Vòng loại World Cup 2010: Nga – Đức: Sinh tử là đây

Đêm nay (10/10), giới mộ điệu trên toàn thế giới sẽ nín thở theo dõi Nga và Đức bước vào trận chiến sinh tử định đoạt chủ nhân của chiếc vé trực tiếp đến dự ngày hội bóng đá tại Nam Phi mùa hè 2010.

Đêm nay (10/10), giới mộ điệu trên toàn thế giới sẽ nín thở theo dõi Nga và Đức bước vào trận chiến sinh tử định đoạt chủ nhân của chiếc vé trực tiếp đến dự ngày hội bóng đá tại Nam Phi mùa hè 2010.

Trong diễn biến ở bảng 4, người Đức hiện xếp trên chủ nhà nhờ nhiều hơn 1 điểm, và nếu giành trọn 3 điểm tại Nga, họ sẽ chính thức đoạt vé sớm dự World Cup 2010 trước 1 vòng đấu.

Nhưng người Nga chắc chắn không để yên thế, bởi nếu thắng, họ cũng sẽ vượt lên trước khi “chốt hạ” trong trận cuối với đối thủ nhẹ ký – đội bét bảng Azerbaijan.

Đức
Hai đội sẽ đấu một trận sinh tử – Ảnh: Reuters

Hẳn nhiên với vị thế của mình, cả Nga lẫn Đức đều không muốn phải đi theo lối “cửa hậu”. Quyết tâm của hai đội đã nung nóng bầu không khí trên các phương tiện truyền thông suốt mấy ngày qua và 90 phút sắp tới xứng đáng được ví như “trận chung kết của năm”.

Lịch thi đấu (giờ VN)

Thứ Bảy, ngày 10/10
Phần Lan – Xứ Wales (21h)

Nga – Đức (22h)

Armenia – Tây Ban Nha (23h)

Ukraine – Anh (23h15)

Chủ Nhật, ngày 11/10
Đan Mạch – Thụy Điển (1h)

CH Czech – Ba Lan (1h30)

Hy Lạp – Latvia (1h30)

Serbia – Romania (1h30)

Slovakia – Solvenia (1h30)

Bỉ – Thổ Nhĩ Kỳ (1h45)

Pháp – Đảo Farroe (2h)

CH Ireland – Italia (2h)

Bồ Đào Nha – Hungary (2h45)

Dưới bàn tay của phù thủy Guus Hiddink, ĐT của xứ sở bạch dương đã tìm ra một công thức đem lại thành công. 16 tháng sau thành tích lọt vào bán kết EURO 2008, lối chơi của Nga ngày càng nhuần nhuyễn hơn và trong một ngày đẹp trời, họ đủ sức đánh bại bất kì đối thủ nào.

Linh hồn của đội không ai khác ngoài đội trưởng tài năng Andrei Arshavin, người đang chơi bóng tại Anh trong màu áo Arsenal. Người Nga có niềm tin tuyệt đối rằng Arshavin sẽ đưa đội nhà lần đầu tiên vượt qua “Cỗ xe tăng” Đức trong một trận đấu chính thức.

Arshavin đáp lại sự kì vọng đó bằng phong độ cao ngay khi trở lại sau chấn thương háng và đầu gối. Ở hai trận đấu gần nhất của Arsenal, ngôi sao 28 tuổi này đều ghi bàn vào lưới Blackburn Rovers và Olympiakos.

Tuy nhiên, “Gấu” Nga không phải chỉ có mình Arshavin. Đội còn sở hữu rất nhiều hảo thủ tên tuổi khác như Pavel Pogrebnyak, Roman Pavlyuchenko, Yuriy Zhirkov, Sergeiy Semak…

Đó là những con người mà Hiddink đã làm việc cùng suốt một thời gian dài. Ông hiểu các học trò đến từng “chân tơ kẽ tóc” và họ cũng đã thấm nhuần triết lý bóng đá… tổng lực của ông.

Đã qua rồi cái thời ĐT Nga thi đấu như ru ngủ người xem, thay vào đó Hiddink yêu cầu các cầu thủ phải liên tục di chuyển và phối hợp ở tốc độ cao. Vòng tứ kết EURO năm ngoái, Nga thậm chí đã buộc Hà Lan ôm hận bởi chính lối đá sở trường của đối thủ.

Đánh bại Nga bây giờ là một việc không dễ dàng, và càng khó khăn hơn khi diễn ra trên sân Luzhniki. Trong quá khứ, các đội khách luôn gặp vấn đề với mặt cỏ nhân tạo rất trơn trượt và sức ép nóng bỏng từ 8 vạn CĐV tại đây. Thất bại 1-2 khiến người Anh không qua nổi vòng loại cúp châu Âu 2008 là một trong số “bài học” đắt giá.

Nhưng người Đức chắc chắn không phải là “con mồi” mà “Gấu” Nga có thể dễ dàng bắt nạt. Trong những trận đấu khó khăn đòi hỏi bản lĩnh, “Xe tăng” Đức hiếm khi làm người hâm mộ thất vọng dù là họ không chơi với phong độ cao nhất.

Nếu như ĐT Nga đã tìm được sự ổn định và hiệu quả từ lâu thì ngược lại, HLV Joachim Loew vẫn đang loay hoay với những ý tưởng của mình. Ông đã bị chỉ trích nhiều vì tốn quá nhiều thời gian cho việc thử nghiệm mà kết quả thu lại không đáng là bao.

Đội hình xuất quân của Mannschaft luôn bị xáo trộn qua từng trận đấu, nhất là ở tuyến phòng ngự. Ngay một trận không được phép phạm sai lầm như hôm nay, Loew vẫn cho gọi một gương mặt hoàn toàn mới toanh là Jerome Boateng và không loại trừ khả năng sẽ tung trung vệ này vào sân.

Đức
Đức sẽ chứng tỏ được bản lĩnh để đoạt vé chính thức? – Ảnh: Reuters

Trong khi đó, sức tấn công của Đức cũng bị đặt dấu hỏi do cả 4 tiền đạo được triệu tập đều không có phong độ tốt. Nhiều người không hiểu vì sao Loew lại bỏ rơi chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Bundesliga là Stefan Kiessling để gọi một cầu thủ dự bị như Cacau.

Thế nên, có thể nói, thành công hay thất bại của Đức sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng gánh vác của tuyến tiền vệ, nơi tập trung những cầu thủ xuất sắc nhất của Mannschaft. Sự trở lại kịp thời của đội trưởng Michael Ballack sau chấn thương là nguồn cổ vũ quan trọng với đội bóng trong thời điểm khó khăn này.

HLV Loew có khả năng sẽ bố trí một hàng tiền vệ 5 người với Simon Rolfes chơi thấp nhất có nhiệm vụ đánh chặn, Ballack và Bastian Schweinsteiger giữ nhịp ở trung tâm còn Lukas Podolski và Mesut Oezil hỗ trợ phía sau một tiền đạo cắm duy nhất (khả năng là Miroslav Klose).

Hàng thủ sẽ được sắp xếp như trận lượt đi 1 năm về trước với thủ môn Rene Adler, bộ tứ vệ gồm Arne Friedrich, Per Mertesacker, Heiko Westermann và Philipp Lahm. Ở trận đó, Đức đã thành công với lối đá phủ đầu, mở tỉ số ngay phút thứ 9 rồi nhân đôi cách biệt ở phút 28. Hiệp hai Nga vùng lên ép sân nhưng chỉ gỡ lại được một bàn do công Arshavin.

Kịch bản hôm nay có lẽ sẽ ngược lại, Đức chờ Nga nôn nóng dâng lên cao tìm bàn thắng. Khi những sơ hở lộ ra, Mannschaft sẽ tung cú đòn “hồi mã thương” kết liễu đối thủ. Song đó là trên lý thuyết, còn bóng đá luôn chứa đựng những biến số bất ngờ chẳng ai đoán trước được.

Câu trả lời sẽ chỉ có sau 90 phút thư hùng nảy lửa tại Luzhniki.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến:

Nga: Akinfeev – Anyukov, Ignashevich, V. Berezutskiy, Zhirkov – Semak, Zyryanov – Bystrov, Bilyaletdinov – Arshavin, Pogrebnyak

Đức: R. Adler – A. Friedrich, Mertesacker, Westermann, Lahm – Rolfes – Schweinsteiger, Ballack, Oezil, Podolski – Klose

Tại bảng 7, hi vọng đoạt vé trực tiếp của ĐT Pháp gần như không còn khi khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Serbia là 4 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt trận nữa.

 

Pháp
Các cầu thủ Pháp sẽ vắng nhiều cầu thủ quan trọng – Ảnh: Getty

Nếu như đêm nay Serbia đánh bại Romania trên sân nhà, đội bóng vùng Balkan sẽ lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup kể từ khi trở thành một quốc gia độc lập.

Với người Pháp, hãy thôi mơ về cú “sảy chân” bất ngờ của Serbia. Nhiệm vụ của họ là phải giành trọn 3 điểm khi đón tiếp “tí hon” Đảo Faroe nếu không muốn lâm vào cuộc quyết đấu với Áo để tranh chiếc vé dự vòng play-off ở lượt trận cuối sau đó 4 ngày.

Niềm tin vào “gà trống Gaulois” đã bị giảm sút nghiêm trọng sau màn trình diễn tồi tệ của họ kể từ đầu vòng loại. Hôm nay, HLV Raymond Domenech sẽ không có sự phục vụ của 3 tiền vệ sáng tạo là Franck Ribery, Samir Nasri và Yoann Gourcuff do chấn thương.

Về mọi mặt, Đảo Faroe không thể sánh với Pháp. Nhưng trận lượt đi hồi trung tuần tháng 8, họ đã gây cho “Les Bleus” nhiều khó khăn và chỉ có được thắng lợi 1-0 nhờ pha ghi bàn của Andre-Pierre Gignac. Không thiếu ngôi sao nhưng dưới thời Domenech, ĐT Pháp thậm chí chẳng bắt nạt nổi những đội yếu hơn mình rất nhiều.

Lần này trở về sân nhà, liệu Pháp có tìm được một chiến thắng thuyết phục để lên dây cót tinh thần chuẩn bị cho những trận đấu một mất một còn tại vòng đấu vớt?!

Dự đoán: Pháp thắng 2-0

Đội hình dự kiến:

Pháp: Mandanda; Sagna, Gallas, Abidal, Evra; Govou, Toulalan, L. Diarra, Henry; Anelka, Gignac

Đảo Faroe: Mikkelsen; Davidsen, Hansen, Bo, Gregersen, Eliasen; Borg, Petersen, Samuelsen, Olsen; Holst

Nguồn: Theo VNN