UEFA Cup: Sạch bóng đại diện Nga, Man City vào TK

Chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Udinese không đủ giúp Zenit giành vé đi tiếp, trong khi CSKA Moscow bị dánh gục trên đất Ukraina, khiến Nga sạch bóng đại diện trước vòng tứ kết.

Chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Udinese không đủ giúp Zenit giành vé đi tiếp, trong khi CSKA Moscow bị dánh gục trên đất Ukraina, khiến Nga sạch bóng đại diện trước vòng tứ kết.

 

Udinese biến Zenit thành cựu VĐ

 

Thất bại trắng 2 bàn chỉ trong vòng vài phút cuối trận lượt đi trên đất Italia buộc Zenit phải chơi tấn công khi về sân nhà Petrovsky. Đội quân của HLV Dick Advocaat đã sớm tạo cho mình một thế trận tấn công khá tốt, buộc Udinese phải co cụm trong phần lớn thời gian của trận đấu.

 

Tuy nhiên, trong thế trận lấn lướt hoàn toàn, Zenit đã không thể đòi lại món nợ của trận lượt đi. Hàng tá cơ hội mà Zenit tạo ra chỉ được cụ thể hóa thành một bàn duy nhất của đội trưởng Tymoschuk, và chừng đó thì không đủ để đội bóng thành St. Petersburg viết tiếp cuộc phiêu lưu của mình.

Tymoschuk ghi bàn, nhưng không thể giúp Zenit tránh được cảnh bị loại. Ảnh: Reuters

 

Kết quả
Metalist – D. Kiev 3-2 (3-3) *

Slyusar 29’, Jaja 56’, Acevedo 70’ – Sablic 68’, Ninkovic 79’
Shakhtar – CSKA Moscow 2-0 (2-1)

Fernandinho 54’/pen, Adriano 70’
Galatasaray – Hamburg 2-3 (3-4)

Kewell 42’/pen, Baros 49’ – Guerrero 57’, 60’, Olic 90

Braga – PSG 0-1 (0-1)

Hoarau 81’
Zenit – Udinese 1-0 (1-2)

Tymoschuk 34’
Aalborg – Man City 2-0 (2-2)

Shelton 85’, Jakobsen 90’+1
Penalties: Man City thắng 4-3

* Dynamo Kiev đi tiếp nhờ hơn bàn thắng sân khách

Ở Petrovsky, Zenit khởi đầu bằng những pha tấn công liên tiếp khá bài bản. Nhưng các cú sút nguy hiểm thực sự lại không nhiều. Sau 22 phút thi đấu, đội chủ nhà mới có một pha bóng gây khó khăn thực sự cho khung thành đại diện đến từ Italia, nhưng Danny đã không thể thắng được thủ môn Handanovic.

 

Các pha tấn công thường được kết thúc bằng những cú sút thiếu chính xác hoặc không đủ uy lực khiến Zenit có phần nóng vội. Vì thế, Udinese có cơ hội để thực hiện những pha phản công chớp nhoáng. Trong một lần như thế, Quagliarella đã đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm khống chế của thủ môn Malafeev, và may mắn cho đội chủ nhà là bóng rơi trên nóc lưới.

 

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 34, Zenit đã tìm được bàn mở tỉ số. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, Tymoschuk đã thực hiện cú đánh đầu nối ở cự ly gần, sau một pha dứt điểm trước của đồng đội, khiến thủ môn Handanovic chỉ còn biết đứng nhìn.

 

Tưởng như tỉ số đã được nhân đôi cho Zenit chỉ sau đó 4 phút. Thế nhưng, Fayzulin lại tỏ ra rất thiếu cảm giác và không thể dứt điểm thành công pha kiến tạo của đồng đội trên khoảng cách chỉ chừng 2m. Đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, pha bóng lộn xộn được Danny tung cú sút chìm rất căng loại Handanovic, nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

 

Nếu hiệp 1 Zenit thi đấu kém hiệu quả so với thế trận của mình tạo ra, thì hiệp 2 đội quân của HLV Advocaat còn phung phí hơn nữa. Trong nửa đầu hiệp đấu thứ 2, bóng gần như chỉ quanh quẩn trên phần sân Udinese, nhưng Zenit đã không thể có những cú sút chính xác, khiến HLV Advocaat đứng ngồi không yên trên khu kỹ thuật.

 

Lần lượt những Danny, Tymoschuk, Pogrebnyak hay Kim đều phung phí những cơ hội mình có được một cách đáng tiếc. Chính điều này đã tạo cơ hội để Udinese, sau thời gian bị “tra tấn” và phải co cụm trước khu cấm địa nhà, vùng lên trong nửa sau hiệp 2.

 

Nếu không có sự xuất sắc của Malafeev, Zenit có thể đã phải nhận ít nhất 1 bàn thua, sau hai pha dứt điểm ở các phút 67 và 29 của Quagliarella. Sự vùng lên bất ngờ của Udinese – với HLV Marino phải ngồi khán đài vì thẻ đỏ ở lượt đi, khiến Zenit lúng túng, và ngay cả khi chân sút Tekke được tăng cường thì đội chủ nhà cũng không thể ghi thêm 1 bàn nữa.

 

Như vậy, Zenit đã chính thức trở thành cựu VĐ trên đấu trường UEFA Cup, kết thúc một mùa giải không mấy thành công tại châu Âu (trước đó cũng bị loại ở vòng bảng Champions League).

 

Đội hình ra sân:

Zenit St. Petersburg: Malafeev; Sirl (Husztl 70’), Tymoschuk, Krizanac, Kim; Denisov, Semshov, Fayzulin (Tekke 70’), Zyryanov; Danny, Pogrebnyak.

Udinese: Handanovic; Lukovic (Isla 59’), Zapata, Felipe, Pasquale; Inler, D’Agostino, Asamoah; Pepe, Quagliarella, Di Natale (Obodo 91’).

 

CSKA Moscow dừng bước, ManCity may mắn đi tiếp

 

Bên cạnh Zenit trở thành cựu vương, bóng đá Nga cũng sạch bóng đại diện trước ngưỡng cửa tứ kết, khi CSKA Moscow phơi áo 0-2 trên sân của Shakhtar. Nhà cựu VĐ sân chơi UEFA Cup đã không còn cơ hội để lặp lại điều kỳ diệu như 5 năm trước.

Shakhtar của Adriano (trái) đã buộc CSKA Moscow phải dừng bước. Ảnh: Reuters

 

CSKA đã thi đấu không đến nỗi quá thất vọng trên đất Ukraina. Trước sức ép của đội chủ nhà, những cầu thủ đến từ thủ đổ nước Nga đã đứng vững trong suốt hiệp 1 bằng sự tự tin và tập trung cao độ.

 

Thế nhưng, khác biệt của trận đấu đã xảy ra sau gần 54 phút. Fernandinho lao rất nhanh vào vòng cấm, và khi cái chân của Mamaev chưa tác động nhiều là ngay lập tức tiền vệ người Brazil đổ gục xuống. Một quả phạt đền cho Shakhtar Donetsk.

 

Mặc dù đoán đúng ý đồ sút bóng của Fernandinho, nhưng thủ thành Akinfeev cũng không thể cứu cho đội nhà bàn thua, bởi lực đi của bóng quá mạnh.

 

Bàn thắng của Fernandinho đã giúp Shakhtar lên tinh thần rõ rệt, và rồi tỉ số được nhân đôi ở phút 70 nhờ công một người Brazil khác, chân sút Luiz Adriano. Pha căng ngang của Fernandinho đập chân hậu vệ CSKA khiến bóng treo lơ lửng trên không. Akinfeev đã băng ra cản phá không dứt khoát, để cho Adriano nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống, chính thức ghi tên Shakhtar vào tứ kết.

 

Trên đất Đan Mạch, đội chủ nhà Aalborg suýt làm nên bất ngờ khi tiếp đón ManchesterCity. Sau 120 phút thi đấu, Aalborg đã khiến Man City nhận thất bại bằng tỉ số lượt đi (0-2), nhưng rồi đại diện Đan Mạch đã không thể thi tiếp sau loạt “đấu súng”.

Niềm vui của các cầu thủ Man City sau chiến thắng trên chấm 11m. Ảnh: Getty Images

 

ManCity là đội khống chế bóng tốt hơn, nhưng chính Aalborg mới là những người sở hữu các pha bóng nguy hiểm. Tuy vậy, trận đấu chỉ thực sự được “hâm nóng” trong những phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức.

 

Tiền đạo người Jamaica Shelton thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà khi ghi bàn ở thời điểm trận đấu bước vào phút 85, trong một pha bóng có phần may mắn.

 

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ, cú căng ngang từ cánh trái của Jakobsen đưa bóng đi trúng vào tay Evans. Một quả penalty cho đội chủ nhà, và chính Jakobsen đã thực hiện thành công để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

 

Đã không có bàn thăng nào được ghi trong 30 phút của hai hiệp phụ, và rồi Augustinussen cũng như Shelton đã không thể thắng thủ môn Given ở loạt sút luân lưu thứ 3 và cuối, khiến Aalborg ngậm ngùi trao vé tứ kết cho đại diện Premier League.

 

Trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Hamburg có trận lội ngược dòng kỳ diệu dù bị dẫn trước 2-0. Chiến thắng 3-2 sau 90 phút nghẹt thở đã đưa đội bóng nước Đức vào tứ kết, với tổng tỉ số 2 lượt là 4-3.

Nguồn: Theo Vietnamnet