Evaldo – Cứu tinh của phố Núi

Không phải đang dẫn đầu danh sách “dội bom” vì chỉ có được 2 bàn sau 4 vòng đấu cùng với 1 bàn thắng ở Cúp QG và hiển nhiên, nỗ lực giành chiến thắng là công lao của toàn đội, nhưng HAGL phải thầm cảm ơn chân sút Evaldo. Không quá khi cho rằng, chân sút này là “vị cứu tinh” của đội bóng phố Núi.

Không phải đang dẫn đầu danh sách “dội bom” vì chỉ có được 2 bàn sau 4 vòng đấu cùng với 1 bàn thắng ở Cúp QG và hiển nhiên, nỗ lực giành chiến thắng là công lao của toàn đội, nhưng HAGL phải thầm cảm ơn chân sút Evaldo. Không quá khi cho rằng, chân sút này là “vị cứu tinh” của đội bóng phố Núi.

 

Không “vinh danh” Evaldo như thế sao được khi tiền đạo Brazil này ghi những bàn quyết định đến chiến thắng chung cuộc của HAGL? Chỉ mới ghi được 3 bàn cho cựu vương V.League, nhưng đó đều là những bàn-thắng-ba-điểm. Đặc biệt, mỗi lần Evaldo tấn công, HAGL đều chiến thắng.

Evaldo dâng tặng bàn thắng đến NHM HAGL – Ảnh: Hạnh Phúc

 

Evaldo mở màn chiến thắng cho HAGL bằng bàn thắng duy nhất, giúp đội bóng phố Núi đánh bại ĐT.LA để góp mặt ở tứ kết Cúp QG. Tiếp đến là pha lập công vào lưới SHB.ĐN ở phút bù giờ, mang lại trận thắng đầu tay cho HAGL ở V.League. Và trong cuộc đối đầu với XM.HP chiều qua, lại là Evaldo ở phút bù giờ, giúp HAGL giành chiến thắng bằng quả sút phạt không thể chê vào đâu được.

 

Trở thành cứu tinh của đội bóng phố Núi trong cả 3 chiến thắng, nhưng suýt chút nữa, Evaldo đã phải trở về Brazil sau một thời gian thử việc ở đội bóng phố Núi. Lý do là dù tập luyện nghiêm túc và ấn tượng, nhưng khi đấu tập, Evaldo không thể hiện được sự nổi bật nào trước sự chứng kiến của “bầu” Đức, ngoài việc đòi mức lương quá cao (10.000 USD/tháng). Sau khi theo dõi, “bầu” Đức đã quyết định không nhận Evaldo dù BHL tỏ ra rất ưng ý, nên đã mua vé từ TP.HCM về Brazil để trả cầu thủ được cựu HLV Thái Lan Carlos (cùng Thái Lan vô địch SEA Games 23 ở Việt Nam) giới thiệu, về nước.

 

Tuy nhiên, khi không còn thời gian để thử việc ngoại binh cùng với sự “năn nỉ” của một thành viên trong BHL HAGL, “bầu” Đức đã tặc lưỡi “vơ đại” Evaldo cho đủ quân số ngoại với mức lương “vừa phải”. Dẫu vậy, nếu còn Agostinho, Evaldo đã không có cơ hội ra sân nhiều bởi suất ngoại trên hàng công đã được “mặc định” cho tiền đạo ngoại kỳ cựu ấy. Dịp may chỉ đến với Evaldo khi Agostinho bị HAGL “thải”. Và khi cơ hội đến, Evaldo đã chứng tỏ cho “bầu” Đức rằng, ông đã… nhầm khi từ chối anh.

 

Dù chặng đường phía trước còn dài và Evaldo còn phải nỗ lực hơn để thể hiện mình, nhưng cho đến thời điểm này thì có thể khẳng định, anh đã thay thế xứng đáng Agostinho.

Nguồn: Theo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA