Vòng 34 La Liga: Thua tan nát, Valencia lo mất vé dự Champions League

Chuỗi trận phong độ ấn tượng của Valencia đã phải tạm dừng khi họ đại bại 0-3 trên sân của Espanyol vào rạng sáng 4/5. Như vậy, “Los Che” đã bỏ lỡ cơ hội tốt nới rộng khoảng cách với Villarreal trong cuộc chiến cạnh tranh suất dự Champions League.

Cả hai đội cùng bước vào trận khi đang có được phong độ hết sức thuyết phục tại La Liga. Với chủ nhà Espanyol là thành tích thắng 4, hòa 1 ở 5 trận gần nhất và bên phía Valencia là đá 7 trận, hòa 2, thắng 5.

Valencia là đội chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng lại có được sự hiệu quả như mọi khi. Ngược lại, Espanyol đã biết tận dụng cơ hội và bùng nổ ở nửa cuối hiệp hai để giành 3 điểm quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng.

Espanyol tiếp nối chuỗi trận thắng ấn tượng – Ảnh: EFE

Thất bại này khiến Valencia vẫn chỉ hơn hai đội xếp tiếp theo là Atletico Madrid và Villarreal khoảng cách 1 điểm. Ở trận đấu muộn nhất vòng 34, Atletico đã đánh bại chủ nhà Real Betis 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Diego Forlan.

Kết quả

Deportivo 1-0 Valladolid

Lassad 8’

Mallorca 2-1 Getafe

Marín 9’; Aduriz 69’ – Navarro 46’ o.g

Osasuna 1-2 Recreativo
Pandiani 26’ – Martin 80’; Morris 90’

Santander 0-2 Almeria
Ortiz 2’, 14’

Gijon 1-1 Bilbao

Bilic 60’ – Iraola 90’

Espanyol 3-0 Valencia

Martinez 66’; Pareja 82’, Nene 90’+6

Real Betis 0-2- Atletico
Forlan 14’, 89’

Nguyên nhân thất bại của Valencia là do họ thiếu một nhạc trưởng trên sân, người có khả năng tạo ra những pha bóng đột biến. Thế nên, dù kiểm soát bóng nhiều hơn song suốt cả trận “Los Che” chẳng có lấy nổi một cú sút đáng gọi là nguy hiểm.

Với lợi thế sân nhà, Espanyol đã uy hiếp đối thủ ngay phút đầu tiên khi Ivan de la Pena dẫn bóng vào vòng cấm buộc thủ môn Cesar phải lao ra cản phá. Cầu thủ có biệt danh “Tiểu phật” tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn thể hiện vai trò đậm nét trong lối chơi phản công của đội bóng xứ Catalan.

Diễn biến hiệp một khá buồn tẻ khi Valencia cứ tấn công ung dung như thể họ đang dẫn trước. Các miếng phối hợp rời rạc và thường thất bại ở khâu quyết định. Bộ đôi David Villa – David Silva chơi dưới sức, bế tắc trước sự phòng thủ kín kẽ của các hậu vệ chủ nhà.

Những tình huống đáng kể nhất đều do Espanyol tạo ra nhưng mới dừng ở các pha sút xa ngoài vòng cấm, độ chính xác vẫn chưa cao.

Cơ hội tốt nhất trong hiệp một đến ở phút 40, sau tình huống phản công nhanh của Espanyol. Nhận bóng từ đường chuyền của đội trưởng Raul Tamudo và có khoảng trống lớn ở trước mặt nhưng Ivan Alonso lại vội vàng sút chệch cầu môn từ mép vòng cấm.

Hiệp một khép lại với sự thận trọng từ cả hai phía và dễ hiểu khi không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, thế trận có phần cởi mở hơn đôi chút với những cơ hội sớm được tạo ra. 

Nỗi thất vọng của cầu thủ Valencia – Ảnh: Reuters

Phút 53, Villa tung cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên từ đầu trận. Tiếc là cú đá phạt hàng rào từ khoảng cách chưa đầy 20m bị thủ môn Carlos Kameni đẩy bóng bằng những đầu ngón tay.

Villa có cơ hội khác sau đó 4 phút nhưng lần này cú đánh đầu nối đường chuyền của Silva lại đưa bóng đúng vào vị trí của Kameni. Espanyol lập tức đáp trả bằng cú lốp bóng của Luis Garcia qua đầu thủ môn Cesar, bóng đi quá mạnh ra phía sau gôn.

Khi trận đấu còn lại gần nửa giờ, HLV Mauricio Pochettino của Espanyol quyết định tung Roman Martinez vào thay cho tiền đạo Alonso đá không hiệu quả. Kết quả là chỉ 3 phút sau khi có mặt trên sân, chính xác là phút 66, “gà son” Martinez đã khai thông bế tắc cho đội chủ sân Montjuic.

Từ quả tạt bên cánh trái của Nene, hậu vệ Valencia phá bóng ra ngoài vòng cấm nhưng vô tình trở thành đường chuyền để Martinez từ tuyến hai băng lên tung cú sút chân trái không thể cản phá vào góc cao bên trái cầu môn.

Bàn thắng như “liều thuốc” cổ vũ tinh thần các cầu thủ áo xanh-trắng. Họ bắt đầu tự tin tấn công và các cơ hội ăn bàn đến liên tiếp. Trong khi đó, lối chơi của Valencia rối loạn khi HLV Unai Emery cố gắng tung những “quân bài” mới vào sân để tạo sự khác biết.

Cách biệt suýt nhân đôi ở phút 75 khi De la Pena kiến tạo đường chuyền ngon ăn vào vòng cấm cho Luis Garcia nhưng cú sút lại quá đơn giản, đi đúng vào vị trí của Cesar. Tiếp sau đó, thủ môn này còn từ chối một tình huống dứt điểm khác từ chân Tamudo.

Tuy nhiên, đến phút 82, Cesar đã hoàn toàn bất lực trước cú sút phạt hàng rào hoàn hảo của trung vệ Nico Pareja từ khoảng cách 24m.Tỉ số 3-0 nghiêng về Espanyol được ấn định trên chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ… 6. Rufete là người bị đẩy ngã trong vòng cấm và Nene đã chuyển hóa thành công cơ hội từ chấm 11m.

Đội hình thi đấu:

Espanyol: Kameni; Sergio Sánchez, Jarque, Pareja, Chica; Moisés Hurtado, De la Peña (Rufete 89’); Luis García, Iván Alonso (Román 63’), Nené; Tamudo (Callejón 82’).

Valencia: César; Miguel, Albiol, Maduro (Morientes 78’), Alexis; Marchena, Baraja (Vicente 78’); Joaquín (Pablo 72’), Mata, Silva; Villa. 

Khác với Valencia, Atletico đã đánh bại Betis với tỉ số 2-0 để vươn lên chiếm vị trí thứ 5 từ tay Villarreal. Tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ chủ nhà, Forlan đã mang về lợi thế dẫn trước cho đội bóng thành Madrid ngay từ phút 14.

Forlan là người hùng mang về 3 điểm cho Atletico – Ảnh: EFE

Sau đó, Atletico bắt đầu kiểm soát trận đấu nhiều hơn nhưng không ghi thêm bàn nào cho đến khi hiệp một kết thúc. Betis cũng có một cơ hội thuận lợi san bằng cách biệt nhưng bị Jose Alberto Canas phung phí.

Sang đến hiệp hai, Atletico bỗng nhiên chơi thiếu quyết tâm như thể tỉ số 1-0 đã là đủ đối với họ. Tuy nhiên, Betis quá yếu để có thể tận dụng điều đó, buộc đội khách phải trả giá. Một vài cơ hội được dành cho Juan Gutierrez và Edu nhưng không đem về bàn thắng cho chủ nhà.

HLV Abel Resino của Atletico đưa bộ đôi Sergio Aguero và Luis Garcia vào thay người hòng kiểm soát bóng nhiều hơn. Đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Nogues cũng tung David Odonkor và Alberto Rivera vào sân mang theo hi vọng cuối cùng tìm bàn gỡ.

Nếu may mắn hơn, họ đã thành công sau những tình huống dứt điểm của Ricardo Oliveira và Odonkor trong 5 phút cuối trận. Nhưng rồi, khi trận đấu còn lại 1 phút, Forlan xuất sắc ghi bàn thứ hai, dập tắt mọi hi vọng của Betis.

Đội hình thi đấu:

Real Betis: Ricardo; Nelson, Melli, Juanito, Fernando Vega; Juanma (Edu 24’), Capi, Cañas (Rivera 83’), Mark González; Emana (Odonkor 83’), Oliveira.

Atlético Madrid: Leo Franco; Heitinga, Perea, Ujfalusi, Pernía; Maxi Rodríguez (Kun Agüero 73’), Raúl García, Paulo Assunçao, Ever Banega (Sinama Pongolle 54’), De las Cuevas (Luis García 77’); Forlán. 

Bảng xếp hạng
Vị tríCLBVòngThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1FC Barcelona342743100:2885
2Real Madrid34253679:4178
3FC Sevilla341861048:3860
4FC Valencia341681062:5056
5Atletico Madrid341671169:5455
6FC Villarreal341510949:4655
7Deportivo341581144:4353
8FC Malaga341491152:5351
9RCD Mallorca341291345:5245
10UD Almeria341271542:5243
11Athletic Bilbao341181545:5541
12Real Valladolid341251742:5241
13Racing Santander341091544:4439
14Espanyol349111437:4638
15Betis Sevilla349101547:5537
16CA Osasuna348121438:4336
17FC Getafe348101644:5434
18Sporting Gijon341112240:7334
19Recreativo Huelva34891732:5133
20CD Numancia34942137:6631
Nguồn: Theo VNN