Dư âm trận “derby” Sài Gòn: Vui từ sân cỏ đến khán đài

Phải mất rất nhiều năm, SVĐ Thống Nhất mới được sống lại không khí của một trận derby TP.HCM thuở những CSG, Hải Quan, CATP.HCM ngày nào.

Phải mất rất nhiều năm, SVĐ Thống Nhất mới được sống lại không khí của một trận derby TP.HCM thuở những CSG, Hải Quan, CATP.HCM ngày nào.

 

Lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới có cảnh vui vẻ thế này ở sân chơi dành cho các CLB. Ảnh: Quang Nhựt

“N.SG và SG.FC đều chơi hay cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hay, nhiều bàn thắng. Ngoài ra cả 2 cũng tạo ra được rất nhiều cơ hội khác. Khi mà khán giả đến sân đông như thế thì không riêng gì bản thân HLV chúng tôi cảm thấy hưng phấn mà còn là động lực cho các cầu thủ thi đấu.

 

Tôi mong là cả 2 đội sẽ thi đấu với phong độ như trận đấu vừa rồi, cố gắng cải thiện tốt hơn nữa thì khán giả đến sân càng đông, chất lượng của 2 đội sẽ càng cao hơn nữa. Khán giả là một phần rất quan trọng để tái hiện lại không khí bóng đá Sài Gòn thời đỉnh cao” , HLV Lư Đình Tuấn, một cựu cầu thủ CSG giờ trên cương vị HLV trưởng SG.FC, có chút bồi hồi nhớ lại quá khứ qua trận đấu vừa rồi.

 

Nhưng thành quả đó không phải tự nhiên mà đến. Đầu mùa giải này, cả N.SG và SG.FC tỏ ra rất quan tâm đến việc xây dựng “cầu thủ thứ 12” của đội bóng. Anh Hữu Nghĩa, thành viên Hội CĐV của Sài Gòn FC, bộc bạch: “Tuy chỉ mang tiếng là tự phát do chưa tiến hành Đại hội nhưng chúng tôi phấn đấu xây dựng một Hội CĐV chuyên nghiệp đúng nghĩa. Có điều lệ, nội quy, cam kết và phương hướng hoạt động trong năm rất rõ ràng. Bất cứ ai muốn làm thành viên của Hội đều phải nộp đơn xin gia nhập, đi kèm đó là ảnh và CMND phô tô. Khi nộp đơn, CĐV phải đến tận nơi để nộp và ký tên trước người nhận là thành viên quản lý Hội. Bất cứ Hội CĐV nào cũng cần kinh phí để hoạt động, dù những đội bóng khác thu 100.000 đồng/năm/thành viên còn chúng tôi thu đến 130.000 đồng/năm/thành viên (hiện tại, quỹ Hội đã có 13 triệu đồng nhưng chưa đụng đến). Chúng tôi làm như thế để tất cả ý thức được mình gia nhập Hội là vì niềm đam mê chứ hơn kém vài chục nghìn cũng không thành vấn đề. Đó cũng không phải là tiền bán áo bởi áo của CLB sẽ được phát miễn phí cho các thành viên. Hiện trong tay tôi đã có hơn 200 hồ sơ CĐV SG.FC và chủ yếu trong số đó là những em nhỏ thuộc thế hệ 8X trở về đây. Điều này thực sự đáng mừng bởi đây là thế hệ CĐV tương lai của bóng đá Sài Gòn. Tôi tin rằng tuổi trẻ và nhiệt huyết của các em sẽ góp phần làm sống lại không khí bóng đá Sài Gòn thời đỉnh cao như ngày nào.

 

Trên khán đài, tác phong ứng xử rất được chú ý. Không CĐV nào được xúc phạm trọng tài hay cầu thủ nào. Hôm đá với N.SG, chúng tôi là CĐV khách nên phải ngồi ở khán đài D. Khi kết thúc trận đấu, các thành viên sẽ đứng ở cổng ra và bắt tay chào CĐV đã đến xem và cổ vũ cho trận đấu, hy vọng lần sau họ sẽ tiếp tục đến sân. Một trong những nguyên nhân khiến CĐV không đến sân Thống Nhất nữa đến từ nhiều người mặc áo mạo danh CĐV đội này, đội kia kéo đến sân xem bóng đá thì ít mà chủ yếu là để chửi bới là chính. Họ mặc áo CĐV là để không tốn tiền vé vào sân và chỉ xem sân bóng là nơi chửi rủa để xả stress. Chúng tôi muốn tạo ấn tượng thiện cảm của khán giả bằng cách ứng xử lịch thiệp, có văn hóa để lôi kéo thêm CĐV đến sân.

 

Sau trận đấu vừa rồi, rất nhiều CĐV xúc động và ấn tượng với màn thể hiện nhiệt tình và đẹp mắt của 2 đội. Thế nên, tôi rất vui mừng vì sau trận đấu và ngày hôm sau nữa, rất nhiều người gọi điện đến cho tôi để xin gia nhập Hội CĐV SG.FC. Có cả một xí nghiệp cơ khí ở Quận Tân Bình (TP.HCM) gồm hơn 60 người đã đăng ký làm thủ tục. Trước đó, mục tiêu của Hội đặt ra sau trận đấu với N.SG là có thêm 40 CĐV xin gia nhập Hội nhưng đến giờ này, con số đó đã vượt xa dự kiến” .

 

Trận derby Sài Gòn đem lại cho CĐV Sài Gòn nhiều kịch tính bao nhiêu thì trên khán đài, CĐV nơi đây lại đang khấp khởi về sự thay da đổi thịt của bóng đá Sài Gòn sau bao mùa giải sân Thống Nhất “vắng như chùa bà Đanh”. Dù tuổi đời 2 CLB đại diện Sài Gòn đang chơi ở Super League còn rất trẻ, nhưng với những tín hiệu vui từ trên khán đài như thế, có thể thấy rằng khán giả Sài Gòn chưa hề quay lưng với bóng đá TP.HCM.

 

Với niềm vui đầu năm mới như thế, bóng đá Sài Gòn sẽ tìm lại hào quang ngày nào, chỉ với điều kiện các CLB nơi đây chơi bóng với cái tâm cống hiến.

Việt Hòa

Thể thao & Văn Hóa

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA