HLV Lê Huỳnh Đức: 'Mỗi trận đấu là một trận chiến”

Dù chưa bước vào PetroVietnam Gas V-League 2010, nhưng hai thất bại liên tiếp tại Siêu Cup QG và vòng play-off AFC Champions League 2010 vừa qua, đã ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ và cả CĐV đội bóng sông Hàn.

Dù chưa bước vào PetroVietnam Gas V-League 2010, nhưng hai thất bại liên tiếp tại Siêu Cup QG và vòng play-off AFC Champions League 2010 vừa qua, đã ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ và cả CĐV đội bóng sông Hàn.

 

Xem ra, ở thời điểm này, những nhà ĐKVĐ V.League đang đối diện với rất nhiều thử thách…

 

“Nếu vẫn chơi như hai trận đấu vừa qua, SHB.Đà Nẵng không thể tiếp cận các mục tiêu mà đội vạch ra cho mùa bóng năm nay. Tôi lo nhất là vấn đề nhân sự của đội. Trong giai đoạn chuẩn bị, chúng tôi đã rất tích cực tìm kiếm cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng để tăng cường sức mạnh cho đội. Thế nhưng, tôi phải thừa nhận rằng hiện bóng đá Việt quá khan hiếm cầu thủ có chất lượng. Do đó, tôi phải đôn khá nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1. “Ngoại binh” cũng là một khó khăn khác của đội khi chúng tôi chưa tìm được sự thay thế xứng đáng cho trường hợp chấn thương của tiền đạo chủ lực Almeida”, HLV trưởng SHB.Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức cho biết.

SHB.Đà Nẵng (trái) đã khởi đầu mùa bóng 2010 khá vất vả. Ảnh: Thái Tuấn

 

– Với mức đầu tư lên tới 50 tỷ đồng một năm, tại sao SHB.Đà Nẵng lại không tìm được cầu thủ như ý, thưa ông?

 

– Trong việc tuyển chọn lực lượng, quan điểm của tôi là giá trị của cầu thủ phải tương xứng với đồng tiền mà đội bỏ ra để chiêu mộ họ. Chúng tôi không chạy theo “giá ảo” trên thị trường chuyển nhượng. SHB.Đà Nẵng có đặc trưng khác với nhiều nơi. Cầu thủ và người hâm mộ ở đây có cá tính mạnh và đôi khi khắt khe về chuyên môn. Do vậy, không thể chi vài tỷ đồng “lót tay” để lấy về một cầu thủ có trình độ chỉ ngang hay nhỉnh chút ít so với nhân sự hiện tại của đội. Hy sinh cả một tập thể để có thêm người là đáp số sai cho bài toán lực lượng. Nên nhớ rằng Đà Nẵng không thiếu tài năng bóng đá. Vấn đề là chúng tôi cần thêm thời gian và sự kiên nhẫn để phát huy nguồn “nội lực” này.

 

– Mùa này có rất nhiều đội bóng được đầu tư mạnh và mang tham vọng lớn. Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng chưa có được lực lượng như ý. Ông có nghĩ rằng con đường bảo vệ ngôi vô địch của đội sẽ vô cùng trắc trở không?

 

– Theo đánh giá của tôi, V.League 2010 sẽ là mùa giải khốc liệt nhất kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp đến nay. Rất nhiều đội bóng tuyên bố muốn lấy chức vô địch từ tay chúng tôi. Điều đó khiến mỗi trận đấu của SHB.Đà Nẵng tại giải là một trận chiến thực sự. Dẫu vậy, chúng tôi không lùi bước trước khó khăn. Đội chỉ có một lựa chọn là chiến đấu với 100% sức lực và tinh thần trên các mặt trận để bảo vệ hình ảnh của mình và thương hiệu của nhà tài trợ.

 

Thái Tuấn

Đất Việt

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA