Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi sốc vì U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng

Đáp chuyến bay sang Jakarta để động viên tinh thần ĐT U23 Thái Lan trong trận cầu có ý nghĩa sống còn gặp U23 Indonesia, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã không tránh khỏi cảm giác thất vọng khi đội bóng trẻ xứ chùa Vàng kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp dừng chân tại vòng bảng.

Đáp chuyến bay sang Jakarta để động viên tinh thần ĐT U23 Thái Lan trong trận cầu có ý nghĩa sống còn gặp U23 Indonesia, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã không tránh khỏi cảm giác thất vọng khi đội bóng trẻ xứ chùa Vàng kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp dừng chân tại vòng bảng.

 

Thua trận trước U23 Indonesia, U23 Thái Lan (xanh) lần thứ hai liên tiếp bị loại từ vòng bảng- Ảnh: seag2011.com

Trong trận đấu tối qua, U23 Thái Lan đã nhập cuộc khá tốt, tạo được nhiều sức ép lên phần sân của chủ nhà U23 Indonesia. Tuy nhiên, họ sớm rơi vào thế bất lợi ở ngay phút thứ 12 khi Theerathorn nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân, để lại gánh nặng cho các đồng đội. Trong thế thiếu người, lại phải thi đấu trước sức ép từ gần 8 vạn khán giả trên sân Gelora Bung Karo, các học trò của HLV Prapol Pongpanich không cầm cự được lâu và để thủng lưới bàn đầu tiên ở phút 33 sau cú đánh đầu rất căng của Bonai.

 

Dù bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của một cầu thủ U23 Indonsia, nhưng U23 Thái Lan vẫn không thể thay đổi được cục diện. Sau khi Patrich đưa U23 Indonesia vượt lên dẫn 2-1 ở phút 62, mọi hy vọng lội ngược dòng của U23 Thái Lan đã bị dập tắt khi Ekasit bị truất quyền thi đấu khiến đội bóng từng 8 lần vô địch SEA Games chỉ còn lại 9 người trên sân. Hệ quả, họ đã phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 91 và sớm phải nói lời chia tay với đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

 

Chứng kiến thất bại của đội nhà, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi không giấu được sự bàng hoàng. Trả lời báo chí Thái Lan, ông nói: “Tôi thực sự bị sốc. Chúng tôi đã thiếu may mắn khi bị truất quyền thi đấu 2 cầu thủ”.

 

Trong khi đó, về phần mình, lãnh đội U23 Thái Lan Kasem Jariyawatong cũng đã gửi lời tới người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng: “Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ cầu thủ hay cá nhân nào. Tôi hoàn toàn chịu hết trách nhiệm về mình. Tôi cũng không muốn đổ lỗi cho Teerathorn khi bị truất quyền thi đấu. Bản thân cậu ta cũng đang rất buồn. Cậu ta vẫn còn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra”.

 

Khi được hỏi về các quyết định của trọng tài người Hàn Quốc trong trận đấu này, ông Kasem Jariyawatong nói: “Tôi không muốn bình luận gì về trọng tài. Tất cả mọi người đều có sự phán xét riêng dựa trên những gì đã chứng kiến”.

 

Cách đây 2 năm, tại SEA Games 25 tổ chức ở Lào, người Thái cũng phải ngậm ngùi rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng sau trận thua 1-2 trước U23 Malaysia ở lượt đấu cuối cùng. Tại SEA Games 26, LĐBĐ Thái Lan đã treo thưởng 10 triệu bath (327.000 USD) nếu U23 Thái Lan giành được HCV. Tuy nhiên, quyết tâm tái khẳng định vị thế của bóng đá Thái ở đại hội thể thao khu vực đã không thành hiện thực.