Giận thi giận mà mua vẫn mua

Trong câu chuyện lúc “trà dư tửu hậu”, CĐV XM.HP dường như vẫn chưa hết bức xúc về việc tăng giá vé xem bóng đá ở sân Lạch Tray. Nhiều CĐV cho rằng, trong khi tình hình kinh tế khó khăn thì giá vé lại tăng là đi ngược với xu thế chung.

Trong câu chuyện lúc “trà dư tửu hậu”, CĐV XM.HP dường như vẫn chưa hết bức xúc về việc tăng giá vé xem bóng đá ở sân Lạch Tray. Nhiều CĐV cho rằng, trong khi tình hình kinh tế khó khăn thì giá vé lại tăng là đi ngược với xu thế chung.


Nhưng lãnh đạo đội bóng lại giải thích khác và mong nhận được sự cảm thông. Mùa giải này, XM.HP đầu tư nhiều hơn. Lương cho HLV A.Riedl thuộc dạng “hàng khủng”. Chế độ lương thưởng dành cho cầu thủ tăng hơn mùa giải trước nên phải tăng giá vé.


Đã có ý kiến e ngại rằng việc tăng giá vé có thể gây phản ứng tiêu cực. CĐV có thể quay lưng với đội bóng. Nhưng chiều qua, người Hải Phòng vẫn cho thấy mình cuồng nhiệt và yêu đội bóng hết mình. Họ gạt nỗi bức xúc sang một bên và sân Lạch Tray không còn một chỗ trống. CĐV Hải Phòng vẫn giữ thói quen cũ là đến sân Lạch Tray thật sớm, bởi nếu không, sẽ mất chỗ ngồi.


Không hài lòng với lãnh đạo đội bóng nhưng vẫn rất quý mến cầu thủ, đó là nét đáng yêu của CĐV đất Cảng. Nhưng chiều qua, có một chi tiết thú vị là màn tặng vé cho CĐV đội khách trong hoàn cảnh “của khôn, người khó”. Đại diện lực lượng an ninh ở sân Lạch Tray và CĐV XM.HP đã quyết định dành một số vé tặng cho CĐV đội khách. Theo ông Nguyễn Khắc Chức (cán bộ CA thành phố Hải Phòng) thì thông qua hành động này, lực lượng an ninh và CĐV muốn tạo ra hình ảnh đẹp và mối quan hệ hữu hảo trong các trận đấu.

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA