Pháp 4-2 Croatia: Les Bleus lần thứ 2 vô địch World Cup

Tròn 20 năm sau chức vô địch trên sân nhà, tiếng gáy của chú Gà trống Gaulois mới lại vang lên trên đỉnh thế giới. Pháp đã trải qua một kỳ World Cup quá thuyết phục và cách họ vùi dập Croatia trong trận chung kết chính là lời khẳng định đanh thép nhất.

Pháp 4-2 Croatia: Les Bleus lần thứ 2 vô địch World Cup

BÀN THẮNG

Pháp: Mandzukic (18’, phản lưới), Griezmann (38’, pen), Pogba (59’), Mbappe (65’)

Croatia: Perisic (28’), Mandzukic (69’)

Sự dũng cảm của Croatia

Croatia đã khiến thế giới giật mình khi quyết định chơi tấn công trước ĐT Pháp ngay sau tiếng còi khai cuộc. Về mặt lý thuyết, HLV Zlatko Dalic thừa hiểu rằng, Pháp rất giỏi giăng bẫy những đối thủ đá tấn công. Nhưng nhịp độ tấn công dồn dập và những đòn đánh rát vào hàng tiền vệ Pháp giúp Croatia gây ngỡ ngàng cho đối thủ. 

Pháp thật sự đã bị rối loạn trong khoảng 15 phút đầu. Họ chuyền bóng sai khá nhiều, không thể giữ trái bóng trong chân để tấn công. Người Croatia có lẽ đã bắt đầu mơ mộng. Nhưng một gáo nước lạnh bất ngờ dội xuống. Phút 18, quả câu bóng sở trường của Antoine Griezmann bỗng dưng lại biến thành bàn thắng nhờ cú đánh đầu phản lưới nhà của Mario Mandzukic. May mắn đã thuộc về Pháp.

Nhưng thời gian dẫn bàn của Pháp chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 phút. Ivan Perisic sau một tình huống xử lý cực kỳ mềm mại đã gỡ hòa cho Croatia bằng cú sút chân trái cực mạnh. Trong thời khắc đó, Perisic là người hùng của Croatia. Nhưng chỉ 10 phút sau, tiền đạo của Inter Milan lại trở thành tội đồ. Anh để bóng chạm tay trong vòng cấm địa biếu ĐT Pháp quả penalty quý giá. Trên chấm 11m, Griezmann không mắc sai lầm nào.

Những diễn biến đầu hiệp 2 cũng tương tự hiệp 1: Croatia cầm bóng nhiều hơn, gây được sức ép đều đặn hơn nhưng tiếp tục là đội bóng thủng lưới. Tình huống nâng tỷ số lên 3-1 của Pháp được khởi xướng từ đường chuyền siêu đẳng mà Paul Pogba dành cho Kylian Mbappe, sau đó nhận lại bóng từ Mbappe và ghi bàn sau 2 pha dứt điểm liên tiếp. 

Đòn kết liễu chóng vánh

Hy vọng lội ngược dòng của Croatia hoàn toàn sụp đổ ở phút 65 sau cú đại bác tầm xa tuyệt đẹp của Mbappe. Rốt cuộc thì sau Pele, chung kết World Cup cũng chứng kiến một cầu thủ 19 tuổi ghi bàn. 

Một chút kịch tính không đáng có đã xuất hiện ở phút 69, do sai lầm không thể ngớ ngẩn hơn của Hugo Lloris. Thủ quân của Gà trống thay vì thực hiện một cú phát bóng lên phía trên lại chuyền thẳng vào chân Mandzukic tạo nên bàn gỡ 2-4 cho Croatia. Rất may cho Lloris, sai lầm của anh đã không phải trả giá.

Trong thời gian thi đấu còn lại, Pháp chủ động kiểm soát thế trận rất tốt, không tạo cho Croatia cơ hội để tấn công dồn dập nữa. Thế trận vững chắc của Pháp có được một phần nhờ vào sự điều chỉnh vô cùng hợp lý của HLV Didier Deschamps. Phút 55, ông rút N’Golo Kante ra sân và thay bằng Steven N’Zonzi. Đây chính là điều chỉnh mang tính bước ngoặt. Kante thi đấu có phần nhát chân sau khi dính thẻ vàng và sự có mặt của N’Zonzi đã ổn định lại tuyến giữa của Pháp.

Tấn công hay, điều chỉnh chiến thuật kịp thời, các cầu thủ di chuyển bền bỉ khắp mặt sân, Pháp đã tạo ra một trận chung kết hoàn hảo, một chiến thắng hoàn hảo và cao hơn là một chức vô địch hoàn hảo. Xin được chúc mừng đoàn quân áo lam. Rốt cuộc, họ đã ở trên đỉnh thế giới.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Pháp: Lloris; Hernández, Umtiti, Varane, Pavard; Pogba, Kante (N’Zonzi, 55’); Matuidi (Tolisso, 73’), Griezmann, Mbappé; Giroud (Fekir, 81’).

Croatia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pjaca, 81’); Rakitic, Brozovic; Rebic (Kramaric, 71’), Modric, Perisic; Mandzukic.

 

Nguồn: bongdaplus.vn