HLV Thịnh "đen": Cầu thủ Sông Lam có người không có tiền ăn sáng

Thế Sông Lam mùa này yếu là điều ai cũng thấy rõ. Nhưng với người trong cuộc như HLV Nguyễn Văn Thịnh thì nỗi lo với đội nhà còn lớn nhiều ở cái thời nhà tài trợ không có, quân đá mãi vẫn chưa xoá được cái dớp “hoà và hoà” trên sân Vinh từ đầu giải. TT&VH cuối tuần đã trao đổi với HLV Thịnh “đen” về nội tình đội bóng xứ Nghệ.


* SLNA 5 trận liên tiếp bất bại (1 thắng, 4 hòa) từ đầu V-League 2009. Với ông, kết quả bất bại ấy đáng mừng, hay đáng lo, với con người, lối chơi của Sông Lam hiện nay?

– Tôi rất lo. Chúng tôi bị khủng hoảng ngoại binh. Đầu mùa giải, quá trình chuẩn bị của SLNA bị động. Chúng tôi đã làm tất cả để có được cầu thủ ngoại tốt, nhưng không được. Đến phút chót SLNA mới có được Eric, nhưng cầu thủ này đang bị chấn thương. Lúc này, hàng tiền đạo của Sông Lam khủng hoảng tiền đạo, bởi Eric đá không được, còn Văn Quyến thì chưa thể lấy lại phong độ. Các trận gần đây, chúng tôi đá với Thanh Hóa nếu cầu thủ trẻ có kinh nghiệm hơn thì sẽ không mất điểm, gặp Thể Công thì bộc lộ điểm yếu không giữ được thành quả trước áp lực của đội mạnh khi bị họ dốc toàn lực. Ngay như trận đá với TPHCM mới đây, SLNA cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề.


* Từ đầu mùa, Sông Lam đá chỉ biết hòa vì ngoại binh kém. Tìm ngoại binh chất lượng thời gian vừa qua được xem là vấn đề khó khăn, nhưng tại sao đội không giữ được những cầu thủ đã thể hiện được khả năng như Valdinei, Opara mùa trước?

– Opara trước đá hợp ở Huế, nhưng về SLNA thì không phù hợp. Valdinei nếu tái ký hợp đồng với SLNA thì đòi tiền lương và phí chuyển nhượng rất lớn nên CLB ít tiền như SLNA không thể đáp ứng được. Hơn nữa, trước đây Valdinei đá phù hợp với Công Vinh, nay Vinh đã đi nơi khác thì chúng tôi cũng giữ anh ta lại có thể khó phát huy, bởi trước đây nhiều trận Sông Lam thi đấu không có Vinh thì Valdinei chơi kém.

 

Thực ra vấn đề cầu thủ ngoại chất lượng kém không chỉ ở Sông Lam mà nhiều đội khác cũng khó khăn. T&T.HN không thiếu tiền, nhưng đâu có được ngoại hay, còn Nam Định nếu không có được Amaobi giờ chót thì giờ cũng đã bị trầy trật. Vấn đề với SLNA là chúng tôi không có tiền nên không thể có cầu thủ ngoại tốt hơn, dù đã thử đến hơn 30 cầu thủ. Khi đặt vấn đề với nhà môi giới, với mức 2000-3000 USD/tháng thì họ nói thẳng chỉ đưa được cầu thủ như thế, còn lương mức 5000-7000 USD/tháng để trả cho họ thì chúng tôi không dám mơ.

 

* Xem Sông Lam chơi một số trận vừa qua, có khán giả ở sân Vinh đã nhận xét quân ông Thịnh nhiều lúc chơi bế tắc vì vướng Văn Quyến, bởi Quyến thể lực không đảm bảo, cách chơi lười di chuyển. Ông nghĩ sao về chuyện này?

– Các đội đá V-League gần đây có xu hướng sử dụng 2 tiền đạo có 1 tiền vệ trung tâm hỗ trợ. Trước SLNA có Oliveira-Công Vinh-Valdinei, SLNA đã có trận chơi tốt, nhưng dần các đội bắt bài được. Hiện giờ, SLNA xây dựng được cách chơi tấn công ở hai cánh, nhưng ở giữa thì lại yếu. Văn Quyến chơi lười, cảm giác bóng của một tiền đạo chưa lấy lại được. Nếu có 1 tiền đạo cắm tì đè tốt, Quyến đá lùi chuyền bóng thì tốt hơn chứ muốn Quyến có bàn thắng ngay là rất khó. Ý định của tôi là muốn đưa Quyền lùi về làm bóng, nhưng khả năng lúc này của Quyến chỉ được vậy chứ không thể đòi hỏi được nhiều hơn. Trên thực tế, Quyến các trận gần đây chuyền bóng được, nhưng đồng đội không tận dụng được. Trận đá với Thanh Hóa, Quyến chuyền cho Như Thuật pha bóng đối mặt với thủ môn, nhưng Thuật không “ăn” được bàn. Trận đá với TPHCM, Quyến cũng đưa bóng như dọn cỗ cho Diego, nhưng cũng không có bàn thắng.

 

* Quyến chưa thể hiện được nhiều vì thể lực chưa đảm bảo. Nên chăng chỗ thường xuyên của Quyến bây giờ là phòng tập thể lực, thay vì để anh ta phải ra sân thường xuyên ở đội hình chính?

– Quyến chỉ tập với cả đội 10 ngày trước khi vào giải nên lúc này không thể đòi hỏi một cầu thủ vừa tập, vừa tích lũy thể lực. Tiếng của Quyến trước đây thì lớn nhưng tập với Quyến hàng ngày chúng tôi biết hầu như trong người không có gì. Chúng tôi đang để Quyến vừa tập chung với đội, vừa duy trì tập thêm. Tôi cũng động viên, và muốn nỗ lực nhiều hơn nữa ở Quyến. Trên thực tế thì em cũng đang cố gắng để giảm béo, nhiều buổi tập trời nóng vẫn đeo áo mưa mặc vào chạy để giảm cân.

 

* Cũng đã có ý kiến đánh giá quân ông Thịnh từ đầu giải không thắng được ở sân Vinh vì tâm lý sợ đối thủ, đá chỉ dám thủ chứ không mạnh dạn tấn công để tận dụng cơ hội. Từ vị trí người cầm quân, ông nhìn nhận như thế nào về phần trách nhiệm của mình trong chuỗi trận này?

– Cầu thủ SLNA nhiều người trẻ nên tâm lý không thể tốt như các cầu thủ đá nhiều ở V-League được. Như Đình Đồng, trận đá với Thanh Hóa bị đối thủ khoét vào đấy nhiều, rồi đưa bóng về cho thủ môn dẫn đến bàn thua. Hàng tiền đạo SLNA hiện giờ không tốt nên nếu dồn hết sức tấn công thì các cầu thủ không phối hợp được hiệu quả với nhau. Vì vậy, áp lực dồn về hàng thủ rất lớn. Ngay ở hàng thủ, Huy Hoàng phong độ cũng đâu còn như trước. CĐV Nghệ An chưa tin Huy Hoàng, nên có trận thấy Hoàng mắc sai lầm là dễ dẫn đến cảnh “trăm dâu đổ đầu tằm”. Tiền vệ SLNA nhiều trận không cầm được bóng, giữa sân vỡ nên hàng thủ lúc nào cũng phải trong tình trạng đối phó. Vì vậy, chúng tôi phải tính chơi theo cách phù hợp với con người đang có trong tay chứ khó làm khác được.

 

* Cầu thủ SLNA thi đấu lúc này còn có nhiệm vụ góp phần cho chiến dịch tìm tài trợ của đội. Nhưng chế độ thưởng ở Sông Lam thấp nên cảnh cầu thủ đá mà trong đầu thấp thỏm, rồi chuyện so sánh, nhìn sang đội khác cũng khó tránh khỏi. Theo ông, yếu tố ấy có ảnh hưởng như thế nào đến cầu thủ SLNA?

– Cầu thủ SLNA giờ có những người không có tiền ăn sáng. Nói ra chẳng ai tin, nhưng đúng là vậy. SLNA hiện giờ đại đa số các cầu thủ trẻ, lương 6 triệu đồng/tháng, nhưng ở SLNA lương chậm 15 ngày nên phải sau 45 ngày cầu thủ mới có lương. Tiền ăn phát theo đợt theo chu kỳ 5 đến 10 ngày, với mức 90.000 đồng/ngày. Nếu người nào biết chi tiêu thì còn được, chứ nhiều cầu thủ thì tôi không chắc họ có giữ được tiền ăn sáng, hay “ăn” vào điện thoại, xe máy rồi.

 

4 trận liên tiếp đá không thắng nên SLNA không có thưởng. Trận hòa Thể Công, đội may mới xin được 30 triệu đồng để động viên cầu thủ. Mức thưởng của đội hiện vẫn theo quy chế cũ. Nếu thắng được 75 triệu đồng, trừ đi một ít cho cán bộ công nhân viên phục vụ thì còn được hơn 60 triệu đồng, trong khi các đội khác thắng một trận được thưởng 200-300 triệu đồng.

 

Chuyện lương thưởng chênh như thế ảnh hưởng nhiều đến tinh thần các cầu thủ. May các cầu thủ SLNA sinh ra ở đất này, hiểu được chuyện của đội mà cố gắng đá chứ SLNA tập hợp quân tứ xứ thì đã dễ loạn. Có thể với các cầu thủ trẻ, họ xác định cố gắng đá đến sau 24 tuổi có thể đi đội nào khác có được tiền chuyển nhượng 1 tỷ, hay 2 tỷ đồng như Minh Đức, để rồi động viên nhau mà đá, chứ còn lúc này thì thầy trò cũng chỉ biết được đến đâu lo đến đó.

 

* SLNA đá với đội yếu như TPHCM ở sân Vinh còn vất vả, huống hồ sắp tới đội gặp toàn “hàng khủng” như HA.GL, B.Bình Dương ở sân khách. Điều này có khiến ông bất an?

– HA.GL lực lượng mạnh hơn, lại đang lấy lại nhịp chiến thắng nên chúng tôi xác định trận tới cực kỳ khó khăn. SLNA đi Pleiku không có Văn Quyến (3 thẻ), Eric (điều trị ở bệnh viên Thể thao), còn Trọng Hoàng, Hồng Tiến chấn thương không tập được từ đầu tuần. Chúng tôi biết mình thế yếu hơn HA.GL. Nhưng Sông Lam sẽ tung các cầu thủ trẻ vào sân và tôi tin ở tinh thần thi đấu của họ. Đá dù có thua, nhưng chắc chắn các cầu thủ trẻ SLNA sẽ chơi hết mình ở sân khách.

 

* Xin cảm ơn ông.

 

Nguồn: Theo Thể thao văn hoá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA