3 ngày trước trận "chung kết" SLNA – HN T&T: Sục sôi trước giờ G

Những ngày này tại Vinh, không khí bóng đá đang vô cùng sôi động, háo hức.Họ đều ấp ủ niềm tin rằng sau đúng 1 thập kỷ, vinh quang sẽ trở lại xứ Nghệ.

NHM xứ Nghệ đang khao khát chờ đón giây phút đăng quang của đội nhà

Những ngày này tại Vinh, không khí bóng đá đang vô cùng sôi động, háo hức.Họ đều ấp ủ niềm tin rằng sau đúng 1 thập kỷ, vinh quang sẽ trở lại xứ Nghệ.

 

Chưa bao giờ không khí bóng đá tại Vinh lại sục sôi như lúc này. Từ mọi ngõ ngách, công sở cho tới các quán cafe, đâu đâu người ta cũng bàn tán về trận cầu sắp tới giữa SLNA và HN.T&T. Rất nhiều kế hoạch về việc nhuộm vàng “chảo lửa” Vinh đã được người xứ Nghệ vạch ra.

 

Sốt vé xình xịch

Sân Vinh lâu nay vẫn được xem là sân đấu nức tiếng trong làng bóng đá Việt Nam về độ máu lửa được kết tụ từ hàng vạn khán giả. Với chuỗi phong độ chói sáng kể từ đầu mùa giải của SLNA, mỗi khi đội bóng xứ Nghệ thi đấu trên sân nhà, các khán đài đều được phủ kín khán giả. Do sức chứa của sân Vinh hạn hẹp, chỉ khoảng gần 2 vạn người, trong khi nhu cầu của NHM được tận mắt xem các cầu thủ con cưng thi đấu vào Chủ nhật tới quá lớn, nên việc có được tấm vé vào sân Vinh đang là điều rất khó khăn với nhiều người.


Kể từ đầu tuần, trụ sở Công ty cổ phần Bóng đá SLNA trên đường Đào Tấn tấp nập người ra vào chỉ với mong ước được sở hữu tấm vé vào sân Vinh. “Mấy ngày qua, chúng tôi phải làm việc hết công suất để giải quyết  việc bán vé cho các đơn vị, tổ chức đã đăng ký mua qua đường công văn. Thú thực, họ toàn là những đối tác mấy năm trước đã giúp đỡ đội bóng rất nhiều nên giờ cũng phải tạo điều kiện giải quyết vé vào xem cho họ. Tính đến ngày 17/8, số lượng vé bán ra qua công văn khoảng vài nghìn. Nhiều lúc rất nể các đối tác, nhưng cũng phải để dành vé cho các khán giả, CĐV tự do đã rất nhiệt tình, theo sát đội suốt thời gian qua nên chúng tôi để dành 1.000 vé cho Hội CĐV của đội bóng.”, GĐĐH Hồ Văn Chiêm cho biết.

Theo dự kiến ban đầu, BTC sân Vinh chỉ tiến hành bán vé 2 khán đài A và, còn 2 bên C và D sẽ miễn phí cho các đối tượng học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, trước nhu cầu quá lớn của khán giả, lãnh đội SLNA đã phải tính toán lại. Theo đó, 2 bên khán đài C và D vẫn tiến hành bán vé bình thường. “Ngày thứ 6 tới, các điểm bán vé quanh sân sẽ chính thức mở cửa với mức giá từ 20.000- 50.000đ/vé. Để tránh tình trạng phe vé đầu cơ, kiếm lời, chúng tôi sẽ bán trực tiếp cho khán giả, chứ không bán cả tập cho các đại lý”, ông  Chiêm cho biết thêm.

 

Tổng động viên sức mạnh người xứ Nghệ

Không khí sục sôi không chỉ xuất hiện tại thành Vinh, mà hiện tại đã len lỏi về khắp tỉnh Nghệ An. Để khuấy động không khí và huy động sức mạnh trên các khán đài, Hội CĐV SLNA đã lên kế hoạch cổ vũ rất cụ thể.

 

Ông Hà Huy Lộc – phụ trách Hội CĐV SLNA – cho biết: “Vào sáng 20/7, Hội sẽ huy động khoảng 500 người đi diễu hành bằng xe máy, ô-tô xuất phát từ huyện Diễn Châu, đi qua các huyện Đô Lương, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nam Đàn, TP.Vinh rồi sang cả huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Còn sáng 21/7, sau khi tập hợp đầy đủ với các CĐV phía Nam, Hà Nội, chúng tôi sẽ xuất phát từ quảng trường Hồ Chí Minh sau đó diễu hành qua các tuyến phố trên địa bàn thành phố Vinh. Chúng tôi hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người, kéo họ tới sân cổ vũ cho đội nhà”.

 

Bên cạnh kế hoạch diễu hành, hiện nay Hội CĐV SLNA đang gấp rút hoàn thành mô hình chiếc cúp. “Cúp cao 1,2m, bề ngang 60cm. Đây là món quà Hội dành tặng CLB và hi vọng đội sẽ đá hết mình, đoạt được cúp thật từ BTC giải”, ông Lộc nói thêm.

 

Những ngày này tại Vinh, không khí bóng đá đang vô cùng sôi động, háo hức. Ngay như chiều qua, dù trời mưa tầm tã, vẫn có hàng trăm fan mặc áo mưa đến sân Vinh theo dõi buổi tập của SLNA. Họ bình luận nhiều về hào khí của xứ Nghệ và đặc biệt đều ấp ủ niềm tin rằng sau đúng 1 thập kỷ, vinh quang sẽ lại trở về với xứ Nghệ.

 

Cầu thủ SLNA khổ vì vé

Những ngày qua, bên cạnh việc tập trung cao độ cho trận “chung kết” với HN.T&T, nhiều cầu thủ SLNA đang rơi vào tình thế khó xử, bởi có quá nhiều người thân, bạn bè hỏi xin vé vào sân xem đội nhà thi đấu vào Chủ nhật tới. Hôm qua, vừa kết thúc buổi tập, Trọng Hoàng nhăn nhó: “Mấy hôm nay điện thoại của em hoạt động hết cỡ vì quá nhiều người gọi hỏi xin vé. Nhưng vé CLB cho chỉ được tầm gần 10 cặp vé/cầu thủ. Em định tính mua vé ngoài, nhưng tìm mãi mà chưa mua thêm được. Khổ quá, nhưng mà vui vì mấy khi mới bị làm phiền như thế này”.

 

SLNA lộ diện đội hình chính

Ngay sau khi trở về từ trận đấu với HN.ACB, SLNA bắt tay ngay vào tập luyện rất hăng say. Buổi tập chiều, dưới cơn mưa nặng hạt, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn miệt mài quần thảo trên sân. Với việc trung vệ Đình Đồng đã bình phục hoàn toàn chấn thương vùng đầu, HLV Hữu Thắng đang có lực lượng mạnh nhất. Ở buổi tập đối kháng chiều qua, dễ dàng nhận ra  bộ khung tốt nhất và sẽ ra sân vào Chủ nhật tới gồm: Quốc Cường, Văn Hoàn, Huy Hoàng, Nguyễn Hoàng Helio, Đình Đồng, Văn Bình, Ansah, Trọng Hoàng, Hồng Việt, Hodges, Fagan…

 

Lương Sơn

Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA