HLV Vương Tiến Dũng: "Yêu thương mong manh…"

“Tôi chuẩn bị gì cho chuyến trở về Lạch Tray ư? Cả tuần nay tôi nghĩ và chuẩn bị đón nhận nó rồi. Nhưng chuyện gì phải đến, sẽ đến, không thể tránh nổi. Bóng đá là thế, không tránh nổi những cuộc đối đầu nhau trên sân cỏ, dù cách đó không lâu, chúng tôi cùng ngồi trên một chiến lũy…”, HLV Vương Tiến Dũng thổ lộ như vậy

“Tôi chuẩn bị gì cho chuyến trở về Lạch Tray ư? Cả tuần nay tôi nghĩ và chuẩn bị đón nhận nó rồi. Nhưng chuyện gì phải đến, sẽ đến, không thể tránh nổi. Bóng đá là thế, không tránh nổi những cuộc đối đầu nhau trên sân cỏ, dù cách đó không lâu, chúng tôi cùng ngồi trên một chiến lũy…”, HLV Vương Tiến Dũng thổ lộ như vậy khi trò chuyện cùng SGGP Thể thao. Với “tướng” Dũng, cuộc trở lại sân Lạch Tray vào Chủ nhật này vừa gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào, vừa có chút se buồn, đắng cay…


Yêu nhiều nhưng cưới một


– Trong bóng đá, việc người nhà phải chạm trán nhau chẳng hiếm, nhưng trở lại làm khách ở một nơi vừa lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào như Lạch Tray, ông ái ngại điều gì nhất?


– (Cười). Tôi luôn trân trọng tình cảm của CĐV đất cảng. Nhưng bóng đá, đôi khi giống như người ta… yêu vậy. Chẳng một ai bị cấm đoán vì yêu nhiều cả. Có điều yêu nhiều, nhưng lúc cưới người ta chỉ có thể cưới 1. Bây giờ, tôi đã “se duyên” với Thể Công, vì vậy, cũng phải quên đi những tình cảm hồi còn cầm quân ở Hải Phòng.


Lý trí là thế, nhưng làm buồn những CĐV mới đây còn dồn hết bao nhiêu tình cảm, tôn sùng ông người hùng, liệu có nỡ?


– Tôi nghĩ yêu thương luôn mong manh. Có khi chính việc tôi chia tay Xi măng Hải Phòng sau mùa giải thành công như thế lại khiến CĐV nơi đấy thương tôi hơn ông Riedl bây giờ. Nhưng tình cảm và bóng đá là hai thứ không thể gắn kết được.


Cuộc “hôn nhân” giữa ông và Xi măng Hải Phòng đã rất mặn nồng, nhưng khi chia tay, có vẻ không suôn sẻ cho lắm…


– Tôi chỉ hơi se buồn thôi. Thực ra, sau mùa giải 2008, tôi cũng đã tính đến chuyện tiếp tục gắn bó với Xi măng Hải Phòng, nhưng mọi thứ không thành vì Xi măng Hải Phòng đã chọn phương án dùng ông Riedl. Chỉ tiếc là đội bóng đất cảng không nói thẳng với tôi một tiếng. Chỉ đơn giản, sòng phẳng thế thôi là sẽ vui cho cả hai!


Chút buồn ấy sẽ càng thôi thúc và có cớ để ông tìm mọi cách đả bại Xi măng Hải Phòng?


– Ồ, không. Tình cảm và công việc phải rõ ràng. Không có chuyện riêng thì mục tiêu của tôi với Thể Công là thắng. Ra trận mà không muốn thắng, chỉ có nói dối mới nghĩ như thế.


Ông Riedl chịu nhiều áp lực hơn tôi


Có một thuận lợi cho ông và Thể Công khi Xi măng Hải Phòng lúc này gần như không có nhiều thay đổi so với lúc ông cầm quân, thậm chí có thể nói đấy là một bản sao…


– Con người thì gần như là vậy. Nhưng coi thường Xi măng Hải Phòng là sai lầm ghê gớm. Họ đá ở Lạch Tray thì máu và nhiệt lắm, chẳng thể coi thường được. Dẫu sao, tôi không phủ nhận, tôi vẫn nắm được “thóp” của Xi măng Hải Phòng.


Điểm yếu của Xi măng Hải Phòng nằm ở đâu, thưa ông?


– Hàng thủ. Nhưng trước khi nghĩ chuyện khai thác điểm yếu ấy, tôi phải hóa giải sức công của đối phương. Nói gì thì nói, nếu so sánh với các đội V-League, sức công của Xi măng Hải Phòng thuộc loại “khủng” nhất. Bởi De Jesus, Leandro và Trindade, toàn hàng hiệu đấy thôi…


Sau trận thua SHB.Đà Nẵng, Xi măng Hải Phòng đã phải họp khẩn và ra “hiệu triệu” phải lấy trọn 3 điểm trước Thể Công. Đó có thể nhân đôi áp lực đối với chính Xi măng Hải Phòng?


– Tôi nghĩ sức ép đối với một đội bóng là bình thường. Thể Công của tôi cũng vậy, cũng có vấn đề và sức ép riêng.


Còn về cá nhân, sức ép dành cho HLV Riedl chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với lúc ông cầm quân ở Hải Phòng, bởi ngoài thành tích, sức ép đối với HLV người Áo còn đến từ cả cái bóng từ thành công của người tiền nhiệm…


– Đúng. Cái đó thì tôi hoàn toàn thấu hiểu, và nó cũng là điều bình thường khi đội bóng đã có thành tích.


Thể công sẽ vào tốp 3


Hãy nói về Thể Công, mùa này đội bóng ông cầm quân cũng đặt chỉ tiêu tốp 3?


– Đúng. Và lực của Thể Công, lẫn mục tiêu là có cơ sở và tôi tin chúng tôi đủ sức hoàn thành.


Nhưng lối chơi của Thể Công ở trận đầu chưa thanh thoát và một yếu tố quan trọng khác là ngoại binh, dường như trình độ của họ cũng chưa chuẩn lắm?


– Tôi cho rằng, trận đầu đá như vậy là được. Sức ì vẫn còn, cần thời gian thì cầu thủ mới thanh thoát, đá vào đúng phom của mình. Còn ngoại binh, mùa này nếu kiếm mới thật khó, chuyện không ưng ý cũng không hẳn là của riêng Thể Công.


Ở V-League năm nay, ngoại trừ HAGL tuyên bố sẽ vô địch và Bình Dương thì im lặng, có đến gần 10 đội bóng đặt chỉ tiêu vào tốp 3. Đó là cách núp gió?


– Tất nhiên, chẳng đội bóng nào chê ngôi vô địch cả. Nhưng tôi nghĩ, chỉ riêng việc có đến gần chục đội ở V-League đặt mục tiêu ấy, chúng ta có thể nhìn theo hướng tích cực. Bởi như thế, V-League sẽ hay và hấp dẫn hơn nhiều, thay vì chỉ chăm chăm tìm cách trụ hạng. Như vậy thì chán lắm…

 

Nguồn: Theo SGGP

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA