HLV Vũ Quang Bảo: Ngoại binh của chúng tôi đang bị lôi kéo!

Có rất nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho những trận thua liên tiếp của QK4. Trong cuộc trao đổi với TT&VH Cuối tuần, HLV Vũ Quang Bảo cho rằng việc ngoại binh của ông bị phân tâm từ những lời mới là nguyên do chủ yếu.

 

Làm bóng đá kiểu lính cũng lắm đắng cay…

 

* Hơn 20 năm gắn liền đời mình với bóng đá Quân đội, ông được và mất gì trong quãng dài thời gian ấy ?

– Các bạn hẳn còn nhớ bài thơ Lính mà em của nhà thơ Phạm Tiến Duật chứ. Đã là người lính thì vất vả, khó khăn luôn là người bạn đồng hành. Nhất là trong bóng đá, chúng tôi không bao giờ dư dả tiền của. Sống với trái bóng bởi tình yêu là chủ yếu còn cay đắng kể ra không kể xiết. Nhưng bản thân tôi thấy vui, tôi có thêm rất nhiều người bạn ở khắp mọi miền đất nước, những chuyến đi đầy kỷ niệm vui buồn sau những trận đấu… Đó là những chiến trường thực sự để những người lính như chúng tôi trui rèn và trưởng thành.

 

* QK 4 thăng hạng có công sức rất lớn của ông, ông có thể kể một chút về những ngày đầu ông nhận chức HLV trưởng tại QK 4 chứ ?

– Kể ra cũng nhanh thật, mới đó cũng đã 6 năm rồi. Ngày tôi lên tiếp quản đội bóng mọi thứ còn bề bộn lắm. Đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhì, các cầu thủ chủ yếu chỉ là những anh lính trẻ đá bóng bằng niềm vui. Tôi phải xin Ban chỉ huy cho thành lập các đội trẻ: U15, U17… để tạo lực lượng kế cận cho đội lớn. Tính toán kế hoạch luyện tập bên cạnh những giờ thao luyện, cũng như chỉnh lại từng động tác cho các cầu thủ. Thời đó mình còn trẻ, nhiệt tình và xông xáo lắm. Các em trong đội cùng thương và hiểu cho mình nên mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo. Năm 2005, đội lần đầu tiên lên chơi tại giải hạng Nhất và 3 năm sau bước lên sân khấu V-League trong tư cách nhà vô địch hạng Nhất.

 

* Đã 4 tháng, ông và các học trò được hít thở không khí tại giải đấu cao nhất. Nó có choáng ngợp và xa hoa hơn giải hạng Nhất mà ông đã quá quen thuộc không?

– Cái đó thì đã quá rõ rồi (cười). QK 4 chỉ quen tiêu tiền triệu, trong khi các đội bóng ở đây quen “xài” tiền tỷ. Sự phân cấp, chênh lệch thì không cần nói ai cũng rõ. Có mơ, chúng tôi cũng không bao giờ có được Denilson như XM.Hải Phòng làm hay như T&T.Hà Nội chỉ hàng tỷ đồng để thay đổi lực lượng chỉ trong có chục ngày. Đụng tới cái gì cũng phải có tiền cả, mà đã là lính, cái gì cũng eo hẹp cả.

 

* Người ta thường kháo nhau, bao nhiêu tinh hoa tất cả tập trung vào Thể Công cả rồi. Làm lính quân khu thì khổ lắm, làm bóng đá càng cực nhọc…

– Nói thể thì oan cho Thể Công quá. Họ cũng giúp cho chúng tôi rất nhiều trong những thời điểm khó khăn về con người hay tiền bạc chứ. Thể Công vẫn là ngôi sao tinh tú nhất trong các đội bóng thuộc về Quân đội, chuyện tập trung tất cả cho họ cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu các đội bóng quân khu muốn giữ người lại thì Thể Công đâu có từ chối. Sự lên xuống của các đội bóng thuộc biên chế quân đội cũng từ cách làm bóng đá và BLĐ có “máu” bóng đá hay không mà thôi.

HLV Quang Bảo. Ảnh TTVH

 

* Mùa giải vừa qua, QK 7 giải thể đội bóng trong khi QK 5 thì xuống hạng. Cảm giác của ông ra sao khi bóng đá Quân đội đang rơi vào chu kỳ “xấu”?

– Khi một người đồng đội rơi khỏi hàng ngũ cảm giác đau như cắt thường trực xuất hiện trong con người tôi. Thời buổi kinh tế thị trường, người ta không thể sống mãi bằng tình yêu. Bây giờ các đội bóng trực thuộc ban ngành ngày càng bị các đội bóng trực thuộc doanh nghiệp thế chỗ. Thế nên QK 4 cần phải sống thật tốt dù chúng tôi không có một doanh nghiệp “chung lưng đấu cật” phía sau như các đội khác…

Khổ nhất là phải dẹp nạn kiêu binh!?

 

* Đang bay cao ở vị trí thứ 3 sau lượt đi, QK4 thua trắng cả 3 trận gần đây. Hình như có điều gì bất ổn trong nội bộ đội bóng của ông thì phải?

– Chính tư lệnh cũng đã nhắc nhở BHL sau khi có thông tin trên xuất hiện. Tôi nói thật, các cầu thủ nội thì không có vấn đề gì lớn nhưng căng cái là các cầu thủ ngoại đang có vấn đề trong đầu.

 

Tôi không phủ nhận đội bóng đang sống bằng những bàn thắng của các ngoại binh, nhưng 3 trận gần đây, họ thi đấu quá tệ. Đến nỗi tôi ngồi trên băng ghế huấn luyện cũng không thể ngồi yên, ngoại binh đá thế thì “chết”…

Ngoại binh của QK4 đang bị phân tâm? Ảnh TTVH

 

* Nói như vậy là ngoại binh trong đội đang bị phân tâm hoặc giả sử họ đang bị xao động vì những lời mời gọi từ phía bên ngoài doanh trại…

– Tôi không tiện nói tên những CLB đang tìm cách mồi chài cầu thủ của tôi. Nhưng tôi không thể chấp nhận cách mà nhiều đại gia tại V-League đang tìm cách mồi chài ngoại binh của tôi. Những lời hứa tiền lót tay cao vời vợi, khoản lương thưởng hấp dẫn theo đủ cách lọt tới tai của họ mà chúng tôi không thể ngăn được. Tôi thiết nghĩ VFF phải có thiết chế rõ ràng ngăn cản các đội bóng ngang nhiên “đi đêm” với cầu thủ của đội khác. Nếu không thì loạn mất.

 

* Hệ quả là QK 4 thi đấu tụt dốc đúng không thưa ông?

– Ngoại binh thi đấu không thực sự có lửa dẫn tới lực lượng nội binh trong đội cũng bất mãn. Nhiều cầu thủ nói với tôi: “Chúng nó đá thế thì chúng con sao an tâm được hả “bố”?”. Nếu không ngăn chặn được những mâu thuẫn nảy sinh thì chúng tôi tiếp tục trôi xuống phía dưới là điều không tránh khỏi. Cần phải ổn định lại tâm lý và lấy lại thăng bằng ngay lập tức…

 

* Sau khi trở về TP Vinh, BHL đã làm những gì để chấn chỉnh lại tư tưởng của anh em trong đội?

– Chiều qua, tư lệnh đã có cuộc nói chuyện và động viên tất cả các cầu thủ. Chúng tôi luôn nhắc nhở rằng chúng ta là những người lính. Đá bóng không chỉ vì bản thân mà nó còn là vì danh dự của quân khu. Chúng ta là những Đảng viên vừa chắc tay súng, vừa vững chân “đồng”cùng cái tâm “sắt” đá.

 

Các cầu thủ ngoại cũng được chúng tôi trao đổi trên sự thẳng thắng nhằm giúp họ hiểu rằng mình cần phải đá thật tốt trước khi tính tới việc tới CLB khác để nhận mức lương hậu hĩnh hơn. Nếu họ không đá tốt thì cũng đừng hy vọng một chế độ đãi ngộ tốt hơn sẽ tới với mình. Mọi thứ đã trở lại trật tự, chúng tôi đồng lòng quyết tâm làm lại từ đầu. Bắt đầu từ trận đấu trên sân nhà gặp B. Bình Dương vào thứ Sáu này…

 

Muốn tồn tại ở V-League, QK 4 không thể sống mãi bằng tinh thần…

 

* Những trận đấu tại V-League là những cuộc chơi tiền “tấn”. QK 4 có thể trụ lại chỉ bằng “doping” tinh thần?

– Bóng đá chuyên nghiệp cần sự đầu tư dài hơn và có kế hoạch. Liệu pháp tinh thần cũng chỉ mang tính tạm thời trong thời điểm chúng tôi chưa tìm được nguồn đầu tư. Năm nay, QK 4 vẫn có thể trụ lại V-League 2009, nhưng về lâu về dài thì chưa có thể khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột được. Thế nên, ngoài việc tính toán để về đích an toàn trong mùa giải này. Đội bóng đang tìm một nhà đầu tư có thể đứng cạnh đội bóng trong nhiều năm liền.

 

* Ông có thể nói rõ hơn về kế hoạch chuẩn bị trong mùa giải mới được không?

– Trong giai đoạn đầu mùa bóng, khá nhiều doanh nghiệp tới xin hỗ trợ cho đội bóng. Số tiền hỗ trợ của họ quá ít so với nhu cầu kinh phí hoạt động của đội bóng khi lên chơi tại VLeague. Có tiền chúng tôi mới có thể đảm bảo đời sống cho anh em chiến sĩ trong CLB được. Chứ cái cảnh cầu thủ vừa đá vừa nhìn về phía các đội bóng khác mà ao ước hay thèm muốn thì chúng tôi đâu có thể can tâm. Chí ít BLĐ cũng cải thiện tiền lương, tiền thưởng ngang bằng với mặt bằng chung của VLeague. Không thể để tình trạng chảy máu nhân tài tái diễn là quyết tâm của chúng tôi.

 

* Đội bóng từng bất lực trong việc giữ chân Suileiman sang V. Ninh Bình. Bây giờ khả năng giữ chân Lazaro, Moses và Motta cũng đang bị bỏ ngỏ.

– Chuyện cầu thủ bị sự lôi cuốn từ các CLB khác là không tránh khỏi. Để tránh “đêm dài, lắm mộng”, chúng tôi cũng đang thương thảo HĐ mới với họ cùng một chế độ đãi ngộ tốt hơn. Khổ nỗi tiền nong lại thiếu trên hụt dưới nếu mình quyết định tăng lương cho họ, chưa kể sẽ gây nên sự so sánh giữ các cầu thủ nội – ngoại. Giữ họ ổn định trong tâm lý đã, còn khi mùa giải kết thúc chúng tôi sẽ kiếm thêm sự hỗ trợ từ bên ngoài nhằm giữ chân ngoại binh.

 

Tôi cũng rất tiếc để Suileiman ra đi, nhưng khi anh ta chuyển qua V. Ninh Bình cũng để quay lại nhằm làm “giá” với BHL. Đây là một đội bóng Quân đội chứ đâu phải là cái chợ muốn đi thì đi, muốn tới thì tới đâu. Khi ngoại binh đã “biến chất” thì giữ họ lại chỉ càng thêm rối. Tuy vậy cũng buồn lắm, cảnh hợp tan đôi khi khiến một người lính can trường cũng chạnh lòng mà.

 

* Có thông tin Thể Công từng đánh tiếng mời ông về, ông có muốn thay đổi không khí và tìm thêm thách thức cho mình không ?

– Tôi cũng chưa biết điều đó. Giờ cứ cống hiến hết tâm và sức cho đội bóng mà thôi chứ chuyện “đứng núi này, trông núi nọ” không phải là điều hay. Đối với đội bóng là đứa con tinh thần không thể thiếu trong 6 năm làm huấn luyện. Còn ước mơ tới một chân trời mới nhiều thách thức là điều ai chẳng 1 lần nghĩ tới. Nếu có cơ hội tôi cũng thử sức chứ, không làm thì sau này hối tiếc lắm.

 

* Thầy trò đã đồng lòng nhất trí, QK 4 có mạnh dạn đẩy cao mục tiêu lọt vào tốp 3 không thưa ông ?

– Thú thực với các bạn QK 4 chỉ đặt ra mục tiêu trụ hạng. Còn mục tiêu tốp 3, tốp 5 xin hậu xét sau. So về tiền chúng tôi không bằng ai, ngay cả về lực QK 4 cũng chỉ thuộc diện trung bình khá. Về đích an toàn là mục tiêu tối thượng của QK 4 lúc này.

 

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi, hy vọng đội QK 4 “chân cứng, đá mềm” trong giai đoạn còn lại tại V-League!

 

Thể Công: Trụ hạng rồi tính tiếp

 HLV Lê Thụy Hải kéo quân trở ra Bắc với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Tỷ số 4-1 trước Bình Dương đã nói lên tất cả. Một bằng chứng sống động và đầy sức thuyết phục với bất kỳ ai còn dám… nghi ngờ tài năng huấn luyện của Hải “lơ”.

Trên sân Gò Đậu, những lời phát biểu của cựu HLV B.BD đầy vẻ khiêm tốn, giành thiện cảm của người nghe, và chia sẻ nỗi buồn với người thất bại. Nhưng về sân tập ở Nhổn, không khó để người ta “hóng hớt” được những nhận xét “gai người” qua… lời chỉ đạo của HLV 63 tuổi này với học trò: “Tập trung vào, không biết cách đỡ bóng sao, đá bóng mà như mơ ngủ vậy thì sao không thủng”, hay “ở đây không có ngoại lệ nhé, ai cũng phải “cày” không thì nghỉ”…

Xuân Thành (phải) chơi xuất sắc trong trận gặp Bình Dương

Ngẫm lại, những yêu cầu nghiêm khắc của Lê Thụy Hải có vẻ như đã tác động phần nào tới tinh thần của các cầu thủ Thể Công. Anh Tuấn tập trung hơn. Quốc Long biết cách tạt bóng chuẩn điểm rơi hơn. Bảo Khanh chạy nhanh hơn, dù mặt sân mấp mô, ẩn chứa đầy nguy cơ lật cổ chân… Nhìn Xuân Thành chạy chỗ, Quang Vinh di chuyển và dứt điểm, Tuấn Tùng hăm hở lao vào cản bóng trong chân đối phương, có thể thấy rõ sự ganh đua và ham muốn chứng minh tài năng của các cầu thủ, trước con mắt “xét nét như mẹ chồng” của ông Hải. Anh Tuấn và Bảo Khanh, những trụ cột về chuyên môn và tinh thần của đội bóng, đều đã vào sân từ đầu trong trận gặp B.BD, thay vì ngồi dự bị như ở vòng trước. Abbey chơi chính thức toàn trận, bên cạnh Phước Tứ ở vị trí tiền vệ trung tâm. De Oliveira và Công Huy hầu như không được ngó tới. Valderlei chỉ chơi 15 phút cuối trận, trong khi Reginaldo đá ngay từ đầu… Phải chăng đó là nghệ thuật xoay tua cầu thủ, hay chẳng qua là “phép thử” đánh vào tâm lý các cầu thủ đầy cá tính?

Trong 5 cầu thủ ngoại binh mới của Thể Công ở lượt về, Valderlei 2 lần lập công ở 2 trận liên tiếp. Reginaldo cũng chạy nhiều hơn so với trận đầu tiên, trước T&T.HN. Abbey cũng thể hiện được kinh nghiệm, độ chắc chắn, tính hữu dụng mỗi khi được tin dùng. Chỉ còn De Oliveira và Gilson vẫn chưa chứng tỏ được khả năng. Đau nỗi, họ lại là 2 trong số 3 người mà Lê Thụy Hải cất công sang tận Brazil đưa về.

“Thôi, đừng “soi” đội nữa làm gì. Mục tiêu của chúng tôi là kiếm 10 điểm nữa. Trụ an toàn đã rồi hẵng tính tiếp!”, Phó GĐĐH Quản Trọng Hùng than vãn, trong khi Hải “lơ” cười nhạt.

Đồng Tâm Long An hướng đến top 3
Kín tiếng trong thời gian gần đây nhưng hôm qua, bầu Thắng của CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã tuyên bố đội của ông sẽ về top 3 trong mùa giải.


So với nhiều đội bóng hàng đầu khác đang đầu tư ồ ạt từ ngoại binh đến nội binh để hy vọng cải thiện thành tích thì ĐTLA có cách làm ngược lại. Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng cho biết: “Chúng tôi xác định làm bóng đá phải như con nhím, khi nào cần thì giương mình ra và cũng có lúc phải thu lại, không nhất thiết lúc nào cũng ào ào chạy theo các đội khác. ĐTLA đã có 2 chức vô địch quốc gia cùng hàng loạt giải khác trong suốt gần 10 năm qua. Thương hiệu đã có nên nguồn tiền của ĐTLA phải đầu tư đúng chỗ, không phải lúc nào cũng ném tiền vào các phi vụ chuyển nhượng rồi đẩy giá ảo lên.

Việt Thắng (trái) đã trở lại thuyết phục trong màu áo ĐTLA

Theo tôi, một cầu thủ ngoại chơi tốt ở VN chỉ cần giá chuyển nhượng 50.000 USD là đạt yêu cầu cộng thêm một khoản phí môi giới nữa là vừa đủ, đâu cứ phải tiền tấn bỏ ra là có cầu thủ hay. Như Almeida của SHB Đà Nẵng, đó là mẫu tiền đạo mà bóng đá VN rất cần, nhưng thử hỏi đội bóng sông Hàn, giá của anh có phải vài tỉ đồng hay không? Ngay cầu thủ nội, chủ trương của ĐTLA là không chạy theo “ngôi sao” bằng bất cứ giá nào. Tất nhiên mỗi đội bóng có cách làm của mình, nhưng với chúng tôi, khi V-League chưa thực sự là một sân chơi chuyên nghiệp, việc đẩy giá cầu thủ trong nước lên quá cao, gây ra cơn sốt giả tạo sẽ ảnh hưởng đến nội bộ, đến tâm lý các cầu thủ khác”.

Chính vì xác định ĐTLA chỉ đầu tư đúng mức, đúng thời điểm nên trong giai đoạn đầu từ năm 1999 đến 2006, cùng với HAGL của bầu Đức, đội bóng của bầu Thắng đã chơi rất thành công, tạo nên cuộc đối đầu thú vị giữa hai đội và gây được tiếng vang. Vừa làm đội lớn, ĐTLA cũng không quên tạo ra nguồn kế thừa dồi dào nên có đến 5 lần dự vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên, á quân năm 2000, hạng ba năm 2002. Thành công hơn cả của ĐTLA chính là mời được HLV Calisto, người mà bóng đá VN đã gọi là “phù thủy”, đến dẫn dắt đội suốt 8 năm liền. Chính Calisto đã biến những “viên ngọc thô” của ĐTLA như Tài Em, Minh Phương, Việt Thắng trở thành những cầu thủ hàng đầu của bóng đá VN, xây dựng một đội hình không có ngôi sao liên tiếp đoạt 2 chức VĐQG. Hơn thế ĐTLA còn nhiều lần giới thiệu Calisto với LĐBĐ VN để tham gia vào cương vị HLV trưởng đội tuyển. Và chính sự đóng góp đó đã mang lại hiệu quả to lớn khi Calisto dẫn dắt đội tuyển VN đoạt HC đồng Tiger Cup 2002 và mới nhất là chức vô địch AFF Cup 2008.

Ông Võ Quốc Thắng khẳng định: “Gạch Đồng Tâm đã có 40 năm vững vàng nhưng cũng có nhiều lúc thăng trầm thì bóng đá cũng vậy, không phải là ngoại lệ. Giai đoạn trước chúng tôi đã có những chiến tích, còn hiện nay ĐTLA biết lượng sức mình chỉ nhắm đến top 3. Những trận thắng thua xen kẽ vừa rồi đều có những lý do chủ quan lẫn khách quan. Nhưng công bằng mà nói, đội hình cũng còn vài bất ổn. Tôi tin BHL đội sẽ biết cách củng cố, biết điều chỉnh để quan trọng nhất là ĐTLA mỗi lần ra sân vẫn chơi hết mình để xứng đáng với sự tin yêu của người hâm mộ”. 

“Lột xác” nhờ học SHB Đà Nẵng

Con đường hồi sinh mà T&T Hà Nội đang đi giống hệt như hành trình vinh quang mà SHB Đà Nẵng khởi đầu từ cuối mùa giải 2008 và giờ họ đang chuẩn bị hái quả ngọt.

T&T Hà Nội thể hiện sự thay đổi rõ rệt khi bước vào giai đoạn hai.

Những ngày này, hẳn bầu Hiển là người hạnh phúc nhất V-League 2009, bởi cả hai đội bóng được ông coi là “máu” (T&T Hà Nội), là “thịt” (SHB Đà Nẵng) đều đang thi đấu rất thành công ở hai nửa đầu bảng xếp hạng.

T&T HN sau khi thay tướng như hoàn toàn lột xác với hai chiến thắng trong ba trận gần đây nhất và đang tràn đầy cơ hội trụ hạng, còn SHB.ĐN đang thẳng tiến tới chức vô địch V-League 2009 bằng tốc độ của một chiếc F1.

Con đường hồi sinh mà T&T HN đang đi giống hệt như hành trình vinh quang mà SHB.ĐN từng đi từ cuối mùa giải 2008. Đó là sự có mặt của một ông thầy cứng rắn về tính cách và chắc tay về chuyên môn, kết hợp với một dàn cầu thủ có chất lượng cả nội lẫn ngoại. Tất cả những yếu tố này làm nên sự quật khởi ngoạn mục của T&T HN.

Rất nhiều đội bóng ở V-League 2009 trông đợi kỳ nghỉ giữa mùa để thực hiện cuộc nước rút ngoạn mục ở lượt về nhưng có vẻ chỉ T&T HN mới làm được điều đó.

Hầu hết những cầu thủ mà họ đưa về ở giai đoạn hai đều bắt nhịp rất nhanh với đội bóng mới. Trong số này, vụ chuyển nhượng để đưa Francois Endene từ Thể Công về với T&T HN được coi như thành công hơn cả.

Sau khi bị Thể Công thanh lý hợp đồng, ít nhất nửa tá đội bóng ở V-League 2009 cùng xếp hàng chờ đón Endene, song khi ấy, chân sút này chỉ gật đầu với V.Ninh Bình.

Thế rồi, đúng vào phút chót, T&T HN xuất hiện cùng một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn khiến Endene không thể từ chối. Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong sau trận gặp Thể Công, Endene cũng xác nhận thông tin này.

Tuy nhiên, chắc chắn T&T HN sẽ không phải hối tiếc vì khoản đầu tư khủng của mình, vì chỉ mất đúng 40 phút thi đấu ở trận thắng Thể Công, Endene đã chứng tỏ anh xứng đáng với từng đồng xu mà T&T HN trả cho anh.

Thế nhưng, thành công lớn nhất của T&T HN không phải là các tân binh mà chính là HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Sự có mặt của cựu trung vệ tuyển thủ quốc gia này làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của T&T HN.

Hữu Thắng mới nắm quyền chưa tròn một tháng nhưng T&T HN ngay lập tức có biến chuyển. Đội bóng này giờ không còn là một tập hợp lỏng lẻo rệu rã cùng tệ nạn phe nhóm mà trở thành một gia đình thực sự, biết chiến đấu vì cái chung và cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước ĐT.LA ở vòng 16 V-League 2009 vừa qua là một dẫn chứng tiêu biểu.

Điểm khác biệt ở Hữu Thắng là HLV này không chỉ trọng dụng những cầu thủ đồng hương xứ Nghệ mà những cầu thủ có phong độ tốt đều được sắp xếp ra sân.

Trên hết, Hữu Thắng có một cái uy thực sự cả trên sân lẫn ở ngoài đời, giống như trường hợp của Lê Huỳnh Đức tại SHB Đà Nẵng.

Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: “Chúng tôi sẽ xóa án, nếu…”

Sự cố sân Hàng Đẫy và án phạt VFF vẫn là đề tài thời sự nóng. Đang có những tranh luận xung quanh án phạt từ VFF. Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có cuộc trao đổi với người trực tiếp ký quyết định kỷ luật CĐV XM.HP, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường
PV: Thưa ông Nguyễn Hải Hường, đang có những tranh luận xung quanh quyết định “cấm CĐV XM.HP đến sân khách vô thời hạn”. Xin ông cho biết, cơ sở nào để ban Kỷ luật đưa ra lệnh cấm này?

Ông Nguyễn Hải Hường: Cơ sở thứ nhất, đó là những hành vi phạm luật, mà điều này thì tất cả đã rõ. Cơ sở thứ hai là lỗi của CĐV Hải Phòng có tính hệ thống. Dư luận chưa thể quên những vi phạm của họ trong thời gian dài và bây giờ cần một hình thức kỷ luật xứng đáng. Xin nhấn mạnh rằng tôi đã trăn trở rất nhiều khi đi đến quyết định kỷ luật CĐV XM.HP. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến Thường trực VFF, các luật sư và dựa trên các văn bản hiện hành cũng như tình hình thực tế. Tôi biết, có nhiều ý kiến xung quanh quyết định kỷ luật đã được ban hành. Nhưng có một thực tế là chúng ta cần quan tâm đến mục đích trong bất cứ hành động nào. Mục đích của chúng tôi khi đưa ra quyết định cấm Hội CĐV XM.HP đến sân khách là nhằm đảm bảo an toàn cho sân chơi. Và tại sân Thiên Trường, án phạt đã được thực thi nghiêm túc, trận đấu đã diễn ra an toàn.

Nhưng có ý kiến cho rằng, án phạt của VFF chưa cụ thể, cũng như thiếu tính răn đe?

Có ý kiến đề nghị chúng tôi đóng cửa sân Lạch Tray 5 trận, hoặc cấm khán giả Hải Phòng đến sân khách như một sự trừng phạt. Tôi phản đối đề nghị đó. Quan điểm làm việc của tôi là phải đặt luật lệ lên hàng đầu. Bất cứ quyết định nào cũng phải lấy luật làm cơ sở. Ban Kỷ luật không thể vi phạm luật. Chúng tôi không thể cấm một công dân bình thường đến sân vận động, bởi đó là quyền căn bản của con người được ghi nhận trong hiến pháp. Nhưng chúng tôi có quyền cấm Hội CĐV đến sân khi họ vi phạm luật chơi do VFF ban hành. Họ sẽ không được mang trống, cờ, kèn và phiên hiệu của Hội CĐV đến sân vì sự vi phạm của mình. Chúng muốn đánh vào “quyền lợi” của Hội CĐV và đội bóng khi họ không hoàn thành trách nhiệm của mình.

Thông thường, CĐV đội khách nhận được sự hộ tống, bảo vệ an ninh của BTC địa phương. Họ cũng được bố trí chỗ ngồi riêng, giảm giá vé… Nhưng nay, những đặc quyền đó không còn. Hơn thế nữa, tôi muốn nói đến tầm ảnh hưởng của CĐV đối với thành tích của đội bóng. Khi không còn là “bó đũa”, họ không thể cổ vũ cho đội nhà. Khi ấy, quyền lợi của đội bóng bị ảnh hưởng vì sự quá khích của CĐV. Nếu là những CĐV trung thành, bất cứ ai cũng phải nghĩ đến quyền lợi của đội bóng. Họ phải có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh và thành tích của đội bóng. Còn không, chính CĐV XM.HP đã tự làm hại đội bóng của mình bằng lối hành xử thiếu chuyên nghiệp. Đây cũng là lời cảnh báo chung với CĐV của các đội bóng khác.

Vấn đề được dư luận quan tâm là bao giờ án phạt sẽ hết hiệu lực?

An phạt mà VFF đưa ra là “vô thời hạn” chứ không phải là vĩnh viễn. Có nghĩa là CĐV XM.HP vẫn có thể đến sân khách một cách có tổ chức nếu họ thực sự nhận thấy trách nhiệm của mình với cuộc chơi. Chúng tôi sẽ xóa án kỷ luật với CĐV XM.HP ngay ngày mai nếu nhận được cam kết về an ninh, an toàn khi đến sân khách của người trong cuộc và gửi đơn xin xóa án kỷ luật. Nếu CĐV XM.HP cam kết không đốt pháo sáng, gây hấn thì chúng tôi sẵn sàng trải thảm đỏ mời họ đến sân. Khán giả là một phần của cuộc chơi và sẽ chẳng hấp dẫn nếu thiếu họ. Chỉ hy vọng rằng, NHM hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình để đưa ra cách hành xử đúng đắn.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

SHB Đà Nẵng: Kỷ lục vẫy gọi

Hạ HA.GL cùng lúc B.Bình Dương, ĐT.LA thua, bây giờ khó ai cản được SHB Đà Nẵng độc hành về đích, trừ khi họ tự chặt chân mình. Thế nên, người Đà Nẵng cũng mơ cả về những kỷ lục nữa.

 

Từ chỉ số của những nhà quán quân

 

V-League 8 mùa trước, các mùa 2000- 2001, 2004, 2006, nhà vô địch Sông Lam Nghệ An, HAGL, Đồng Tâm chỉ lên ngôi ở vòng đấu cuối cùng. Mùa giải 2001- 2002, 2003, 2008, Cảng Sài Gòn, HAGL, B.BÌNH DƯƠNGchỉ vô địch trước một vòng đấu. Đồng Tâm Long An năm 2005 trở thành “vua” trước 2 vòng đấu.

 

Năm 2007, B.Bình Dươngxô đổ tất cả các kỷ lục cũ với pha lên ngôi vô tiền khoáng hậu: vô địch trước 4 vòng đấu, có 15 trận liên tiếp bất bại, thu về tổng cộng 55 điểm, ghi được 42 bàn thắng. Họ có thể làm được hơn thế nữa nếu như 4 vòng cuối không đánh mất động lực thi đấu. Trong đó, để thua Nam Định ngay vòng 23 và hòa TMN.CSG vòng 24.

 

Năm đó thầy trò ông Hải “lơ” chỉ để thua 3 trận, bằng HA.GL ( năm 2003), SLNA ( 2004), thắng 16 trận cả mùa.

 

Thầy trò Huỳnh Đức sẽ trình diện mình thế nào?

 

Tất nhiên, điều quan trọng nhất với SHB Đà Nẵng là chức vô địch, chứ không phải là mấy cái kỷ lục. Tuy nhiên, khi đã không có ai đủ tầm cản lực thì với tính khí của Huỳnh Đức, việc ông vẫn đau đáu mơ đến phá kỷ lục chẳng có gì lạ. Ông đã 3 lần liên tiếp được bầu là HLV xuất sắc nhất tháng rồi đấy.

Đà Nẵng có thể tấn công rất nhiều kỷ lục của V-League trong mùa này

 

Hiện SHB Đà Nẵng đã 13 trận bất bại. 3 vòng tới gặp TPHCM và QK4 ( sân khách), Thanh Hóa ( sân nhà), việc duy trì chiến tích không thua sau 15 trận liên tiếp của B.Bình Dương năm 2007 và xô đổ kỷ lục, xem ra không quá tầm với bước tiến như vũ bão của SHB Đà Nẵng lúc này.

 

SHB Đà Nẵng sau 16 vòng đã thắng 11 trận. Vậy thì còn 10 trận nữa kiếm 6 trận thắng để qua mặt B.Bình Dương năm 2007 cũng có thể lắm. Cũng như hiện tại họ đã ghi được 30 bàn thắng, thua kỷ lục của B.BÌNH DƯƠNGchỉ còn 12 bàn, trong thời điểm lúc nào cũng chơi 3 tiền đạo đúng nghĩa.

 

Đến tham vọng chinh phục “cổt mốc” 55 điểm và 4 vòng

 

Làm sao để suốt mùa chỉ có 3 trận thua, xem ra đã khó, nhưng khó hơn cả là liệu có xô đổ được con số 55 điểm cùng vô địch trước 4 vòng mà thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải đã thực hiện trước đây.

 

Lượt đi năm 2007, B.BÌNH DƯƠNGkiếm 30 điểm nhưng lượt về thu hoạch ít hơn- 25 điểm. SHB Đà Nẵng giai đoạn 1 kiếm được 27 điểm, nhưng như thế không đồng nghĩa họ sẽ khó khăn trong việc vượt qua những thành quả lượt đi.

 

Ví như năm ngoái, “hiệp 2” họ thu đến 26 điểm, trong khi “hiệp 1” chỉ 16 điểm. Cụ thể hơn, năm nay, có 3 trận lượt về tính chất lẫn đối thủ đều vô cùng khó đá, nhưng thầy trò Huỳnh Đức bỏ túi 9 điểm, ghi được 8 bàn và bị thủng lưới có 2 bàn.

 

Thời điểm này, khi V-League còn 10 vòng thì SHB Đà Nẵng sở hữu 36 điểm. Có nghĩa, để vượt “cột mốc” 55 thì họ phải lấy 20 điểm. Điểm tối đa cho 10 trận thắng là 30, vậy 20 điểm cũng không quá khó nếu như căn cứ vào phong độ, lực lượng và nhất là 3 trận toàn thắng vừa qua. Nếu lấy cột mốc 47 điểm của nhà vô địch B.Bình Dương năm ngoái, thì SHB Đà Nẵng chỉ cần 11 điểm nữa. SHB Đà Nẵng còn 4 trận trên sân nhà.

 

Hai mùa giải qua, khi số đội nâng lên 14, thì các anh xếp sau nhà vô địch điểm số chỉ giao đồng từ 44 đến 45. Á quân và xếp thứ 3 năm 2007 là 44 điểm ( ĐT.LA), 41 điểm cho HCĐ ( HA.GL). Năm ngoái, ĐT.LA nhì ( 45 đ), XM.HP về 3 ( 44 điểm).

 

Phân tích thế mới thấy với 27 điểm hiện nay, sức của SLNA, K.KH, TĐCS.ĐT ( cùng 24 đ) hay các đội dưới nữa, để đạt đến con số 45 là vô cùng khó, nhất là trong bối cảnh dính chùm nhau.

 

Vậy thì SHB Đà Nẵng hoàn toàn có quyền mơ bắt kịp hoặc qua mặt kỷ lục 55 điểm, vô địch trước 4 vòng của B.Bình Dương năm 2007.

Tin mới

Quả bóng Vàng Việt Nam 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn từng khẳng định “không ngán” nếu T&T Hà Nội của anh đụng độ XM Hải Phòng có Denilson. Nhưng…

<!–

    –>

    Sáng nay (24/6), Cty CP Công nghệ và Thương mại điện tử Chấm Việt (Vietdot JSC) đã chính thức khai trương trang tin điện tử <font…

    <!–

      –>

      Vừa mới ghi bàn trong trận đấu ra mắt tại V-League, sáng nay 23/6, siêu sao Denilson đã ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với CLB XM.HP và bay…

      <!–

        –>

        Sau trận thua 1-4 trên sân nhà trước T&T Hà Nội chiều 21-6, HLV Triệu Quang Hà đã gặp phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa để bày tỏ ý định từ chức sau bốn…

        <!–

          –>

          Hạ HA.GL cùng lúc B.Bình Dương, ĐT.LA thua, bây giờ khó ai cản được SHB Đà Nẵng độc hành về đích, trừ khi họ tự chặt chân mình. Thế…

          <!–

            –>

                   46  47  48  49  50      

            Tin xem nhiều

            Chiều 4/1, giải VĐQG Toyota 2015 chính thức khởi tranh trên 6 sân cỏ cả nước với rất nhiều bất ngờ cùng những trận đấu hấp dẫn. Trong đó, sân Pleiku trở thành tâm điểm với màn ra mắt của lứa cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG, tạo nên cơn sốt cả trong  và ngoài sân cỏ.

            CLB HAGL phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại V.League 2015 sau khi thất bại với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị.

            Sau khi tình trạng quá tải diễn ra trên sân Pleiku ở vòng 1, CLB HA.GL đã nghiêm túc đánh giá nguyên nhân và đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo tốt hơn công tác tổ chức trận đấu.

            Các fan nữ Hải Phòng không chỉ nổi tiếng bởi sự cuồng nhiệt, mà còn rất xinh đẹp. Những bóng hồng trên khán đài Lạch Tray đã tiếp lửa cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đánh đội bóng của bầu Đức.

            Sức nóng từ gần 30.000 khán giả đến sân Thiên Trường theo dõi DNH Nam Định và HAGL đã tạo ra sự cuồng nhiệt mà chẳng ai trước đó có thể tưởng tượng nổi!

            BĐVN đang có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc, thế nên rất khó để tìm ra những cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, nếu dựa trên những màn trình diễn trong năm 2014, thì 5 cầu thủ sau đây hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm 2015.

            ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

            Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

            Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

            Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

            © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

            Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
            Phát triển bởi: Thiết kế website


            Nguồn: Theo TT&VH

            NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA