Gương mặt vòng đấu: Hoàng Vương, hậu vệ ghi bàn

Mạch chiến thắng trận thứ 5 liên tiếp của đội đang dẫn đầu SHB Đà Nẵng đã bị chặn đứng vào chiều qua ngay trên sân nhà Chi Lăng bởi một cái tên: Nguyễn Hoàng Vương, hậu vệ của Bình Dương (BD) và từng là đồng đội của HLV đội chủ nhà Lê Huỳnh Đức trong màu áo đội NHĐA trước đây.

Mạch chiến thắng trận thứ 5 liên tiếp của đội đang dẫn đầu SHB Đà Nẵng đã bị chặn đứng vào chiều qua ngay trên sân nhà Chi Lăng bởi một cái tên: Nguyễn Hoàng Vương, hậu vệ của Bình Dương (BD) và từng là đồng đội của HLV đội chủ nhà Lê Huỳnh Đức trong màu áo đội NHĐA trước đây.
Hoàng Vương ghi bàn vào lưới SHB Đà Nẵng

Hoàng Vương từ lâu không xa lạ với người hâm mộ bóng đá khi cầu thủ 28 tuổi (sinh năm 1981) cao 1m67 nặng 62 kg này từng chơi rất khéo léo ở vị trí hậu vệ trái trong đội NHĐA, đội trưởng đội Trẻ TP.HCM từng á quân Giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2002. Sau khi chuyển về chơi cho BD, Hoàng Vương nhiều lúc bị chấn thương thi đấu dưới sức hoặc phong độ không ổn định. Năm rồi anh đã được HLV Calisto gọi vào đội tuyển và cũng do chấn thương nên bị loại giờ chót.

Từ khi BD đưa Châu Phong Hòa từ Đồng Tháp về, Hoàng Vương trở nên khác hơn khi tập luyện mạnh mẽ hơn và thi đấu xông xáo hẳn khi có người cạnh tranh. Chính vì vậy sau vài trận để mất vị trí về tay Phong Hòa, mấy trận gần đây Hoàng Vương đã trở lại rất ấn tượng và liên tục ghi bàn tạo niềm tin lớn cho cả đội. Đầu tiên là bàn thắng quyết định 2-1 vào lưới Xi măng Hải Phòng. Sau đó là bàn thắng nâng 2-0 vào lưới PEA (Thái Lan) trên sân Bangkok tại AFC Cup. Và chiều qua là một pha dâng lên rất nhanh đá nối từ pha bật ra của thủ môn Văn Hạnh, giành lại trận hòa quý giá cho BD.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA