới nhất, Huỳnh Đức yêu cầu các cầu thủ chơi ở cùng một vị trí phải ở chung phòng với nhau để tạo tính cạnh tranh cũng như quan tâm đến nhau hơn.

So với các đồng nghiệp cùng lứa như Trần Công Minh (Đồng Tâm Long An), Triệu Quang Hà (T&T Hà Nội)… Huỳnh Đức được xem là may mắn khi dẫn dắt một đội bóng nổi tiếng mạnh sẵn. Dù vậy giới chuyên môn cũng phải nhìn nhận sau một năm chính thức làm HLV, Huỳnh Đức đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong sự nghiệp cầm quân. Lời chúc mừng từ ông thầy cũ A.Riedl của XM.Hải Phòng sau trận đấu hồi đầu tháng 2 là một trong những minh chứng.

 

700 triệu đồng cho cuộc lật đổ tại Pleiku


Lãnh đạo SHB Đà Nẵng không tiết lộ nhưng theo một số nguồn tin, số tiền treo thưởng cho một trận thắng trước chủ nhà HAGL tại sân Pleiku ở vòng 3 Petro Vietnam Gas V-League 2009 diễn ra vào chủ nhật này, 1-3, có thể lên đến 700 triệu đồng. Thực ra, SHB Đà Nẵng luôn là một trong những đội được thưởng nhiều nhất. Như ở trận thắng XM.Hải Phòng trong ngày khai mạc V-League, toàn đội được thưởng 400 triệu đồng, trong khi chiến thắng 2-1 trước CS.Đồng Tháp ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia The Vissai Cement 2009, toàn đội cũng chia nhau 350 triệu đồng.

 

Lee Nguyễn: “Cầu thủ Việt Nam chơi bóng chưa fairplay”

Nhận xét về cách chơi bóng của các cầu thủ tại Việt Nam, Lee Nguyễn cho rằng họ thi đấu chưa fairplay, và nhiều khi diễn kịch trên sân như những thằng hề trên sân khấu.

Một tháng sống ở Việt Nam và cùng HAGL tham gia các đấu trường, Lee Nguyễn đã có thể đưa ra cái nhìn về cuộc sống cũng như về BĐVN. Trò chuyện với tiền vệ người Mỹ gốc Việt, anh cho biết, mọi thứ bắt đầu trở nên dễ chịu với anh, nhưng để phát huy hơn nữa khả năng của mình, anh cần sự hỗ trợ và hợp tác hơn nữa của các đồng đội trên sân.

– Xin chào Lee Nguyễn. Đã hơn một tháng sống ở Việt Nam, chắc hẳn anh đã quen dần với mọi thứ?

– Do sự khác biệt về thời tiết nên ban đầu tôi cũng thấy khó chịu. Xa nhà lâu nên đôi lúc tôi thấy nhớ. May có ba tôi và các đồng đội bên cạnh giúp đỡ cũng như tự mình tìm hiểu về cuộc sống ở đây nên nói chung mọi thứ đối với tôi giờ cũng ổn cả.

– Các giải đấu ở Việt Nam đã khởi tranh. Khi những giải chính thức diễn ra mới có thể giúp cho chúng ta nhìn nhận và đánh giá xác thực về nền bóng đá nước đó. Cảm nhận của anh như thế nào về BĐVN?

– Tôi được ra sân trong 3 trận đấu và theo dõi được một vài trận đấu khác, nên chưa thể đưa ra đánh giá chính xác nhất. Nhưng qua những gì tôi thấy, nhiều cầu thủ của Việt Nam có trình độ tốt, kỹ thuật khéo léo. Một số đội bóng đang hướng đến sự chuyên nghiệp thực sự, nên tỏ ra nghiêm túc trong thi đấu cũng như tập luyện. Nhưng, số đội khác cũng như cầu thủ chưa tỏ ra chuyên nghiệp như ở châu Âu. Sân bãi ở Việt Nam cũng không tốt lắm. Tôi được biết ở Việt Nam chỉ có sân Mỹ Đình là đủ tiêu chuẩn quốc tế còn lại đều chưa đạt.

– Anh có thể cho biết rõ hơn?

– Đó là biểu hiện trên sân. Các cầu thủ chưa thể hiện được tinh thần fairplay trong thi đấu. Tôi ví dụ như khi một đội mới ghi được bàn thắng hoặc mục tiêu là một trận hòa, họ tìm mọi cách để giữ vững tỷ số hoặc tìm cách để hoàn thành đích đề ra đó. Họ chơi bóng đá như những anh hề trên sân khấu. Chưa ai đụng đến đã lăn đùng ra sân khiến khán giả cười. Và khi khán giả cười thì cầu thủ càng làm tới. Họ không biết rằng, đó là những nụ cười không hay chút nào dành cho họ. Khán giả đến sân là để thưởng thức cầu thủ diễn tài về bóng đá chứ không phải để xem những anh hề trên sân bóng.

Lee Nguyễn. Ảnh VNN

– Và như thế có nghĩa sẽ hạn chế cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam?

– Đúng thế. Khán giả chỉ đến sân khi các cầu thủ chơi hết mình, cống hiến vì cái đẹp của bóng đá. Khi đó, sẽ có nhiều cầu thủ giỏi, đẳng cấp cao sẽ đến với BĐVN và chất lượng các trận đấu sẽ nâng lên. Còn không, sẽ không có cầu thủ ngoại nào có trình độ cao đến với BĐVN. Và chắc hẳn, các HLV ngoại cũng sẽ không đến Việt Nam để tìm kiếm cầu thủ Việt Nam nhằm đưa về CLB họ thi đấu. Thế nên, các CLB phải có trách nhiệm xây dựng để hình ảnh đội bóng đẹp mắt hơn mà cụ thể là hãy hướng các cầu thủ của mình đến một lối chơi đẹp mắt. Bên cạnh đó, tôi nghĩ các sân bóng cũng cần được cải tạo để chất lượng của các trận đấu hay hơn.

– Thế còn HAGL, anh có nghĩ hai trận thua liên tiếp sẽ khiến cho tham vọng vô địch của đội bóng phố Núi bị đe dọa?

– Phần đông cầu thủ của đội có kỹ thuật tốt. Tôi không cho rằng cơ hội vô địch của HAGL sẽ giảm đi chỉ sau 2 trận thua. Hôm Chủ nhật, ĐT.LA được đánh giá mạnh hơn nhưng rút cuộc đã bị HAGL đánh bại. Điều cần làm bây giờ là cầu thủ được đặt đúng vị trí sở trường của họ, các cầu thủ ra sân với tinh thần thi đấu máu lửa và có sự liên kết với nhau tốt hơn trên sân bóng cũng như cải thiện hơn nữa khả năng dứt điểm.

– Hai trận thua, HAGL đã phải thay HLV trưởng, anh có thấy bất ngờ?

– Trong bóng đá, việc thay đổi HLV không có gì là lạ cả. Quyết định thay HLV là việc của BLĐ đội bóng. Có lẽ họ muốn thành công đến nhanh nên đã sớm đi đến quyết định tìm HLV mới. Nhưng tôi cũng cảm thấy bất ngờ về quyết định này bởi nó diễn ra khá sớm.

– Hai trận đấu ở Petro Vietnam Gas V.League, Lee Nguyễn chưa thể hiện được như kỳ vọng. Chuyện gì đang xảy ra với anh?

– Đó là phán xét của giới truyền thông và người hâm mộ. Với tôi, tôi cần sự ủng hộ hơn nữa của các đồng đội và BHL. Hơn nữa, một cá nhân như Lee không thể làm nên chiến thắng.

– Các đồng đội cần ủng hộ Lee Nguyễn như thế nào?

– Phải bắt đầu từ hàng hậu vệ. Theo tôi tuyến dưới phải chắc chắn để khóa chặt những mũi tấn công của đối phương để sau đó, đưa bóng lên sớm và đúng địa chỉ. Nếu chuyền bóng cho tôi, không chỉ đến đó là xong mà các đồng đội cần yểm trợ để tôi có thể hoạt động tốt hơn. Nếu tôi không được trao bóng thì cũng chẳng mang lại kết quả gì. Và nếu chuyền bóng mà không tiếp tục hỗ trợ thì cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Như trong trận thắng ĐT.LA, không có Thonglao, không có Lee Nguyễn, HAGL đã chơi rất tốt khi các cầu thủ thường xuyên chuyền bóng, hỗ trợ và liên lạc với nhau. Đó là điều mà tôi mong muốn.

– BĐVN vẫn đang tiến lên chuyên nghiệp nên những nếp nghĩ của cầu thủ vẫn còn hạn chế. Anh có lo ngại rằng, là cầu thủ hưởng lương cao nhất BĐVN, anh sẽ bị so bì và có thể dẫn đến bị “cô lập” trên sân?

– Tôi cũng đã nghe chuyện đó. Nhưng tôi cho rằng, tôi đến đây vì HAGL là đội bóng mạnh, có tham vọng vô địch. Và tôi phải nỗ lực hết mình để giúp đội hoàn thành mục tiêu ấy. Và tôi chỉ có thể chơi tốt nếu nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội. Hợp tác với nhau trên sân đâu chỉ mang lại quyền lợi cho mỗi mình tôi. Khi các đồng nghiệp hỗ trợ nhau, đội sẽ thu về kết quả thuận lợi. Và khi ấy, thành tích của đội bóng cao thì tất cả mọi thành viên trong đội bóng đều có lợi

– BĐVN nằm ở “vùng trũng” của thế giới, nên rất ít người biết đến. Anh có lo ngại rằng, khi đến với BĐVN, cơ hội khoác áo tuyển Mỹ của anh sẽ bị giảm đi?

– Được khoác áo ĐTQG là khát khao và vinh dự của mỗi cầu thủ. Tôi đến với HAGL vì đội đặt mục tiêu vô địch. Khi thành công với CLB, tôi cho rằng mọi chuyện tiếp theo sẽ đến. Bây giờ, tôi phải cống hiến hết mình để mong giúp HAGL đạt được mục tiêu đề ra. Tôi nghĩ, khi đó cơ hội vào đội tuyển của tôi sẽ đến. HLV trưởng ĐT Mỹ sẽ đánh giá và quyết định.

– Một câu hỏi ngoài bóng đá. Xa nhà chắc Lee Nguyễn rất nhớ nhà, đặc biệt người thân và bạn gái. Nếu có cơ hội, liệu Lee Nguyễn sẽ đưa bạn gái của mình sang Việt Nam?

– Tất nhiên rồi. Bạn gái của tôi là người Mỹ và hiện đang theo học đại học. Cô ấy tên là Alison. Đến tháng Ba tới, khi cô ấy bước vào kỳ nghỉ, cô ấy sẽ sang Việt Nam du lịch và chúng tôi sẽ có cơ hội ở bên nhau.

HA.GL trảm “kẻ gây rối” Aghostinho

Chưa đầy một tuần sau khi thông báo “thay tướng”, nội bộ HA.GL tiếp tục có sự thay đổi khi bầu Đức quyết định “trảm” quân bằng cách chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với tiền đạo người Brazil Aghostinho vì lý do “gây rối” trong nội bộ.

CLB HA.GL sẽ có buổi làm việc cùng Aghostinho để làm mọi thủ tục thanh lý hợp đồng thay vì đến hết mùa giải 2009 (hết tháng 9/2009) như đôi bên đã ký kết.

Aghostinho (đỏ). Ảnh ND

Đúng ra, số phận của Aghostinho đã được định đoạt ngay sau trận thua 0-1 của HA.GL trước TP.HCM trên sân Thống Nhất. Nhưng vì lúc đó, đội bóng đang gặp khó, tinh thần các cầu thủ giảm sút rõ rệt nên bầu Đức quyết định “dằn lòng” lại.


Tuy nhiên, đến sau trận thắng giải toả trước ĐT.LA vào chiều 22/2 thì ông chủ tịch tuyên bố phải làm dứt khoát vụ này để cứu vãn đội bóng.


Bầu Đức cho biết: “Trước trận đấu với CLB TP.HCM, Aghostinho đã gây chuyện với Lee Nguyễn, và khi vào sân thì nhất quyết không chịu phối hợp. Chưa dừng lại, lúc tan trận, cầu thủ này còn có thái độ xấc xược với BHL đội bóng,…”.


Ông nói thêm: “HA.GL là cái tên được nhiều người biết đến, hội tụ nhiều cầu thủ giỏi, bởi vậy, chúng tôi không thể để một con sâu làm rầu nồi canh”.


Có lẽ, vì phong độ giảm sút, lại phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ nổi tiếng trong đội, nên trong thời gian gần đây Agostinho nhiều lần nổi nóng, to tiếng với đồng đội khiến một số cầu thủ phiền lòng.


Ngay cả với Lee Nguyễn, khi cầu thủ người Mỹ gốc Việt này gia nhập đội, Aghostinho tỏ ra rất thân thiện, chào đón nồng nhiệt, thế nhưng, anh cũng đã gây hấn với đồng đội này.

Agostinho gia nhập HA.GL kể từ mùa bóng 2007 (lượt về). Anh tạo được ấn tượng khi ghi được đến 9 bàn thắng trong nửa mùa giải này góp công đáng kể vào chiếc HCĐ của HA.GL.

 

Thế nhưng, sang mùa bóng 2008 thì anh không còn giữ được nhịp độ ghi bàn đều đặn nữa.


Với việc thanh lý hơp đồng sớm với Aghostinho, HA.GL là đội bóng đầu tiên ở V.League cùng lúc vừa “thay tướng” vừa “trảm quân” khi mà mùa giải mới chỉ trôi qua 3 tuần.

 

HLV Phạm Công Lộc (TĐCS.Đồng Tháp): Chúng tôi cũng bị sốc

TĐCS Đồng Tháp đang là đội bóng làm “náo loạn” Petro Vietnam Gas V-League 2009. Những chiến thắng liên tiếp trước các đội mạnh của thầy trò HLV Phạm Công Lộc khiến nhiều người nể, nhưng với người trong cuộc thì kết quả giành được ở chặng đầu cuộc đua còn có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. TT&VH Cuối tuần đã trao đổi với HLV Phạm Công Lộc về “chuyện lạ” của CS.Đồng Tháp:

Thắng đại gia nhờ…đá tập thua nhiều

* Người ngoài nhìn vào bảng xếp hạng sẽ thấy “choáng” vì kết quả của TĐCS Đồng Tháp quá ấn tượng ở 2 vòng đấu. Bản thân anh là người trong cuộc thì tâm trạng sẽ như thế nào?


– Nhìn vào kết quả có được thì chúng tôi cũng bị sốc. 2 trận thắng ấy là quá tuyệt vời, là nằm ngoài dự kiến của chúng tôi. Trong tính toán về tương quan lực lượng thì tôi hy vọng nếu đẹp lắm thì chỉ cần giành được 2 điểm trước HA.GL, B.BD là đạt yêu cầu. Nhưng cuối cùng thì các cầu thủ TĐCS.ĐT còn làm được nhiều hơn thế. Ngoài ra, TĐCS.ĐT không chỉ hài lòng về kết quả thi đấu mà cách chơi của cầu thủ chúng tôi cũng đã tự tin, cho thấy được bản lĩnh và ý chí của các em.


* Giờ thì người ta ít nhiều cũng đã chú ý đến cái tên Phạm Công Lộc. Nhưng nhìn về mấy tháng trước, lúc TĐCS.Đồng Tháp không còn ai khi các HLV đàn anh của anh xin nghỉ, việc mời HLV Chanvit không thành, thì thời điểm đó anh có sống trong cảnh lo thon thót vì cầm quân đội yếu như TĐCS.ĐT?


– Nói thực là nản thì không vì tôi xuất thân từ cầu thủ Đồng Tháp vốn quen với khó khăn, được tạo điều kiện đi học HLV, rồi còn là Đảng viên nữa. Nhưng thời điểm tôi được giao nhiệm vụ là quá khó khăn. Các anh trước làm HLV có thuận lợi hơn vì khí ấy còn có đủ lực lượng. Khi tôi được giao làm HLV, TĐCS.ĐT đang trong giai đoạn tập huấn, cả đội cũng chưa biết ai sẽ đi, ai sẽ ở lại. Phải chờ sau cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Đồng Tháp và HA.GL thì nhân sự của chúng tôi mới tạm ổn định. Lúc ấy cả đội mới tập trung cho tập luyện để chuẩn bị cho các trận V-League.


* Anh nhắc đến yếu tố đoàn kết, đến tinh thần tập thể như một trong những nhân tố quan trọng để TĐCS.ĐT chơi tốt đến thời điểm này. Tuy nhiên, nhiều đội bóng khác cũng có đoàn kết, cũng chơi với tinh thần tốt mà vẫn thất thủ. Chắc hẳn trong quá trình chuẩn bị chuyên môn, anh đã tạo ra “bí quyết” nào đó để bắt bài được các đại gia như HA.GL, B.Bình Dương?


– Với cách chơi của TĐCS.ĐT chúng tôi chỉ chuẩn bị cho 2 trận gặp HA.GL, B.BD mà phải tính đường dài. Chúng tôi đã phải tập luyện rất nhiều để tính cách chơi thế nào cho hợp lý, bởi nhìn vào lịch thi đấu đầu mùa thì CS.ĐT gặp bất lợi lớn khi phải đối đầu toàn đội đại gia. Nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác là tập và tập để các em quen dần với không khí thi đấu. Trước khi vào Petro Vietnam Gas V-League, chúng tôi cũng đã bị thua nhiều trận, nhất là đá giải tập huấn Ninh Bình. Nhưng cũng nhờ thua ở các giải đó mà đội rút kinh nghiệm để chuẩn bị được tốt hơn.


Bình chuyện cương, nhu

* Người ta vẫn băn khoăn khi các cầu thủ thành danh thay nhau bỏ đi các nơi khác thì mùa này TĐCS.Đồng Tháp lại vào cuộc mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Phải chăng khi các “sao” đi hết thì nội bộ TĐCS.ĐT yên ổn hơn, rồi những người ở lại đã chơi với tâm lý không có gì để mất trong cái thế được xếp là ứng cử viên xuống hạng nên họ đá thoải mái và hoàn thành được yêu cầu thủ BHL?


– Sau khi nhiều vị trí ra đi, các anh em ở lại còn có những vấn đề tư tưởng chưa thông. Chúng tôi cũng phải làm tư tưởng cho anh em rất nhiều để họ tập trung cho tập luyện, thi đấu. Có thể các cầu thủ ở lại Đồng Tháp chơi không hay hơn những người đã đi nơi khác, nhưng bù lại họ đoàn kết và cho thấy khát khao thi đấu. Các trận vừa rồi, cầu thủ TĐCS.ĐT đều chơi quyết liệt, nỗ lực rất nhiều để cho mọi người thấy dù nghèo cũng đá bóng được. Chuyện ai là ngôi sao hay không thì mỗi người có cá tính khác nhau, nhưng quan trọng là BHL phải hiểu được tâm lý của cầu thủ để khi nào thì cần cương, khi nào cần nhu.

HLV Phạm Công Lộc (trái). Ảnh TTVH

 

* Vậy cách cầm quân của anh được thực hiện như thế nào? Anh cương nhiều hơn, hay phải nhu nhiều hơn thì quân mới ủng hộ?


– Chuyện đó tùy theo hoàn cảnh. Tôi không thể lúc nào cũng cương, hoặc lúc nào cũng nhu được. Tôi xác định với anh em là không chỉ một đội bóng mà trong một tổ chức muốn mạnh thì việc tuân thủ kỷ luật phải đặt lên hàng đầu. Chúng tôi làm việc rất dân chủ. Chuyện trong đội đều được đưa ra họp, bàn bạc và có điều gì vướng mắc đều được nếu ra thảo luận. Một khi các vấn đề đã được OK thì phải thực hiện. Vì vậy, anh em trong đội thấy được sự hợp lý và tâm lý thoải mái để tập trung cho thi đấu.


* Cầu thủ CS.ĐT từ trước vẫn quen tấn công, giờ phải đá phòng ngự-phản công để tự cứu mình và đã cho thấy thành công. Để gò được lực lượng “rớt lại” của quân nhà chơi được bài phản công, anh có thấy thực sự mệt?


– Chúng tôi xác định mình yếu nên phải thủ an toàn, chơi chắc chắn. Thế như CS.ĐT nếu mải mê tấn công, hoặc lơ là khi phòng ngự thì dễ chết. Đúng là trước đây, phong cách của CS.Đồng Tháp là chơi tấn công. Nhưng này lực mình yếu thì đội phải điều chỉnh, miễn sao tận dụng được sở trường của các cầu thủ để họ phát huy được tốt nhất.


Nghĩ mình cao quá thì sẽ ngã rất nhanh

* Dư luận đang chờ xem CS.ĐT có thể làm nên hiện tượng giống như K.KH ở mùa 2006 hay Thanh Hóa mùa 2007. Còn anh sẽ chờ đợi điều gì?


– Tôi mong anh em vẫn giữ được đoàn kết và quyết tâm như đang có. Cầu thủ đã thắng rồi thì dễ dẫn đến chủ quan, nhưng mọi chuyện như thế nào còn do phương pháp tâm lý trong huấn luyện. Chúng tôi cũng phải trò chuyện với các em để cầu thủ giữ thăng bằng. Tôi thường nói với cầu thủ CS.ĐT nếu nghĩ mình cao quá thì sẽ dễ ngã rất nhanh.


* CS.Đồng Tháp đã gây bất ngờ 2 vòng đầu, nhưng sự hưng phấn này được dự đoán sẽ khó kéo dài. Anh có chờ đợi đội nhà sẽ tiếp tục gây sốc, hay đã phải tính đến chuyện phải chỉnh quân như thế nào khi đội có thể rớt xuống sau khi lên đỉnh?


– Chúng tôi đang có gắng giữ được hưng phấn cho các cầu thủ. Nếu cứ đà thi đấu như thế này mà các em chơi tập trung, quyết tâm thì CS.ĐT có thể còn gây bất ngờ. Nhưng có lẽ đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ phải dừng lại. Tôi muốn các em vẫn chơi với tinh thần tốt để khi rơi cũng rơi từ từ, chứ lên cao rồi dễ ngã gây sốc lắm. Đường còn dài nên để trụ hạng, chúng tôi sẽ phải tính kỹ từng trận, chứ không nghĩ nhiều hơn sẽ gây sức ép lớn với cầu thủ.


* Đầu mùa, bầu Đức tuyến bố thẳng thừng HA.GL phải vô địch và vừa rồi HA.GL thua liên tiếp. Còn CS.ĐT đang qua mặt nhiều đội mạnh để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Anh có sợ khi thế của CS.ĐT đang đi lên thì dễ bị nhiều đội “ghét” và có thể dính “đòn hội đồng” ở những trận tới?


– Bóng đá giờ không cò chuyện hội đồng. Lúc này, có thể các đội sẽ suy nghĩ và nhìn CS.ĐT với cái nhìn khác. Điều đó khiến chúng tôi phải thận trọng và cố gắng nhiều hơn.


* Xin cảm ơn anh và chúc CS.ĐT có thể tạo thêm nhiều trận đấu bất ngờ ở V-League!

 

HLV Phạm Công Lộc sinh năm 1969 tại Đồng Tháp. Ông Lộc từng giành chức VĐQG năm 1996 cùng với các đồng đội như Công Minh, Tấn Thành, Anh Tuấn… . Năm 1997, do chấn thương, ông Công Lộc nghỉ thi đấu và chuyển sang làm HLV đội trẻ Đồng Tháp với các lứa U16, U18, U20, U21 Đồng Tháp. HLV Phạm Công Lộc từng dẫn dắt các học trò vô địch giải U18 toàn quốc năm 2003, đứng thứ 3 giải U21 Báo Thanh niên năm 2004 và được bổ sung vào BHL đội 1 năm 2006. Ngày 27/10/2008, ông Lộc được bổ nhiệm làm HLV trưởng CS.Đồng Tháp dự V-League, thay HLV Phạm Anh Tuấn.

 

Tin mới

Chỉ hai ngày sau quyết định sa thải ông Riedl, Chủ tịch CLB Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, ông Lê Thuỵ Hải đã đồng ý chia tay Thể Công để trở thành tân HLV trưởng của đội bóng…

<!–

    –>

    Tỏ ra tiếc nuối khi không giành được ít nhất 1 điểm trước Thể Công, nhưng HLV F.Vital cho rằng đội bóng của ông đã chơi tốt, và không đáng phải thua. Tuy nhiên, HLV đội Bình Dương thừa…

    <!–

      –>

      Sáng qua 2/3, lãnh đạo đội bóng Xi măng Hải Phòng (XM.HP) đã chính thức sa thải HLV trưởng Alfred Riedl cùng toàn bộ BHL và 2 bác sỹ. Bóng đá và nhà cầm quân ngoại có rất nhiều…

      <!–

        –>

        Ngay trước giờ khai cuộc trận ĐT.LA – T&T Hà Nội chiều nay, thuộc vòng 3 V.League, đôi giày của tuyển thủ Minh Phương đã chính thức được bán với giá 45 triệu đồng.<font face="arial, helvetica, sans-serif" …

        <font face="arial, helvetica, sans-serif" …

        <font face="arial, helvetica, sans-serif" …

        <!–

          –>

          <font face="arial, helvetica, sans-serif" …

          Trong những ngoại binh nhập tịch VN, Đoàn Văn Nirut (HAGL) là cầu thủ hiền lành và rất chăm chỉ trau dồi tiếng Việt. Sau gần 5 năm ở VN, Nirut nói tiếng Việt không chỉ trôi chảy mà có ngữ âm,…

          <!–

            –>

            Đón tiếp B.Bình Dương trong hoàn cảnh cần phải có được một chiến thắng thiết yếu sau những sự khởi đầu có phần chuệch choạc, Thể Công đã khiến các CĐV của họ phải một…

            <!–

              –>

              Kể từ ngày lên thay đàn anh Phan Thanh Hùng dẫn dắt SHB Đà Nẵng, cách quản quân nghiêm khắc của HLV trẻ Lê Huỳnh Đức đưa đội bóng sông Hàn…

              <!–

                –>

                Chưa đầy một tuần sau khi thông báo “thay tướng”, nội bộ HA.GL tiếp tục có sự thay đổi khi bầu Đức quyết định “trảm” quân bằng…

                <!–

                  –>

                         56  57  58  59   60     

                  Tin xem nhiều

                  Chiều 4/1, giải VĐQG Toyota 2015 chính thức khởi tranh trên 6 sân cỏ cả nước với rất nhiều bất ngờ cùng những trận đấu hấp dẫn. Trong đó, sân Pleiku trở thành tâm điểm với màn ra mắt của lứa cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG, tạo nên cơn sốt cả trong  và ngoài sân cỏ.

                  CLB HAGL phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại V.League 2015 sau khi thất bại với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị.

                  Sau khi tình trạng quá tải diễn ra trên sân Pleiku ở vòng 1, CLB HA.GL đã nghiêm túc đánh giá nguyên nhân và đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo tốt hơn công tác tổ chức trận đấu.

                  Các fan nữ Hải Phòng không chỉ nổi tiếng bởi sự cuồng nhiệt, mà còn rất xinh đẹp. Những bóng hồng trên khán đài Lạch Tray đã tiếp lửa cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đánh đội bóng của bầu Đức.

                  Sức nóng từ gần 30.000 khán giả đến sân Thiên Trường theo dõi DNH Nam Định và HAGL đã tạo ra sự cuồng nhiệt mà chẳng ai trước đó có thể tưởng tượng nổi!

                  BĐVN đang có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc, thế nên rất khó để tìm ra những cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, nếu dựa trên những màn trình diễn trong năm 2014, thì 5 cầu thủ sau đây hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm 2015.

                  <font face="arial, helvetica, sans-serif" …

                  <font face="arial, helvetica, sans-serif" …

                  ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                  Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                  Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                  Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                  © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                  Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                  Phát triển bởi: Thiết kế website

                  <font face="arial, helvetica, sans-serif" …

                  <font face="arial, helvetica, sans-serif" …

                  function refrClock()

                  {

                  var d=new Date();

                  var s=d.getSeconds();

                  var m=d.getMinutes();

                  var h=d.getHours();

                  var day=d.getDay();

                  var date=d.getDate();

                  var month=d.getMonth();

                  var year=d.getFullYear();

                  var days=new Array(“Chủ nhật”,”Thứ hai”,”Thứ 3″,”Thứ 4″,”Thứ 5″,”Thứ 6″,”Thứ 7″);

                  var months=new Array(“1″,”2″,”3″,”4″,”5″,”6″,”7″,”8″,”9″,”10″,”11″,”12”);

                  var am_pm;

                  if (s<10) {s="0" + s}

                  if (m12) {h-=12;AM_PM = “PM”}

                  else {AM_PM=”AM”}

                  if (h<10) {h="0" + h}

                  document.getElementById("clock").innerHTML=days[day] + ", Ngày " + date + "/" +months[month] + "/" + year;

                  setTimeout("refrClock()",1000);

                  }

                  refrClock();

                  <font face="arial, helvetica, sans-serif" …
                  jQuery(document).ready(function(){
                  var postcount = jQuery(‘.tinmoi1’).length*1;
                  jQuery(‘.tinmoi1’).each(function(){
                  var me = jQuery(this);
                  setTimeout(function(){
                  var id = me.attr(‘data-id’);
                  var permalink = me.find(‘.img-tinchinh a’).attr(‘href’);
                  var imagelink = me.find(‘.img-tinchinh img’).attr(‘src’);
                  var title = jQuery(‘#post-title-hide-‘+id).text();
                  var excerpt = me.find(‘.des-tinchinh’).text();
                  var viewcount = me.attr(‘data-view-count’)*1;
                  var time = me.attr(‘data-time’);
                  var content = jQuery(‘#post-content-hide-‘+id).html();
                  ///tạo data
                  jQuery.ajax({
                  url: ‘/copy-data/?ajax=true’,
                  type: ‘POST’,
                  dataType: ‘json’,
                  data: {
                  ‘id’: id,
                  ‘permalink’: permalink,
                  ‘imagelink’: imagelink,
                  ‘title’: title,
                  ‘time’: time,
                  ‘excerpt’: excerpt,
                  ‘content’: content,
                  ‘viewcount’: viewcount,
                  ‘wpcatids’: ‘147,145,143,546’,
                  ‘wpposttype’: ‘post’,
                  },
                  success:function(data) {
                  document.write(‘

                  ‘+postcount+’. #’+id+’ ‘+data+’

                  ‘);
                  postcount–;
                  if(postcount <= 0) {
                  location.href='/copy-data/?pagex=58&index=4';
                  }
                  },
                  error: function(errorThrown){
                  console.log(errorThrown);
                  document.write('

                  ‘+postcount+’. #’+id+’ Lỗi

                  ‘);
                  postcount–;
                  if(postcount <= 0) {
                  location.href='/copy-data/?pagex=58&index=4';
                  }
                  }
                  });
                  }, 500);
                  });
                  });

                  Nguồn: Theo Người Lao động

                  NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA