Ông chủ Leicester qua đời vì tai nạn trực thăng

Leicester đã có thông báo chính thức về vụ tai nạn trực thăng đêm thứ Bảy tại sân King Power. Theo đó, ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha đã có mặt trên chuyến bay và qua đời. Đây là tin rất buồn đối với Leicester nói riêng và thế giới bóng đá nói chung.

Ông chủ Leicester qua đời vì tai nạn trực thăng

Sau 1 ngày chờ đợi và cầu nguyện, thông tin mà fan Leicester nói riêng và thế giới bóng đá nói chung không mong chờ nhất đã đến. Leicester thông báo ông chủ đáng mến của họ là tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha đã qua đời vì tai nạn trực thăng bên ngoài sân King Power. 

Leicester xác nhận ngoài ông chủ Vichai còn có 4 người khác thiệt mạng: 2 nhân viên Nursara Suknamai, Kaveporn Punpare và 2 phi công Eric Swaffer cùng Izabela Roza Lechowicz. Đáng chú ý, Swaffer và Lechowicz là người yêu của nhau.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng

Leicester thông báo: “Đó là sự hối tiếc sâu sắc nhất và một trái tim tan vỡ khi chúng tôi phải thông báo ngài Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha nằm trong số các nạn nhân qua đời vì tai nạn trực thăng. Toàn bộ 5 người trên trực thăng đã không thể sống sót”.

“Mất Khun Vichai, thế giới đã mất đi một người đàn ông vĩ đại, một người tử tế, hào phóng với cuộc sống được định nghĩa bởi tình yêu mà ông dành cho gia đình và những người xung quanh”.

Hai phi công đã thiệt mạng trong chuyến bay định mệnh

Hai phi công đã thiệt mạng trong chuyến bay định mệnh

 

Sukura là Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan năm 2005

Nursara là Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan năm 2005

“Một cuốn sổ tang sẽ được mở tại sân King Power vào 8h sáng ngày thứ Ba (30/10) để người hâm mộ có thể bày tỏ tình cảm với người đã khuất. Những CĐV không thể tới sân có thể để lại tin nhắn trực tuyến thông qua trang chủ của CLB”.

“Cả 2 trận đấu sắp tới của Leicester gặp Southampton tại cúp Liên đoàn và của đội dự bị gặp Feyenoord sẽ bị hoãn. Mọi người ở CLB xúc động trước sự chia sẻ mà thế giới bóng đá dành cho chúng tôi trong thời khắc khó khăn này”.


Người hâm mộ Leicester cầu nguyện cho ông Vichai và những nạn nhân khác bên ngoài sân King Power

Người hâm mộ Leicester cầu nguyện cho ông Vichai và những nạn nhân khác bên ngoài sân King Power

Chiếc trực thăng chở ông chủ Vichai, 2 thành viên phi hành đoàn và 2 hành khách khác rời vòng tròn trung tâm sân King Power sau trận hòa 1-1 của Leicester trước West Ham. Khi ra đến ngoài sân, trực thăng gặp sự cố. Phi công Swaffer đã có quyết định của một người hùng khi cố điều khiển trực thăng rơi xuống bãi đỗ xe để cách xa đám đông người hâm mộ đang rời sân. 

Tỷ phú Vichai đã mua lại Leicester vào năm 2010 và đã lèo lái “Bầy cáo” tới chức vô địch không tưởng tại Ngoại hạng Anh mùa 2015/16. Ông cũng nhận được thiện cảm từ người hâm mộ Leicester với những hành động hào phóng như phát miễn phí bia hay bánh cho CĐV tới sân King Power. Giờ đây, người đàn ông đáng kính đó đã ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn cho fan của “Bầy cáo”.

Nguồn: Bóng Đá +