HLV Hữu Thắng: “SLNA chiến thắng nhờ sức mạnh tập thể”

“Tôi may mắn có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng Thanh Hóa cũng sở hữu rất nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến cao. Thế trận 2 đội tạo ra rất giằng co, nhưng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng vì cả tập thể đã thi đấu rất nỗ lực, các học trò của tôi tuân thủ đúng đầu pháp đã đề ra và chơi tập trung trong cả 90 phút” – HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết sau trận đấu.

HLV Hữu Thắng lo lắng khi SLNA chưa thể ghi bàn vào lưới Thanh Hóa. Ảnh: VK

Thanh Hóa không hề dễ chơi, cái cách đội bóng xứ Thanh thể hiện dù phải làm khách cho thấy vị trí trong top 5 không tự nhiên mà có. Thế nhưng, SLNA với bản lĩnh của một đội bóng lớn đã biết vượt qua khó khăn để giành 3 điểm cực kì xứng đáng.

Những ngôi sao sáng nhất bên phía SLNA đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong chiều 21/7 có Trọng Hoàng. Dường như anh đã lấy lại sự tự tin vốn có khi liên tục hoạt động như một con thoi, Kavin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trung phong cắm.

Còn Công Vinh như thường lệ vẫn là cái tên thi đấu ấn tượng nhất, lối chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả của anh khiến hàng phòng ngự Thanh Hóa nhiều phen lao đao, dù đã làm việc hết công suất nhưng họ vẫn không sao ngăn cản được cây săn bàn này tiếp tục lập công.

Dĩ nhiên, HLV Hữu Thắng không thể không hài lòng nhưng với ông chiến thắng ngày hôm nay đến từ nỗ lực của cá tập thể chứ không phải bất kỳ cá nhân nào khác: “Tôi may mắn có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng nhưng Thanh Hóa cũng sở hữu rất nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến cao. Thế trận 2 đội tạo ra rất giằng co, nhưng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng vì cả tập thể đã thi đấu rất nỗ lực, các học trò của tôi tuân thủ đúng đầu pháp đã đề ra và chơi tập trung trong cả 90 phút”.

Kết thúc trận đấu, BHL và các cầu thủ đội khách không hài lòng với cách chơi bóng của đội chủ nhà, theo họ SLNA đá quá rát với nhiều pha bóng thô bạo quá mức nhưng HLV Hữu Thắng lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược.

“Tôi luôn quán triệt học trò phải chơi hết mình nhưng không được đá láo, suốt cả trận đấu SLNA chỉ bị phạt 1 thẻ vàng sao nói chúng tôi thi đấu thô bạo được.

Trước trận đấu tôi đã đề ra đấu pháp phải đá áp sát nhất là với những cầu thủ thi đấu kỹ thuật và tinh quái như Abass, Hồng Quân và đặc biệt là Ceh, để cho họ có khoảng trống là rất nguy hiểm. Chơi áp sát là điều bắt buộc nhưng không có nghĩa như thế là phạm luật, hơn nữa đúng hay sai đã có trọng tài quyết định”.

3 điểm ngày hôm nay không những giúp các cầu thủ xứ Nghệ vững tin hơn trong 6 vòng đấu cuối mà còn chính thức giúp họ vượt qua HA.GL, SHB Đà Nẵng và HN T&T để trở lại với ngôi đầu.

Nguồn: thethao.vietnamnet.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA