5 điểm nhấn tại vòng 8 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009

Thành Vinh rực lửa, “ải” Chi Lăng chật ních khán giả, HAGL có trận thứ 3 liên tiếp không thắng sau khi thay tướng… Đó là những sự kiện đáng chú ý ở vòng 8. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải thảng thốt trước trận thua 0-5 của Thể Công trước CS.ĐT.

1. Thất bại của Thể Công

Sức nóng của cuộc đọ sức giữa SLNA và XM.HP được coi là tâm điểm trước giờ bóng lăn của vòng đấu này. Tuy nhiên, khi vòng 8 khép lại, nó không còn được coi là sự kiện số 1 nữa. Hình ảnh đoàn xe của CĐV đất Cảng nằm trong vòng kiểm soát chặt chẽ của lực lượng an ninh TP Vinh cũng không “nổi” bằng trận thua vỡ mặt của Thể Công trước CS.ĐT. Trong lịch sử tham dự giải đấu hàng đầu quốc nội, đây mới là lần thứ 3 đội bóng áo lính phải hứng chịu trận thua với cách biệt lớn đến thế. Nếu xét riêng tỷ số, đây là lần thứ hai họ bại trận tới 5 bàn không gỡ. Lần đầu tiên là trận khai mạc giải Các đội mạnh toàn quốc trước CAHN ngày 10/3/1996. Lần thứ hai chính là chiều Chủ nhật 12/4 trên sân Cao Lãnh vừa rồi. Còn thất bại đậm nhất, thảm hại nhất của Thể Công được ghi lại năm 2004, khi họ để thua SLNA trên sân Vinh với tỷ số 1-8. Đáng nói là mỗi trận thua của Thể Công đều mang tính cột mốc và nó dễ dàng ghi lại trong ký ức các CĐV của đội bóng này, nên hiếm khi rơi vào quên lãng. Hy vọng là sau trận thua không ngờ này, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng sẽ đứng dậy một cách mạnh mẽ, đúng như khẩu hiệu “gia truyền” của nhà binh: Thắng không kiêu, bại không nản!

2. Nóng bỏng thành Vinh

Với quá nhiều thay đổi, SLNA và XM.HP đã không còn là biểu tượng của miền Bắc. Cuộc đọ sức giữa họ cũng giảm đáng kể sức hấp dẫn chuyên môn. Tuy nhiên, 1 mạng người và những “hạt sạn” mùa trước khiến sân Vinh trở thành tâm điểm hôm Chủ nhật vừa rồi. Trước trận, cơ quan chức năng, cảnh sát, BTC sân và những người liên quan đã cùng nhau lên kế hoạch chi tiết để bảo vệ “một trận đấu an toàn”. Và thực tế, trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Image

Bộ đôi trung vệ Phước Tứ – Anh Tuấn không thể cản nổi các chân sút của CS.ĐT

Tuy nhiên, “phần nổi của tảng băng” không êm ả như thế. BTC địa phương và lực lượng bảo vệ chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ trong khuôn khổ sân Vinh. Họ không thể kiểm soát nổi tình hình phức tạp bên ngoài. Theo phản ánh của các cơ quan truyền thông, sự lộn xộn bắt đầu từ trước trận đấu và không thể kết thúc êm ả ngay cả khi tiếng còi dứt trận vang lên cả tiếng đồng hồ. Có lẽ, trong vài ngày tới, sự kiện “phía sau cuộc đọ sức SLNA-XM.HP”, sẽ còn là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

3. Sự ổn định của SHB.ĐN

Đội bóng sông Hàn tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng, dù họ phải chia điểm với B.BD trên sân nhà. Sự ổn định của SHB.ĐN khiến BXH V.League không xảy ra bất cứ xáo trộn nào ở ngôi đầu và nó đang “lái” giải VĐQG Việt Nam đi đúng quỹ đạo. Mạnh được – yếu thua, bất ngờ không còn là món chính, mà trở lại đúng vai trò gia vị của mình.

Tuy mới ngồi ở ngôi cao được 3 vòng đấu, nhưng giờ, không ít người đã điền tên thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vào danh sách ƯCV hàng đầu cho chức vô địch V.League mùa này.

4. HAGL tiếp tục sa sút

Tân HLV Chatchai thêm một lần gây thất vọng. Từ ngày tiếp quản ghế nóng từ tay cậu học trò Dusit, cựu HLV ĐT Thái vẫn chưa mang về cho phố Núi một nụ cười chiến thắng nào. Những gì ông làm được chỉ là 1 điểm trước SLNA và 2 thất bại trước QK4 và K.KH. Không biết, với tình hình này, BLĐ HAGL có mạo hiểm thay “tướng” thêm một lần nữa hay phục chức cho Dusit để cải thiện tình hình?

5. ĐT.LA là “Vua” hòa ở V.League

Chia điểm với XMCT.TH trên sân khách có thể được xem là một thất bại của ĐT.LA. Vì trước một đối thủ xếp cuối bảng, lực lượng chắp vá, động lực thi đấu không nhiều, nhà cựu vô địch V.League đã không thể giành hơn 1 điểm. Hơn thế, với trận hòa này, ĐT.LA vươn lên dẫn đầu giải đấu được quan tâm nhất Việt Nam về khả năng… chia điểm. Tính tổng cộng, ĐT.LA đã hòa 6/8 trận đã đấu (thắng 1, thua 1). Có lẽ, sau “triều đại” Henrique Calisto, cả HLV trưởng Trần Công Minh lẫn tân GĐKT Jose Luis đều phải cần thời gian dài hơn để đưa ĐT.LA trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Con số

0: Số trận hòa của QK4. Đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo chưa 1 lần chia điểm ở V.League. Nếu không thắng thì họ sẽ…thua.

3: Số trận đấu có tỷ số 1-0 ở vòng 8 (TPHCM-QK4, K.KH-HAGL, SLNA-XM.HP). Điều đáng nói là cả 3 chiến thắng đó đều thuộc về đội chủ nhà.

4: Số thẻ đỏ mà QK4 phải nhận tính từ đầu mùa.

5: Cách biệt lớn nhất vòng đấu thứ 8 mà CS.ĐT tạo ra trước Thể Công. Một bất ngờ của V.League.

6: Số trận hòa của ĐT.LA, nhiều nhất V.League tính đến thời điểm này.

15: Số bàn thắng vòng 8 (trung bình 2,14 bàn/trận). Đây cũng là số lần “nổ súng” của các chân sút SHB.ĐN, nhiều nhất V.League tính đến thời điểm này.

28: Số thẻ vàng của SLNA. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Thịnh đã vượt qua “người anh em” QK4, vươn lên dẫn đầu V.League về mức độ chơi rắn.

36: Số thẻ vàng vòng 8 (trung bình 5,14 bàn/trận). Con số này “ấn tượng” hơn hẳn số bàn thắng được ghi.

95.000: Số CĐV đến dự khán 7 trận vòng 8 (trung bình 13.642 người/trận). Tăng đáng kể so với những vòng đầu.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA