Vòng 31 La Liga: Níu kéo thời gian

Với Real Madrid, trận superclasico đêm nay là bước quan trọng nhất trong kế hoạch lật đổ Barcelona trước khi mùa giải kết thúc. Chiến thắng sẽ thổi bùng hy vọng và ngược lại, thất bại đồng nghĩa chức vô địch kể như an bài.

Với Real Madrid, trận superclasico đêm nay là bước quan trọng nhất trong kế hoạch lật đổ Barcelona trước khi mùa giải kết thúc. Chiến thắng sẽ thổi bùng hy vọng và ngược lại, thất bại đồng nghĩa chức vô địch kể như an bài. 

Real (trắng) quyết lật đổ vị trí của Barca… Ảnh VNN

Sau vòng 30, khoảng cách giữa hai đội bóng giầu thành tích nhất “Xứ sở bò tót” đang là 11 điểm. Với việc La Liga chỉ còn 8 vòng đấu nữa thì đây thực sự là “bức tường” khó vượt qua với Real. Tuy nhiên, người Madrid vẫn hy vọng rằng một chiến thắng ngay tại thánh địa Nou Camp của đối thủ truyền kiếp là sự khởi đầu cho cuộc lật đổ vĩ đại sẽ đi vào lịch sử.

Đã hai năm liên tiếp đội bóng đại diện cho Hoàng gia Tây Ban Nha trắng tay trên mọi mặt trận trong khi Barca lại liên tục gặt hái thành công. Với những CĐV Real, đó là điều không thể chấp nhận. Vì vậy, trước giờ xung trận, từ tân Chủ tịch Fernando Martin đến thủ thành Iker Casillas đều khẳng định đây là trận đấu “buộc phải thắng bằng mọi giá”.



Vòng 31 La Liga
02/04 01:00Zaragoza – Villarreal
Sociedad – Malaga
02/04 03:00Barcelona – Real Madrid
02/04 22:00Valencia – Cadiz
Deportivo – Santander
Alaves – Bilbao
Mallorca – Espanyol
Osasuna – Getafe
03/04 00:00Atletico – Celta Vigo
03/04 02:00Betis – Sevilla

Sau chuỗi ngày “lạc lối”, Real đã tìm được chút ánh sáng cuối đường hầm. Chiến thắng 4-0 trước Deportivo La Coruna cuối tuần qua thực sự là liều doping quý giá nâng cao tự tin của bầy “Kền kền trắng” trước trận cầu của cả mùa giải. Quan trọng hơn, các ngôi sao của họ đã lại “chơi” thứ bóng đá đỉnh cao tưởng như đã bị lãng quên.

Tin tốt lành đến với HLV Lopez Caro là David Beckham, tiền vệ tốt nhất của Real thời điểm hiện tại đã hoàn toàn bình phục chấn thương để có thể xung trận. Ngoài ra, “Thằng béo” Ronaldo cũng tìm lại được khả năng săn bàn trong 2 trận vừa qua và đã sẵn sàng sút thủng lưới đội bóng từng đưa tên tuổi mình lên đỉnh cao vinh quang, cách tốt nhất để làm dịu mối bất hòa với các CĐV thủ đô.

Trái ngược với các vị khách, Barcelona lại không có được sự chuẩn bị tốt nhất trước trận cầu superclasico kinh điển. Đã hơn 2 năm người ta mới lại thấy đội bóng xứ Catalan tịt ngòi trong hai trận liên tiếp. Thế nhưng điều đó không làm đội chủ nhà lo lắng nhiều bởi xét cho cùng, việc họ không ghi bàn chỉ là do kém may mắn mà thôi.


Mối lo lắng thực sự nằm ở chỗ họ sẽ phải “giữ chân” cho trận lượt về với Benfica vào giữa tuần tới. Chính Deco đã thổ lộ, đấu trường Champions League có ý nghĩa quan trọng hơn với Barca. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đó là “đòn gió” của tiền vệ người Bồ Đào Nha bởi với người Catalan, chiến thắng Real luôn là nghĩa vụ và là niềm tự hào.

Trong buổi tập của đội ngày hôm qua, HLV Frank Rijkaard đã chia các cầu thủ thành 2 đội hình trong đó đội mặc áo đỏ dự kiến sẽ là đội hình xuất phát khi tiếp đón Real. Theo đó, chỉ có duy nhất 1 sự thay đổi so với trận hòa Benfica tại Bồ Đào Nha. Đội trưởng Carles Puyol mới trở lại sau chấn thương được xếp đá cặp trung vệ bên cạnh Motta thay cho Oleguer.

…nhưng liệu có ngăn được Ronaldinho? Ảnh VNN

Đây là sự bổ sung cực kỳ quý giá đối với tuyến phòng ngự của Barca vốn rất mỏng manh khi Edmilson và Marquez chưa trở lại và hậu vệ trái Silvinho lại vừa mới gia nhập danh sách thương binh. Tiền đạo trẻ Lionel Messi cũng không thể góp mặt sau khi buộc phải nghỉ từ trận lượt về với Chelsea hồi đầu tháng 3.

Nhưng những thiếu vắng này sẽ không cản trở Barca trình diễn lối đá tấn công quen thuộc. Với những cầu thủ còn lại như tiền vệ số 1 thế giới Ronaldinho, Deco hay van Bommel… Barca vẫn thừa sức áp đặt lối chơi lên bất kỳ đối thủ nào. Họ sẽ “nung chảy” những đội bóng có ý định thi đấu phòng ngự, kể cả đó là Chelsea với hàng thủ trứ danh.

Bản thân Real hiểu rõ hơn ai hết khả năng hủy diệt của hàng công Barca. Trong trận lượt đi hồi tháng 11, các hậu vệ của “Kền kền trắng” hoàn toàn bất lực trước những pha đi bóng của Ronaldinho và Messi, kết quả là để thua 3 bàn không gỡ ngay tại sân nhà. Vì vậy, họ chỉ có cửa thắng nếu chơi tấn công hay hơn đối thủ, nghĩa là “lấy độc trị độc”. Chính Benfica đã làm điều đó trong hiệp 2 nhưng tiếc là chưa đủ sức ép để hạ gục Barca.

Về khoản tấn công, Real Madrid còn mạnh hơn Benfica và họ cũng không thiếu những “ảo thuật” gia có thể làm xiếc với trái bóng như Zidane, Robinho, Ronaldo. Vấn đề là họ có phối hợp được với nhau hiệu quả như đã thể hiện cách đây 1 tuần hay không mà thôi. Điều này phụ thuộc vào phong độ của mỗi cầu thủ được đưa ra sân.

Barca thực sự rất mạnh, nhưng Real Madrid cũng có những lợi thế nhất định như lực lượng đầy đủ hơn, quyết tâm hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn. Chiến thắng thì khó nhưng một trận hòa là khả năng trong tầm tay. Tuy nhiên, chừng đó chỉ có thể làm chậm ngày đăng quang của Barca chứ không thể giúp Real đảo ngược cả “ván cờ”. Có lẽ “Kề kền trắng” nên nghĩ chuyện cải tổ để trở lại vào năm sau là hơn. Dự đoán tỷ số là 2-2.

Đội hình dự kiến:
Barcelona:
Victor Valdes – Juliano Belletti, Carles Puyol, Thiago Motta, Giovanni van Bronckorst – Henrik Larsson, Mark van Bommel, Deco, Andres Iniesta, Ronaldinho – Samuel Eto”o.
Real Madrid: Iker Casillas – Cicinho, Sergio Ramos, Raul Bravo, Roberto Carlos – David Backham, Guti Martinez, Zinedine Zidane, Julio Baptista – Robinho, Ronaldo.





Bảng xếp hạng La Liga

T/t

Tên đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

H/s

Điểm

1

Barcelona

30

21

5

4

69:26

68

2

Real Madrid

30

17

6

7

55:27

57

3

Osasuna

30

17

4

9

41:33

55

4

Valencia

30

14

11

5

39:25

53

5

Sevilla

30

15

6

9

38:30

51

6

Celta Vigo

30

15

3

12

31:29

48

7

Deportivo La Coruna

30

13

7

10

40:37

46

8

Villarreal301112740:3045

9

Atletico Madrid

30

11

10

9

40:29

43

10

Real Zaragoza

30

9

14

7

39:38

41

11

Getafe

30

11

7

12

40:40

40

12

Athletic Bilbao

30

8

9

13

32:38

33

13

Racing Santander

30

7

12

11

26:33

33

14

Real Betis

30

8

9

13

27:40

33

15

Espanyol Barcelona

30

8

8

14

30:46

32

16

Deportivo Alaves

30

7

10

13

31:45

31

17

Mallorca

30

7

10

13

29:45

31

18

Real Sociedad

30

8

4

18

36:57

28

19

Cadiz

30

6

9

15

21:38

27

20

Malaga

30

5

8

17

30:48

23

(Theo VietnamNet)