Đội tuyển bóng đá nữ: Thoải mái tư tưởng

Chiều nay (2/12), đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã có buổi tập thứ 2. Theo sự bố trí của BTC, buổi tập thứ 2 của đội diễn ra từ 15 giờ đến 17 giờ trên sân của trường Sukanaree ….

(VFF) Chiều nay (2/12), đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã có buổi tập thứ 2. Theo sự bố trí của BTC, buổi tập thứ 2 của đội diễn ra từ 15 giờ đến 17 giờ trên sân của trường Sukanaree – cách làng vận động viên khoảng 30 phút di chuyển bằng ôtô. 
 
Điểm chung của các sân tập là nằm trong khuôn viên của một trường thuộc Nakhon. Mặt sân trường Sukanaree thoáng nhìn thì mặt khá được, nhưng quan sát kỹ một chút thì sẽ thấy nó không bằng phẳng. Tuy nhiên, rất may là suốt buổi tập, đội tuyển nữ đã không ai bị trẹo chân.
 
ĐT nữ Việt Nam phấn chấn bước vào buổi tập… – Ảnh: Hà Xuân
 
Sau mấy ngày se lạnh, từ hôm qua, khí hậu của Nakhon vào ban ngày khá oi bức. Trong cái nắng gay gắt khoảng trên 30 độ C, các nữ tuyển thủ dưới sự hướng dẫn của HLV trưởng Trần Vân Phát bước vào tập luyện. Nhìn các cầu thủ tập hăng say và dùng áo chiến thuật che tạm lên đầu để tránh cái nắng gay gắt thì mới thấy được sự quyết tâm của thầy trò HLV Trần Vân Phát. Do mỗi ngày chỉ được bố trí 1 buổi tập, nên những buổi tập đều được toàn đội tận dụng tối đa.
 
Các bài tập mở màn của đội nữ chiều này là xoay chuyển và sức bền tốc độ. Tiếp đó là bài tấn công, phòng ngự. HLV Trần Vân Phát vừa hướng dẫn, vừa quan sát để chỉnh sửa lỗi cho những cầu thủ thực hiện chưa đúng, ông luôn nhắc: khi tấn công cũng như lui về phòng ngự việc giữ vững cự ly là điều rất quan trọng vì vậy các cầu thủ phải chú tâm và chịu khó quan sát. Mỗi một vị trí trên sân đều có nhiệm vụ cụ thể, vì vậy trong lúc tập nếu ai sao nhãng nhiệm vụ thì các trợ lý cùng HLV Trần Vân Phát lập tức nhắc nhở: Vị trí này của ai? Nhiệm vụ là gì?
 
Xen kẽ bài tập, HLV Trần Vân Phát đã cho thực hành các tình huống đá phạt trực tiếp và gián tiếp. ~ tình huống đá phạt gián tiếp, HLV Trần Vân Phát đã cho thực hành cho đến khi dứt điểm thành công vào khung thành. Điều này cho thấy, yêu cầu của HLV rất cụ thể, mỗi một tình huống, cơ hội trên sân đều phải cố gắng tận dụng và cụ thể hoá thành bàn thắng, không được bỏ phí.
 
…Và hoàn toàn thoải mái tư tưởng trước nhiệm vụ lớn
tại SEA Games 24 – Ảnh: Hà Xuân
 
 
Hai tiếng tập luyện trôi qua khá nhanh, trên khuôn mặt các nữ tuyển thủ luôn thường trực nụ cười và sự thoải mái. Theo quan sát của chúng tôi, dù thời tiết nắng nóng và các bài tập không phải nhẹ nhàng nhưng các nữ tuyển thủ đều thực hiện đầy đủ, không ai tỏ ra đuối sức, kể cả những cựu binh như Kim Chi, Mai Lan⬦ Nói như các phóng viên, với sức mạnh như vậy thì đội nữ có thể thoải mái đấu với nữ Thái Lan trong trận chung kết!
 
Cũng phải nói thêm, mặc dù di chuyển khó khăn do phương tiện đi lại chủ yếu bằng xe túc túc và trung tâm báo chí đặt ở vị trí xa trung tâm, nhưng các phóng viên Việt Nam đã rất cố gắng để có mặt tại sân Sukanaree nhằm đưa tin của đội tuyển tới người hâm mộ.
 
* Chiều mai, đội tuyển nữ tiếp tục tập luyện trên sân trường Sukaranee. Tuy nhiên, giờ tập thì khá bất lợi khi BTC xếp từ 13 giờ đến 15 giờ. Có thể nói, việc tập luyện vào giờ nghỉ trưa như vậy thật bất lợi cho sức khoẻ của đội.
 
VFF