HLV Chatchai Paholpat: “Hoàng Anh Gia Lai sớm quay lại đường đua…”

Sau 14 tháng nói lời chia tay với Hoàng Anh Gia Lai vì lý do sức khỏe, trưa 21-2-2009, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan (vô địch SEA Games 1993 tại Singapore và 1995 tại Thái Lan), đã quay lại phố núi với cương vị mới – cố vấn kỹ thuật.

Sau 14 tháng nói lời chia tay với Hoàng Anh Gia Lai vì lý do sức khỏe, trưa 21-2-2009, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan (vô địch SEA Games 1993 tại Singapore và 1995 tại Thái Lan), đã quay lại phố núi với cương vị mới – cố vấn kỹ thuật.

 

Khỏe khoắn, nhanh nhẹn, nụ cười tự tin luôn thường trực trên môi là những nét dễ bắt gặp nhất nơi vị HLV từng trải này. Ngay tại sân bay Pleiku, HLV Chatchai đã dành cho Tuổi Trẻ Online cuộc phỏng vấn riêng như sau:

HLV Chatchai (áo đỏ). Ảnh Sỹ Huyên

* Trước tiên, ông vui lòng cho biết vì sao ông nhận lời trở lại cùng CLB HAGL?

– Hơn một năm trước tôi nói lời chia tay đột ngột vì lý do sức khỏe. Thật tiếc nuối khi mọi việc còn dở dang mà tôi đang xây dựng ở CLB chuyên nghiệp này. Đầu tuần này khi gặp lại bầu Đức tại Bangkok, sau khi nhận được lời mời chân tình của ông ấy, tôi quyết định rút lui khỏi vai trò HLV truởng đội bóng hạng nhất thuộc tỉnh Chiang Rai (Đông Bắc Thái Lan) để đến Pleiku.

HAGL đang gặp khó nên mới mời đến tôi. Tôi không có lý do gì khước từ. Hơn nữa, tôi không thể quay lưng với cậu học trò cưng là HLV Dusit. Tôi có nói thẳng với bầu Đức rằng tôi chỉ quay lại với vai trò cố vấn kỹ thuật, nói cách khác là giúp đồng nghiệp trẻ Dusit trưởng thành nhiều hơn.

* Hơn một năm chia tay V-League, ông có nắm bắt được thông tin gì về giải đấu này?

– Vài năm trở lại đây, hằng tuần trên truyền hình Thái Lan đều đặn có mục điểm tin về V-League. Cộng với sự liên lạc thường xuyên từ Dusit nên tôi nắm bắt được khá nhiều điều về giải đấu có lượng khán giả đến sân cao nhất khu vực Đông Nam Á.

* Là HLV gạo cội, từng đưa HAGL đến với ngôi đệ tam anh hào ở V-League 2007, theo ông, bao giờ đội bóng phố núi mới trở lại với sức mạnh vốn có của mình?

– Câu trả lời là thời gian. Tôi sẽ bắt tay vào cuộc ngay bằng cách quan sát mọi mặt. Với những cầu thủ hiện có của CLB, tôi nghĩ HAGL sẽ sớm trở lại đường đua tranh chức vô địch mà bầu Đức đặt ra từ đầu mùa bóng.

* Nhưng đội bóng vừa thua hai trận liền, tinh thần đang dao động, lối chơi không rõ nét, sức bền thể lực kém?

– Đó là thực tế không phủ nhận. Tôi sẽ quan sát để tìm ra hướng đi thích hợp nhằm vực dậy đội bóng từng hai lần vô địch V-League.

* Theo ông, việc đầu tiên ông sẽ làm là gì?

– Tôi lắng nghe tâm tư tình cảm của cầu thủ rồi mới quyết định làm điều gì trước. Song có lẽ điều đầu tiên là tìm cách gắn kết họ lại thành một khối thống nhất. Không có sự đoàn kết, bạn sẽ không làm được điều gì cả.

* Xin lỗi, sức khỏe của ông hiện nay ra sao? Áp lực và sự căng thẳng ở V-League liệu có là rào cản với ông?

– Mọi chuyện đều tốt đẹp với tôi trong hơn một năm qua. Bằng chứng là tôi vẫn dẫn dắt Hải Quan Thái Lan dự T-League, mới chia tay với họ để chuyển sang làm HLV đội Chaing Rai. Nhân đây tôi cũng xin nói lại cho rõ tôi nghỉ việc ở HAGL không phải vì bệnh tim như có thông tin đã đưa.

Chuyện là thế này, hơn 30 năm trước khi còn đá cho tuyển Thái Lan trong trận giao hữu cùng Nhật Bản, tôi bị đối phương sút một quả cực mạnh vào cằm, choáng váng rồi bất tỉnh. Gần cuối năm 2007 tôi lại dính một pha bóng tương tự do tiền đạo Tăng Tuấn sút khi đang tập luyện trên sân Thành Long. Cơn choáng váng, nhức đầu kéo dài, xong qua kiểm tra y học thì mọi việc không có gì nghiêm trọng. Nhờ vậy tôi vẫn còn ra sân để huấn luyện.

* Ở lần quay lại này, ông sẽ gắn bó lâu dài cùng HAGL?

– Lâu lắm rồi HAGL chưa vô địch V-League. Tôi khát khao được tận hưởng niềm vui ấy như ông bạn Arjhan từng có được hồi năm 2003 rồi 2004. Khi trò chuyện rồi nhận lời cùng bầu Đức đến đây, tôi chưa hoạch định gì về tương lai của mình ở Pleiku cả. Có lẽ cứ làm xong mùa giải này rồi ngồi lại với nhau để tính toán tiếp vậy.

* Ngôi vô địch đang là đích nhắm của nhiều đội?

– Tôi biết điều ấy. Và có như vậy cuộc chạy đua mới hào hứng hơn. Nếu không vì ngôi vô địch, hẳn rằng bầu Đức đâu cần phải bay sang Bangkok để mời tôi quay lại. Tuổi 61, nhưng tôi vẫn còn đam mê chinh phục đỉnh cao trong bóng đá.

* Xin cảm ơn ông. Hi vọng sớm gặp lại HAGL trên đường đua đến ngôi vô địch Petro Vietnam Gas V-League 2009.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA