Vòng 28 giải Ngoại Hạng Anh, Wigan – Manchester UTD: Khó có bất ngờ

Đây sẽ là trận đấu thứ 3 giữa Wigan và MU trong mùa giải năm nay. Cả 2 trận đấu trước MU đều là đội giành chiến thắng với tỉ số đậm kinh hoàng 4-0. Và có lẽ trận đấu này cũng sẽ khó có bất ngờ dù Wigan có được thi đấu trên sân…

Đây sẽ là trận đấu thứ 3 giữa Wigan và MU trong mùa giải năm nay. Cả 2 trận đấu trước MU đều là đội giành chiến thắng với tỉ số đậm kinh hoàng 4-0. Và có lẽ trận đấu này cũng sẽ khó có bất ngờ dù Wigan có được thi đấu trên sân nhà.
 
Wigan câu chuyện cổ tích đã kết thúc
 
Wigan thực sự đã viết nên một câu chuyện cổ tích ở mùa giải năm nay, chính Wigan chứ không phải Chelsea hay MU, là đội bóng tạo được nhiều sự cuốn hút và hấp dẫn người hâm mộ trong mùa giải năm nay. Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi ở Premiership Wigan đã tạo được những bất ngờ rất thú vị. Thậm chí họ suýt tạo được Scú shock⬝ ngay ở trận đấu đầu tiên (nếu không có pha tỏa sáng bất ngờ của Crespo ở những phút cuối cùng thì Chelsea đã phải chia điểm với Wigan ngay ở trận đấu đầu tiên ).
 
Ngay sau trận mở màn đầy hứa hẹn đó, Wigan đã thể hiện một phong độ cực kì ấn tượng họ liên tục nằm trong top 5 ở giải ngoại hạng. Không những thế họ còn lọt vào đến chung kết Carling Cup sau khi lần lượt loại những đối thủ rắn mặt như Newcastle, Arsenal. Thành tuyệt vời của Wigan mang đậm dấu ấn của HLV Jewell, ông đã xây dựng một lối chơi dựa trên nền tảng thể lực sung mãn cùng với sự chắc chắn ở hàng phòng ngự được sự dẫn dắt của 2 trung vệ dày dạn kinh nghiệm là Henchoz và De Zeeuw, còn ở tuyến trên Jewell ưu tiên sử dụng những tiền đạo đầy sức mạnh và tốc độ như Camara, Roberts.
 
Chính lối chơi khó chịu này đã giúp Wigan tạo ra hết những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thậm chí có những người đã hi vọng Wigan sẽ làm nên được một câu chuyện cổ tích thời hiện đại ở mùa giải năm nay (đoạt Carling Cup và được dự Cup C1 ). Nhưng câu chuyện cổ tích nào cũng phải có hồi kết, Wigan đã bắt đầu sa sút từ giữa tháng 1. Họ đã không thắng trong 7 trận đấu gần đây, thua tới 4 trận, bị MU hạ nhục 4-0 trong trận CK Carling Cup. Lần cuối cùng họ có được chiến thắng là ngày 21/1 khi vượt qua Boro 3-2 ngay trên sân khách. Trên sân nhà phong độ của Wigan cũng tệ hại không kém, họ chỉ thắng 1/6 trận sân nhà vừa qua (thua đến 2/3 trận sân nhà gần nhất ). Với phong độ tệ hại như vậy rất khó để hi vọng Wigan viết thêm được một câu chuyện cổ tích nào đó, đặc biệt là trước đối thủ được xem là kị giơ MU.
 
Vigan – phép màu đã mất
 
Sự sa sút của Wigan được lí giải do sự vắng mặt của Camara vì phải dự CAN và sau khi trở về từ CAN anh này cũng không có được phong độ tốt nhất. Ngoài ra chỗ dựa trong lối chơi của Wigan là sự chắc chắn của 2 trung vệ Henchoz và De Zeeuww cũng đã không còn. Cặp trung vệ già nua của Wigan đã bị dấu hiệu quá tải do tuổi tác vì vậy đã không còn duy trì được sự chắc chắn như đầu mùa giải. Jewell đã hết bài, Wigan sẽ chông trờ vào phép màu nào???
 
MU cơ hội không thể bỏ lỡ
 
Ngược lại với phong độ tệ hại của Wigan, phong độ gần đây của MU là khá tốt. Đội bóng của Sir Alex Ferguson đã có 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất (trong đó có cả trận đại thắng 4-0 trước Wigan ở CK Carling Cup).
 
Van Nistelrooy sẽ lập công ?

Trước một đối thủ luôn bị mình bắt nạt lại đang sa sút phong độ không có lí do gì để “những con qủi đỏ” bỏ lỡ cơ hội ăn tươi nuốt sống đối thủ. Hơn nữa Liverpool vừa bị xẩy chân trong trận đấu tuần này (bị Charlton cầm hòa ngay trên sân nhà ) thì MU càng có lí dó quyết tâm để giành chiến thắng, họ phải thắng để gia tăng cách biệt với Liverpool.

 
Vị trí thứ 2 là mục tiêu cuối cùng của MU ở mùa giải này vì vậy MU chắc chắn sẽ thi đấu hết sức tập trung và không thể để mắc sai lầm. Trong trận đấu này ngoài những cầu thủ bị chấn thương dài hạn như Smith và Heinze, MU sẽ có đội hình mạnh nhất. Van Nistelrooy sẽ được ra sân chính thức trong trận đấu này, với khát khao thể hiện mình rất có thể Van Nistelrooy sẽ lập công để chứng tỏ ông thầy của mình đã sai lầm của ông thầy không trọng dụng mình. Van Nistelrooy sẽ càng có lí do tin tưởng vào khả năng của lập công mình khi mà Wigan sẽ vắng mặt thủ môn số 1 Pollit do bị chấn thương nặng .
 
Không chỉ có hiện tại mà quá khứ cũng không ủng hộ Wigan khi mà tất cả những đội bóng mà Jewell từng dẫn dắt khi gặp MU đều thảm bại với tỉ số 0-4. Khi mà tất cả đều chống lại Wigan và đứng về phía MU thì  câu chuyện cổ tích của Jewell và Wigan có lẽ đã đến hồi kết .
 
Danh sách thi đấu
Wigan : Filan, Walsh, Chimbonda, Jackson, Baines, De Zeeuw, Henchoz, Teale, Bullard, Kavanagh, Thompson, McCulloch, Scharner, Johansson, Camara, Mellor, Francis, Mahon, Ziegler, Roberts.
Manchester United : Van der Sar, Howard, Neville, Brown, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Evra,Park, Giggs, Fletcher, O”Shea, Ronaldo, Richardson, Rooney, Van Nistelrooy, Saha, Rossi.
 Đức Mạnh