Vòng 24 Premiership: Chelsea vỡ trận!

Trận đấu sớm nhất ở vòng này quả là đáng thất vọng với đương kim vô địch khi họ hành quân đến Alfield với hai bàn thua trắng trong một thế trận mà họ không tạo được một cơ hội nào.

Trận đấu sớm nhất ở vòng này quả là đáng thất vọng với đương kim vô địch khi họ hành quân đến Alfield với hai bàn thua trắng trong một thế trận mà họ không tạo được một cơ hội nào.

Trở lại sau thời gian chấn thương nhưng Pert Cech không giúp được Chelsea có điểm trên sân Alfield – BBC Sports

Nói không ngoa, đây là trận đấu tệ nhất của Chelsea dưới triều đại Mourinho. Tất nhiên, các fans hâm mộ của Chelsea có thể “thanh minh” cho đội bóng áo xanh rằng, lực lượng của họ quá sứt mẻ trong lượt đấu này. Nhưng, trong bóng đá đỉnh cao, việc đội hình chính bị treo giò hoặc chấn thương hàng loạt là điều phải được tính đến như một tình thế hiển nhiên.

Chơi như những cầu thủ bán chuyên trong hàng phòng ngự, cặp “trung vệ bất đắc dĩ” Essien và Ferreira đã biếu không cho đối phương hai bàn thắng quá sớm. Thật ra, nếu các chân sút của Liverpool chơi chính xác hơn, có lẽ Chelsea sẽ nhận một trận thua vỡ mặt với tỷ số đậm hơn nhiều lần.

      Kết quả vòng 24 đêm 20-1-07

– Liverpool – Chelsea 2-0
– Aston Villa – Watford 2-0
– Fulham – Tottenham 1-1
– Middlesbrough – Bolton 5-1
– Newcastle – West Ham 2-2
– Portsmouth – Charlton 0-1
– Reading – Sheff Utd 3-1

Không có Makelele ở tuyến giữa, John Terry và Carvanho ở tuyến phòng ngự, Chelsea mong manh như đèn trước gió. Nhìn Essien và Ferreira thi đấu, người ta thậm chí còn tiếc cho cả sự vắng mặt của trung vệ vụng về người Hà Lan Boulahrouz.

Tất nhiên, Mourinho mang quân đến Alfield vẫn với tinh thần quyết thắng khi ông bố trí đội hình với ba tiền đạo: Robben, Kalou và Drogba. Chỉ tiếc thi đấu đến phút 16, Robben dính chấn thương phải rời sân và xem như áp lực không còn trên phần sân Liverpool -vốn đã được tổ chức rất tốt với trung vệ Carragher chơi rất khoa học và một Xabi Alonso nhạy cảm- và quá dễ cho đội chủ nhà thi triển các miếng đánh đa dạng của mình.

Hương vị chiến thằng này quả là ngọt ngào với Dirk Kuyt và đồng đội – BBC Sports

Cũng phải nói thêm là, nội tình Chelsea cùng chuyện đi -ở của Jose Mourinho có vẻ đã ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ. Drogba chơi một trận băm bổ nhưng tẻ nhạt. Lampard vô duyên. Niềm hy vọng đen John Obi Mikken -cầu thủ mà Chelsea đã hớt tay trên của Manchester United – dường như chưa sẵn sàng cho một trận đấu lớn như thế này. Ngay cả Pert Cech trở lại cùng chiếc nón bảo hiểm ấn tượng cũng đã chơi không an toàn như thường thấy, đặc biệt là trường hợp bị Riise tung cú sút từ 40m dội xà do thiếu tập trung và chọn sai vị trí.

Điểm sáng duy nhất của Chelsea là Michael Ballack với hai đường chuyền chuẩn xác cho Drogba. Hơn 15 phút có mặt trên sân của Sói nhỏ Sevchenko (vào thay Mikken) cũng là một nỗi buồn không hơn không kém khi tiền đạo bị thất sũng này chỉ chạm bóng đúng hai lần.

Benitez ngược lại, đã truyền lửa cho học trò mình quá tốt. Có ít khoảng trống cho hàng tiền vệ Chelsea và cũng có ít khoảng trống cho tiền đạo đối phương. Mỗi lần có bóng, các cầu thủ áo xanh đều cảm thấy quá chật chội để triển khai lối chơi của mình.

Hai bàn thắng sớm đã giúp Liverpool thanh thản “trả bài” đúng giáo án. Bàn đầu tiên là pha phối hợp “ảo” của cặp tiền đạo khi Peter Crouch đánh đầu sượt bóng ra sau và Dirk Kuyt bằng tốc độ tên lửa, dùng đầu gặt bóng loại Ferreira rồi tung cú sút cận thành hạ Pert Cech ngay giây thứ 14 của phút thứ 3.

Đến phút 18, coi như “sự đã an bài” cho Chelsea khi trung vệ Essien đánh đầu nhẹ nhằm giải vây một pha bóng tấn công khởi từ đội trưởng Gerrard, bóng tìm đến đúng vị trí trống trải của Pennant và từ 18m, cú sút cầu vồng của tiền vệ này đưa bóng đập vào mép dưới xà ngang ấn định tỷ số 2-0.

Essien mệt lã trước tiền đạo Liverpool

Trận thua không có gì để bào chữa cho Chelsea và tất nhiên, đội đương kim vô địch vẫn phải chị lép trước kình địch M.U ít nhất sáu điểm trên bảng tổng sắp, dẫu M.U đá muộn trong đêm mai. Tồi tệ hơn, Chelsea lại đang nghe hơi thở rất gần của người vừa đả bại họ, Liverpool khi khoảng cách giữa hai đội cũng chỉ là hai trận thắng.

Trong nhóm đầu, ngoài Liverpool có trận thắng thuyết phục này, cả Bolton và Portsmouth đều bất ngờ bại trận trước cái đối thủ được đánh giá là dưới cơ.

Đội đang thứ năm trên bảng tổng sắp Bolton đã bị dội một gáo nước lạnh trên sân của Middlesbrough bằng trận thua đậm nhất kể đầu mùa. M”Brouh chỉ cần 23 phút để kết liễu phần nào tham vọng giành quyền dự Champions League của đội khách bằng hai bàn thắng của hậu vệ người Bồ Đào Nha Xavier vừa trở lại sau án treo giò tám tháng và bàn thắng của Mark Viduka. Kevin Nolan nhen nhóm chút hi vọng cho đội khách bằng bàn gỡ 1-3 ở cuối hiệp một nhưng Downing rồi sau đó Viduka lại tiếp tục ghi bàn dập tắt mọi nỗ lực của Bolton.

Ngoài trận thua đậm này, Bolton còn bị thiệt quân khi tiền đạo El-Hadji Diouf bị truất quyền thi đấu ở những phút tàn trận.

Đội xếp thứ sáu Portsmouth dù được chơi trên san nhà trước Charlton, đội bóng đang lặn ngụp ở dưới đáy bảng tổng sắp cũng bất ngờ thất bại dù chỉ với tỷ số tối thiểu. Tương tự, Newcastle cũng rất khó khăn mới tìm được một điểm ngay trên sân nhà trước đội đang khủng hoảng West Ham. Đội khách West Ham bất ngờ có hai bàn thắng ngay từ dầu trận và mãi đến cuối hiệp một, chủ nhà mới có được bàn gỡ từ cú sút chéo góc tuyệt đẹp của Milner. Solano, tiền vệ người Peru mang về bàn gỡ ở phút 54 từ chấm phạt 11m.

Theo Tuổi Trẻ