Villa lập kỷ lục mới trong chiến thắng đậm của Tây Ban Nha

Tiền đạo David Villa đã tự phá kỷ lục ghi bàn của chính anh cho đội tuyển Tây Ban Nha khi lập công trong trận giao hữu thắng Venezuela 3-0 tối thứ ba.

Tiền đạo David Villa đã tự phá kỷ lục ghi bàn của chính anh cho đội tuyển Tây Ban Nha khi lập công trong trận giao hữu thắng Venezuela 3-0 tối thứ ba.

Villa chia vui sau tình huống mở tỷ số.

Trước trận thắng Venezuela, ngôi sao của Barcelona dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha với 46 lần lập công. Người xếp thứ hai trong danh sách là Raul Gonzalez có ít hơn 2 bàn. Với phong độ hiện nay, David Villa hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 50 bàn trong lịch sử đội tuyển.

Trong trận thắng Venezuela, hai bàn của Villa và Xabi Alonso đều được thực hiện bằng cách sút phạt trực tiếp. Pedro, một cầu thủ khác của Barcelona, là tác giả bàn còn lại.

Trận thắng Venezuela đã nâng thành tích của Tây Ban Nha dưới triều đại HLV Vicente Del Bosque lên 39 trận thắng trong tổng số 44 trận, nhiều hơn 1 trận thắng so với thành tích của cựu HLV Luis Aragones.

“Điều quan trọng đối với đội tuyển Tây Ban Nha là kết thúc một năm thi đấu thành công với phong độ cao. Trước mắt chúng tôi còn nhiều trận đấu then chốt tại vòng loại Euro 2012 vào tháng 9 và tháng 10. Chúng tôi cần duy trì phong độ và tinh thần ít nhất là như hiện nay”, HLV Del Bosque nói.

Dấu hiệu chiến thắng đã đến sớm với Tây Ban Nha khi Villa nhận nhiệm vụ thực hiện quả phạt trực tiếp ở phút thứ năm. Tiền đạo của Barcelona tung cú sút cứa lòng từ 35 m để đánh bại thủ môn Renny Vega. Đây là bàn thứ 47 của Villa trong 75 trận chơi cho đội tuyển.

Villa không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn của một tiền đạo. Anh còn phối hợp hỗ trợ tốt cho đồng đội trên hàng công và từ một đường chuyền của anh, Pedro đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 20.

Với sự chênh lệch lớn về đẳng cấp so với Venezuela, Tây Ban Nha ghi được bàn thắng thứ ba ngay trước khi hiệp một kết thúc một cách dễ dàng. Alonso phát hiện khe hở trong hàng rào của đội chủ nhà, tung cú sút phạt đánh bại Vega.

Tây Ban Nha tiếp tục chiếm thế chủ động khi trận đấu bước sang hiệp hai. Tuy vậy hàng công do tiền vệ David Silva dẫn dắt chơi không hiệu quả và tinh tế. Silva và tiền đạo dự bị Fernando Torres đã bỏ lỡ một loạt cơ hội tốt.

Venezuela đã thể hiện không ít cố gắng tấn công nhưng tất cả đều bị hàng thủ Tây Ban Nha hóa giải một cách dễ dàng, mặc dù Tây Ban Nha thiếu một số cầu thủ hàng đầu, trong đó có thủ môn đội trưởng Iker Casillas.

Cơ hội tốt nhất dành cho đội chủ nhà thuộc về tình huống của Giancarlo Maldonado ở phút 18. Cầu thủ này tăng tốc băng vào vòng cấm nhưng không thể đánh bại Victor Valdes bằng một cú sút chìm.

Với chiến thắng rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã thắng cả 3 trận gặp Venezuela trong lịch sử.

Đội hình thi đấu:

Venezuela: Danny Hernandez, Gabriel Cichero, Roberto Rosales (Alexander Gonzalez, 90), Grenddy Perozo, Franklin Lucena, Tomas Rincon, Luis Seijas (Giacomo Di Giorgi, 46), Yohandry Orozco (Juan Arango, 46), Cesar Gonzalez, 65), Alejandro Moreno (Alejandro Guerra, 71), Giancarlo Maldonado (Nicolas Fedor, 46).

Tây Ban Nha: Victor Valdes (Iker Casillas, 90), Carlos Marchena, Alvaro Arbeloa (Joan Capdevila, 64), Raul Albiol, Andoni Iraola, Xabi Alonso (David Silva, 46), Sergio Busquets, Andres Iniesta (Santi Cazorla, 46), Pedro Rodriguez, Fernando Llorente (Fernando Torres, 64), David Villa (Manu del Morral, 45).

Bàn thắng: Villa 5’, Pedro 20’, Alonso 45’