Vòng 36 La Liga: Barca và quyền tự quyết!

Chỉ cần một chiến thắng nữa trên sân của Celta Vigo thì không đội nào còn cơ hội ngăn Barcelona nâng cao chức vô địch. Liệu họ có làm được?

Chỉ cần một chiến thắng nữa trên sân của Celta Vigo thì không đội nào còn cơ hội ngăn Barcelona nâng cao chức vô địch. Liệu họ có làm được? 

Tất nhiên, trong trường hợp ngược lại, đội bóng xứ Catalan vẫn có thể trông chờ một “món quà” từ Valencia nếu đối thủ này không thắng được Mallorca trong trận đấu sớm hơn 1 tiếng. Hiện tại, khoảng cách giữa Barca và Valencia đang là 8 điểm khi mà La Liga chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc.

Nhưng với một CLB tầm cỡ như Barca, không bao giờ họ trông đợi danh hiệu đến theo cách đó. “Azulgrana” sẽ tự giải quyết vấn đề bằng chính thực lực hùng hậu của mình. Vì vậy, đây chắc chắn là một cặp đấu rất đáng xem của vòng 36 này.

Barcelona chỉ cần thêm một chiến thắng để đăng quang ngôi vô địch

Dù Barca đang là ĐKVĐ và vừa xuất sắc giành quyền tham dự trận chung kết Champions League, nhưng điều đó không nói lên rằng họ sẽ quá vượt trội so với chủ nhà Celta Vigo, đội bóng mới trở lại La Liga hồi đầu mùa.




Vòng 36 La Liga
04/05 01:00Villarreal – Malaga
SevillaGetafe
Alaves – Betis
Mallorca – Valencia
A.Madrid – Osasuna
Cadiz – Sociedad
Espanyol – Deportivo
A.Bilbao – Zaragoza
04/05 02:00Celta Vigo – Barcelona
05/05 03:00Santander – R.Madrid

Cho đến lúc này, đại diện vùng Galicia đang chễm chệ ở vị trí thứ 5 với 60 điểm, một thành tích thực sự rất ấn tượng. Chỉ kém hơn đội xếp trên là Osasuna có 2 điểm, Celta Vigo đang mơ đến đấu trường danh giá Champions League mà họ từng vinh dự góp mặt cách đây 2 năm.

Không nổi đình nổi đám, không có lực lượng hùng hậu nhưng Celta Vigo liên tục xuất hiện ở tốp đầu kể từ khi mùa giải khởi tranh. Đội bóng của HLV Fernando Vazquez trở thành cái tên rất khó chịu với các đối thủ nhờ phát huy hiệu quả lối chơi phòng ngự phản công. Họ đang là đội sở hữu hàng phòng ngự tốt thứ 3 của giải với chỉ 30 lần lọt lưới.

Chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tiếp đón Barcelona trên sân nhà Balaidos, Celta Vigo đã thể hiện phong độ rất cao với 5 chiến thắng trong 6 trận gần đây, chỉ để thua đúng 1 bàn duy nhất trong trận đấu với Valencia. Không được phép trực tiếp chỉ đạo trận đấu này do bị nhận thẻ đỏ trong trận đấu hôm thứ Bảy vừa rồi nhưng chiến lược gia Vazquez vẫn khẳng định: “Vị trí trong tốp 4 là mục tiêu của chúng tôi.”

Đội chủ nhà cơ sở để phát biểu tự tin như vậy dù đối thủ là một trong những CLB hay nhất thế giới. Sau 7 lần tiếp đón Barca gần đây nhất, Celta Vigo thắng 4 và chỉ phải trắng tay có 1 trận.

Với Barcelona, họ cũng cho biết sẽ ra sân với mục đích cao nhất là giành chiến thắng. Thủ môn Victor Valdes tuyên bố: “Giành được danh hiệu ngay trên sân nhà luôn đem lại cảm giác tuyệt vời nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vô địch sớm nhất khi có thể. Chúng tôi đến Vigo là để chiến thắng và sẽ duy trì phong độ cho đến khi gặp Arsenal tại chung kết Champions League.”

HLV Frank Rijkaard đang có được lực lượng đầy đủ nhất trong vòng nhiều thắng qua. Tiền vệ Xavi Hernandez đã hoàn toàn bình phục sau nhiều tháng dưỡng thương. Trong khi đó, dù Ronaldinho không tham gia buổi tập hôm thứ Hai do tái phát vết đau cơ nhưng anh vẫn có thể ra sân cùng các đồng đội.

Chiến lược gia người Hà Lan cũng không phải lo lắng nhiều về phong độ của các cầu thủ mặc dù thời điểm này, hàng công hoạt động không đạt hiệu suất cao như hồi đầu mùa. Họ đã bất bại 7 trận vừa qua tại La Liga nhờ sự chắc chắn ở tuyến hậu vệ.

Giới chuyên môn đều thống nhất rằng sơ đồ phòng ngự phản công của Celta Vigo dựa rất nhiều vào phong độ của 2 trụ cột là tiền đạo Fernando Baiano trên hàng công và tiền vệ trẻ đang nổi Borja Oubina. Đó sẽ là bộ đôi mà các vị khách cần đặc biệt chú ý nếu không muốn phải trả giá.

Đây rất có khả năng là một trận đấu ít bàn thắng nhưng vẫn hứa hẹn hấp dẫn bởi ý nghĩa quan trọng của nó. Barca sẽ có một thử thách thực sự khó khăn trước khi có thể nghĩ đến danh hiệu vô địch La Liga lần thứ 18. Liệu “Azulgrana” sẽ có chiến thắng quyết định hay tiếp tục phải chờ đợi? 

Đội hình dự kiến:
Celta Vigo:
13 Pinto, 15 Contreras, 3 Lequi, 8 Angel Lopez, 4 Oubina, 25 Iriney, 16 David Silva, 24 Canobbio, 20 Jonathan, 21 Jorge, 18 Baiano.
Barcelona: 1 Victor Valdes, 2 Belleti, 5 Puyol, 4 Marquez, 16 Silvinho, 15 Edmilson, 24 Iniesta, 20 Deco, 7 Larsson, 9 Eto”o, 10 Ronaldinho.


 

Bảng xếp hạng La Liga
 T/tTên độiVòngThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1FC Barcelona34237474:2976
2FC Valencia351911555:2868
3Real Madrid35199761:3166
4CA Osasuna351951145:4062
5Celta Vigo351931342:3060
6FC Sevilla341681042:3456
7Deportivo3514101144:4152
8Getafe CF351491251:4451
9Atlético Madrid3513111143:3450
10FC Villarreal351214943:3550
11Real Zaragoza359161042:4743
12Real Sociedad351151944:6038
13Betis Sevilla359111531:4738
14Espanyol359111534:5238
15Rac. Santander358131432:4337
16RCD Mallorca358131431:4737
17Athletic Bilbao358121534:4436
18Dep. Alaves357121632:5133
19Cadiz CF357111728:4732
20FC Malaga35592135:5924

(Theo VNN)