“Chuyên gia” tiếng Việt Đoàn Văn Nirut

Trong những ngoại binh nhập tịch VN, Đoàn Văn Nirut (HAGL) là cầu thủ hiền lành và rất chăm chỉ trau dồi tiếng Việt. Sau gần 5 năm ở VN, Nirut nói tiếng Việt không chỉ trôi chảy mà có ngữ âm, ngữ điệu rõ ràng cứ như người Việt!

Trong những ngoại binh nhập tịch VN, Đoàn Văn Nirut (HAGL) là cầu thủ hiền lành và rất chăm chỉ trau dồi tiếng Việt. Sau gần 5 năm ở VN, Nirut nói tiếng Việt không chỉ trôi chảy mà có ngữ âm, ngữ điệu rõ ràng cứ như người Việt!

Dạy tiếng Việt cho Lee Nguyễn

Hôm 27.2.2009, Đoàn Văn Nirut nhận được quyết định của Chủ tịch nước chứng nhận anh chính thức là công dân VN, do Sở Tư pháp Gia Lai được thừa ủy quyền trao. Cầm quyết định trên tay, anh phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Việt một cách trôi chảy, mạch lạc: “Tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam, các cơ quan ban ngành của Trung ương và tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện cho tôi có được vinh dự trở thành công dân Việt Nam. Tôi hứa sẽ luôn là người công dân tốt”.

Ngay khi đặt chân đến VN, khoác áo Bình Định, Nirut quyết tâm phải  nhanh chóng biết tiếng Việt để thuận lợi trong sinh hoạt đời thường và thi đấu trên sân cỏ. Thế là anh tìm mọi cách để nhờ HLV Dương Ngọc Hùng và các đồng đội chỉ cho mình. Những lúc rảnh rỗi, anh lân la trò chuyện với các đồng đội, học hết chữ này đến chữ khác. Nirut nhớ lại một số kỷ niệm vui lúc mới bắt đầu học tiếng Việt. Chẳng hạn có nhiều đồng đội chọc vui nên cứ chỉ cho anh toàn những câu… trớt quớt. Vì thế, mỗi khi anh “thực hành” đều khiến các đồng đội và người xung quanh ôm bụng cười lăn lóc. Ví dụ, anh hỏi câu xã giao đơn giản: “How are you = Em khỏe không?” nói như thế nào, thì lại được chỉ là: “Anh muốn cưới em?”. Cho nên khi anh áp dụng câu này để hỏi thăm cô gái ở quán cà phê cạnh sân Quy Nhơn, thì cô gái cứ ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Rút kinh nghiệm, mỗi lần hỏi người này xong, anh lại hỏi tiếp người khác cho chắc ăn. “Nhưng nhờ vài lần bị “lừa” như thế, tôi mới nhớ lâu hơn. Tiếng Việt nhiều nghĩa quá, có khi mỗi câu, mỗi từ chỉ đúng trong mỗi hoàn cảnh nhất định, nên tôi luôn cẩn trọng trước khi nói”, Nirut cho biết.

Đoàn Văn Nirut sinh ngày 20.2.1979 tại Thái Lan, chơi bóng đá từ năm 10 tuổi; từng 2 lần vô địch Thai League cùng với CLB Bectero. Anh sang VN khoác áo CLB Bình Định từ tháng 12.2004, cùng với Bình Định 2 lần đoạt Cúp quốc gia, 1 lần đoạt hạng ba V-League. Cuối mùa bóng 2008, Nirut chia tay với Bình Định để đầu quân cho HAGL.

Ngoài ra, mỗi buổi tối, Nirut đều chịu khó tra từ điển Anh – Việt, để học được nhiều từ mới. Tích cực học hỏi, chỉ sau chưa đầy hai tháng, chàng tân binh của Bình Định đã có thể nghe và hiểu kha khá tiếng Việt. 6 tháng ở VN thì Nirut đã có thể nói tiếng Việt và đọc một số sách báo VN. Bí quyết học giỏi tiếng Việt – theo Nirut – là cứ xem phim tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt. Nirut cũng mạnh dạn giao tiếp nhiều với đồng đội và bạn bè để học hỏi. Bây giờ, mỗi khi chàng cầu thủ Đoàn Văn Nirut đi ra phố một mình, những người không quan tâm đến bóng đá chẳng thể nào biết anh là người nước ngoài. Bởi Nirut nói tiếng Việt không chỉ trôi chảy mà có ngữ âm, ngữ điệu rõ ràng và nói nhuần nhuyễn như người Việt. Hiện tại ở đội HAGL, anh chính là người thầy dạy tiếng Việt cho các đồng đội Thonglao, Sakda và cả Lee Nguyễn.

Muốn sống luôn ở VN

Đề cập nguyên do muốn nhập quốc tịch VN, Nirut nói thẳng: “Trước hết nó tốt cho công việc đá bóng của tôi. Trở thành công dân VN, đương nhiên tôi dễ dàng tìm việc ở các CLB tại VN. Nhưng tôi cũng nói thật lòng rằng, tôi sống ở đây đã 5 năm, tôi rất yêu mến tình cảm của người Việt. Có thể tôi may mắn gặp toàn người tốt, nhưng tôi thấy người VN đối xử với nhau rất tình cảm. Vì tên của tôi ở Thái Lan có nghĩa gần giống từ “Tâm” ở VN, nên tôi quyết định lấy tên Tâm làm tên tiếng Việt của mình bởi “Tâm” theo nghĩa tiếng Việt rất hay, nó được dùng để chỉ một người có lòng tốt, một người có tâm”.

Năm nay Nirut đã 30 tuổi và anh dự tính sẽ cố gắng duy trì thể lực để có thể chơi bóng thêm 5 năm nữa. Anh nhận xét: “So với Thái Lan, khán giả VN rất tuyệt vời và rất mê bóng đá. Tuy nhiên đôi lúc ở nhiều nơi khán giả vẫn còn hơi dữ dằn và chỉ trích những điều không hay khi không vừa ý với trận đấu. Tôi hy vọng hiện tượng này sẽ không còn và bóng đá VN sẽ phát triển tốt hơn nữa”. Nói về tương lai của mình, Nirut cho biết rất muốn ở luôn tại VN để làm HLV các tuyến trẻ cho HAGL. Còn giải thích việc vì sao chọn họ Đoàn Văn, Nirut cười vui vẻ: “Tôi mang ơn ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch CLB nên “kết” luôn họ này!”. 

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA