Các báo viết về trận đấu của ĐT Việt Nam gặp U23 Uzbekistan tại VTV-T&T Cúp 2006

Trong các số báo chuyên ngành và không chuyên thể thao ra ngày hôm nay đều dành nhiều diện tích viết về giải bóng đá VTV-T&T Cúp, đặc biệt là về ĐT Việt Nam…

Trong các số báo chuyên ngành và không chuyên thể thao ra ngày hôm nay đều dành nhiều diện tích viết về giải bóng đá VTV-T&T Cúp, đặc biệt là về ĐT Việt Nam. Tựu chung, các bài viết đều có cách nhìn rất công bằng về chất lượng giải, đặc biệt là với đội tuyển quốc gia. Dưới đây là những ý kiến mà chúng tôi đã tổng hợp.

 

Niềm vui của Phan Thanh Bình sau bàn mở tỷ số cũng là niềm vui của hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam – Ảnh: Hà Xuân

 

Trong bài viết STrận đấu xây dựng lại một niềm tin⬝ đăng trên Website Ủy ban TDTT, tác giả T.Dương viết: SNgười hâm mộ Việt Nam sau những tiêu cực xảy ra tưởng như đã không còn thật sự hào hứng với Bóng đá trong nước. Thế nhưng, Giải Bóng đá VTV T&T Cup khai mạc ngày hôm qua đã thu hút một lượng khán giả lớn đến sân chứng kiến lại việc “xây dựng một niềm tin”.

 

Mặc dù thiếu vắng nhiều cầu thủ giỏi, song trên thực tế, khán giả đến sân đã không thất vọng về màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam⬦⬝

 

SHài lòng⬝ là tựa đề bài viết của tác giả Huy Thọ trên báo Tuổi trẻ thành phố. Tác giả viết: SHàng loạt cầu thủ giỏi bị loại khỏi “vòng chiến” vì liên quan đến tiêu cực, khiến đội tuyển VN chưa bao giờ bị hoài nghi về khả năng của mình như hiện nay. Nhưng với những gì đã thể hiện trong trận hòa 2-2 trước U-23 Uzbekistan vào chiều qua 16-4, có thể nói ngắn gọn là: hài lòng!

 

Thông qua các trận đấu với đội thủ mạnh hơn, ĐTVN đã rũ bỏ được sự tự ti – Ảnh: Hà Xuân

 

Thành công lớn nhất của bóng đá VN trong những năm gần đây là đã tạo nhiều điều kiện cho các cầu thủ thi đấu quốc tế. Sự mở cửa đó đã giúp các tuyển thủ hoàn toàn cởi bỏ được mặc cảm tự ti. Thế hệ hiện nay đã chơi với cả tuyển Hàn Quốc, đối đầu sòng phẳng với Barcelona B… nên chỉ là mối lo hão khi e ngại họ rụt rè trước những đối thủ U-23 đến từ Uzbekistan, và sắp tới là Iran, ac.

 

Tác giả Thanh Thảo của báo Thanh niên thì viết STrên cả mong đợi!⬝: SChắc có người sẽ nói: Một trận hòa với đội được coi là yếu nhất trong số khách mời thì có gì mà kêu là “trên cả mong đợi”. Nhưng sẽ sai lầm nếu coi U.23 Uzbekistan là “yếu”. Họ không những không yếu, mà theo tôi, họ chơi còn có nét hơn đội ac và hiệu quả hơn đội Iran – hai đối thủ được coi là mạnh nhất giải. Những nhận định không dựa vào thực tế mà chỉ dựa vào vài thông tin gián tiếp ít ỏi thì khó trùng khớp với thực tế⬦

 

Nhưng phải nói, ấn tượng nhất trong trận đấu này lại thuộc về đội chủ nhà, một đội bóng vừa ra khỏi quầng mây u ám của nạn bán độ và gần như khiến người hâm mộ chán ngán. Vậy mà sân Mỹ Đình vẫn còn đông, điều ấy thật cảm động. Và bất ngờ hơn, những cầu thủ chúng ta vào trận với khí thế mạnh mẽ, không một chút mặc cảm. Những pha tấn công biên, những cú chọc khe, những pha dàn xếp giữa bộ ba Thanh Bình – Bảo Khanh – Công Vinh khiến người xem như sống lại những trận cầu hay của tuyển VN trên sân Mỹ Đình trước đây⬝.

 

Bài viết SKhởi đầu tốt đẹp cho tuyển Việt Nam⬝ đăng trên Báo Tiền Phong điện tử có đoạn: SGần 4 vạn khán giả  tới SVĐ QG Mỹ Đình để cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam trong trận đấu này cho thấy dù bóng đá Việt Nam mới trải qua cơn bão tiêu cực khi có tới 7 cầu thủ dính líu vào vụ án tiêu cực tại SEA Games 23, người hâm mộ vẫn không quay lưng lại với ĐTQG.

 

Những đợt sóng cổ động liên tục diễn ra trên khắp các khán đài thực sự là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh giúp các tuyển thủ vượt qua chính mình để có một trận hòa 2-2 đáng quý, làm hài lòng người hâm mộ cả nước⬦

 

⬦Với những xáo trộn trong bóng đá VN vừa qua, một lối chơi coi được cùng tinh thần thi đấu quyết tâm cao của các tuyển thủ cũng là đủ để người hâm mộ chấp nhận và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn⬝.

 

Khán giả luôn sẵn lòng tiếp sức cho đội bóng thân yêu – Ảnh: Q.Thắng

 

Không đi sâu vào vấn đề chuyên môn của các trận đấu, tác giả Lâm Phong của báo CAND điện tử đề cập đến vấn đề người hâm mộ thông qua bài viết : SKhán giả không quay lưng với bóng đá⬝. Tác giả đánh giá: SHiệu quả của công tác truyền thông do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã có tác dụng tích cực tới giải đấu bóng đá quốc tế Cup Mùa Xuân khởi tranh hai trận đầu tiên chiều 16/4 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Cả hai trận giữa Iran – Australia, Việt Nam – Uzbekistan diễn ra trong nhận xét “xem được”.

 

Các tụ điểm bán vé bóng đá lâu lắm rồi mới nhộn nhịp trở lại như thế. Dọc bên đường Trịnh Hoài Đức, Ban tổ chức cho bố trí gần chục bàn bán vé đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.

 

Có cầu thì mới có cung, sự xuất hiện trở lại của đông đảo “cò vé” cho thấy giải Cup Mùa Xuân có một sức hút nhất định. Điều đó cho thấy người hâm mộ cũng bắt đầu quan tâm hơn tới bóng đá sau một thời gian khủng hoảng niềm tin trầm trọng.

 

Người hâm mộ bóng đá đang trở lại sân cỏ là một dấu hiệu mừng, điều còn lại phụ thuộc vào chất lượng chuyên môn và khả năng cống hiến của các cầu thủ⬝.

 

Phía trước đội tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu nữa, chưa ai có thể nói trước điều gì nhưng chắc chắn, các tuyển thủ của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu bằng tinh thần, ý chí và quyết tâm cao nhất. Với màn ra mắt khá ấn tượng như vậy, hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đến sân cổ vũ đông hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa⬦

 

(tổng hợp)