Thua ngược Blackburn, Arsenal tự chuốc âu sầu

“Pháo thủ” một lần nữa thể hiện vẻ bạc nhược trong giai đoạn cuối mùa, để rồi phải nhận thất bại 1-2 trong trận đấu muộn vòng 37 giải Ngoại hạng Anh tối qua.

“Pháo thủ” một lần nữa thể hiện vẻ bạc nhược trong giai đoạn cuối mùa, để rồi phải nhận thất bại 1-2 trong trận đấu muộn vòng 37 giải Ngoại hạng Anh tối qua.

Là một khả năng hạn hữu, nhưng do trận thua hôm qua, chuyện để mất vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng không phải là điều không thể xảy ra với Arsenal.

Họ hiện tại nắm trong tay 72 điểm, nhưng đối thủ đứng ngay sau là Tottenham cũng đã có 67 điểm. Hai đội sẽ đổi vị trí cho nhau trong trường hợp Arsenal thất bại ở vòng đấu cuối cùng (gặp Fulham), còn Tottenham thắng cả hai trận còn lại (đấu bù với Man City và trận cuối gặp Burnley).

Cơ sự đã không đến nỗi căng thẳng như thế, nếu Arsenal thực sự nghiêm túc và biết tận dụng thời cơ tối qua. HLV Arsene Wenger bố trí Carlos Vela và Theo Walcott ở hai cánh, trong khi Samir Nasri được đẩy lên chơi hộ công ngay sau Robin Van Persie. Với đội hình có xu hướng tấn công khá mạnh, Arsenal khởi đầu hứa hẹn.

Ngay phút thứ ba, pha bứt tốc và chuyền ngược lên nỗ lực của Walcott đã mở ra cơ hội đầu tiên nhưng Vela – lần đầu đá chính ở Ngoại hạng mùa này – xử lý thiếu cảm giác đưa bóng chệch cột. Đến phút 13, Arsenal đã có bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc, bóng qua đầu Bacary Sagna rồi tìm đến với Van Persie ở phía xa. Không khó khăn để tiền đạo người Hà Lan đánh đầu nối lập công khi trước mặt anh không có ai cản trở.

Arsenal (đỏ trắng) thi đấu bết bát trong giai đoạn cuối.

Tại Ngoại hạng, Arsenal thường cảm thấy khó chịu khi gặp đội bóng do Sam Allardyce dẫn dắt. Trước đây là Bolton và bây giờ là Blackburn. HLV người Anh tỏ ra am tường Arsenal nên yêu cầu học trò khai thác triệt để những tình huống cố định. Đôi khi là những quả sút trực tiếp của Pedersen, hoặc treo bóng bổng vào cấm địa rồi gây áp lực lên thủ môn trẻ Lukasz Fabianski. “Chúng tôi biết rõ điểm yếu của Arsenal”, Allardyce phân tích sau trận.

Và chỉ với duy nhất bài đó, Blackburn đã thành công. Phút 44, từ một quả đá phạt góc, hàng thủ Arsenal – với cặp trung vệ già cỗi Sol Campbell và Mikael Silvestre – lúng túng tạo điều kiện cho David Dunn ập vào ghi bàn gỡ hòa 1-1. Phút 68, cũng từ một quả phạt góc, một cầu thủ chủ nhà đã chèn thủ thành Fabianski để Samba đánh đầu cận thành đưa Blackburn vượt lên dẫn 2-1.

Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đã lớn tiếng chỉ trích trọng tài Martin Atkinson vì để cho Blackburn ghi bàn trong tình huống mà Fabianski hoàn toàn bị bất lợi đó. “Mục đích chính của Blackburn là ngăn cản thủ môn chúng tôi, nhưng không hiểu sao trọng tài lại không can thiệp”, ông bực dọc nói. Arsenal còn một tình huống ấm ức nữa là khi Van Persie bị Michael Salgado truy cản trái phép trong cấm địa, nhưng trọng tài Atkinson không thổi phạt đền.

Sẽ còn rất nhiều việc phải làm cho Wenger.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà Arsenal đổ hết lỗi lên trọng tài. “Chúng tôi không may mắn khi thua trận này, nhưng thực sự là đội cũng đã không chơi đúng với chất lượng của mình”, Wenger thừa nhận. Tính cả trận đấu hôm qua, Arsenal đã thua ba trong bốn trận gần đây (trận còn lại là hòa).

Đội hình thi đấu

BLACKBURN: Robinson, Samba, Givet, Nelsen, Olsson, Salgado, Dunn (Jones 85), Grella (Hoilett 57), Pedersen, Andrews, Roberts.

ARSENAL: Fabianski, Sagna, Silvestre, Eboue (Eduardo 77), Traore, Campbell, Diaby, Nasri, Walcott, Van Persie, Vela (Arshavin 67).

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TTĐộiTrậnH/SĐiểm