Vòng loại Euro 2008: Đại gia gây thất vọng

Loạt trận cuối tuần qua đã chứng kiến những cuộc ngã ngựa hay bị cầm hòa đau đớn của các đại gia Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan

Loạt trận cuối tuần qua đã chứng kiến những cuộc ngã ngựa hay bị cầm hòa đau đớn của các đại gia Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan

Chỉ riêng vô địch thế giới Italia tìm lại ánh hào quang sau những khởi đầu đầy trắc trở nhờ chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Ukraine.

Trong khi người Italia vui mừng, các CĐV Pháp lại thất vọng não nề với thất bại bất ngờ của đội nhà trên sân Hampden Park của Scotland.

Với các ngôi sao đang ở phong độ cao, Pháp không mấy khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và liên tục đặt khung thành chủ nhà vào thế Sbáo động đỏ⬝ sau những pha phối hợp, dứt điểm của Henry, Trezeguet, Malouda, Ribery.

Đội tuyển Anh gây thất vọng sau loạt trận cuối tuần qua

Nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần của thủ môn Gordon cùng hàng thủ được tổ chức tốt, cộng thêm chút may mắn, mọi nỗ lực của các chân sút Pháp đều bị từ chối.

Không chỉ vậy, bất ngờ còn xảy ra ở phút 67 khi Hartley đá phạt góc hiểm hóc để Caldwell lao vào xoạc bóng tung lưới thủ môn Coupet. Những nỗ lực sau đó của đội khách đều không thành công và họ đành chấp nhận để Scotland độc chiếm ngôi đầu bảng B sau ba chiến thắng liên tiếp.

Cay đắng nhất loạt trận này phải kể đến HLV Tây Ban Nha Aragones. SNhà hiền triết⬝ đã chấp nhận canh bạc loại Raul khỏi đội tuyển và trao chiếc áo số 7 cho David Villa và mong chờ các cầu thủ trẻ cứu vãn chiếc ghế HLV trưởng đang lung lay.

Với một loạt những thay đổi cả về nhân sự lẫn lối chơi, Tây Ban Nha vẫn không thể ngăn cản Elmander phá bẫy việt vị lao xuống hạ thủ môn Casillas ngay phút thứ 10.

Sau hai trận đầu toàn thắng ở bảng E, người Anh không nghĩ rằng họ lại có thể gặp nhiều khó khăn đến vậy khi được chơi trên sân nhà trước đối thủ Macedonia.

 Pha bóng nguy hiểm nhất của đội chủ nhà là cú sút xa đầy uy lực của Gerrard đưa bóng đi dội xà ngang trong hiệp hai.

Trận này Wayne Rooney tiếp tục gây thất vọng khi không còn là chính mình dù đã nỗ lực hoạt động rất nhiều. Bị cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà là một thất vọng to lớn với đội tuyển Anh.

Những phút sau đó, các cầu thủ Tây Ban Nha nỗ lực tấn công nhưng do thiếu sự phối hợp nhịp nhàng, những cơ hội chỉ đến nhờ nỗ lực cá nhân.

Phút 82 được coi là cơ hội rõ ràng nhất của đội khách khi Puyol đã đánh đầu hạ được thủ môn Shaaban nhưng lại bị một hậu vệ kịp cản phá giải nguy ngay trên vạch vôi.

Từ pha giải nguy đó, chủ nhà Thụy Điển tổ chức phản công nhanh để lão tướng Allback khéo léo vượt qua cả Puyol lẫn Casillas ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Tại bảng G, Hà Lan đã có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Bulgaria. Ngay phút 12, thủ thành Van de Sar đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút chìm vào góc hẹp của Martin Petrov.

Mãi tới phút 62, Van Persie khéo léo dứt điểm chính xác qua chân hai hậu vệ Stanislav Angelov và Elin Topuzakov san bằng tỷ số cho đội nhà. Sau đó, cả hai đội đều có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng đều không thành công do sự xuất sắc của thủ thành hai đội.

(Theotienphong)