Terry lập đại công, Chelsea vào bán kết Cup FA

Trung vệ thủ quân của Chelsea để lại dấu ấn sâu đậm trong trận thắng Stoke City 2-0 ở tứ kết tối chủ nhật. Đối thủ tiếp theo của họ cũng đã được xác định, thực sự là một thử thách đáng ngại.

Trung vệ thủ quân của Chelsea để lại dấu ấn sâu đậm trong trận thắng Stoke City 2-0 ở tứ kết tối chủ nhật. Đối thủ tiếp theo của họ cũng đã được xác định, thực sự là một thử thách đáng ngại.

Tứ kết Cup FA

Chelsea đang phải trải qua thời kỳ cam go nhất mùa giải. Một loạt vụ scandal tình ái liên quan đến John Terry, Ashley Cole bị tố giác, thủ thành số một Petr Cech chấn thương, thất bại liên tiếp trong một số trận đấu quan trọng trước Inter hay Man City… Do bận dự Cup FA nên cuối tuần này họ thậm chí đã mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh vào tay MU…

Đây là thời điểm Chelsea cần một liều thuốc giảm đau. Và những gì diễn ra tại sân Stamford Bridge tối qua chính là một thứ như thế. Đối diện với đối thủ từng đánh bại cả Arsenal lẫn Man City tại đấu trường lâu đời nhất thế giới mùa này, đội bóng của Carlo Ancelotti vẫn thể hiện được sức mạnh đẳng cấp, cũng như uy thế của đội đang giữ Cup. Cá nhân ngôi sao bê bối Terry cũng có trận đấu đáng ngợi khen. Không chỉ chơi hay trong khâu phòng ngự mà anh tỏ ra khá tự tin cả khi lên tham gia tấn công.

Terry kiến tạo cho Lampard mở tỷ số, trước khi tự thân ghi bàn.

Như thường lệ Chelsea vẫn sử dụng đội hình rất mạnh tại Cup FA. Frank Lampard, Didier Drogba, Nicolas Anelka… đủ cả. Chỉ có điều, do Cech chấn thương nên người trấn giữ khung thành lại là Hilario. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của Chelsea tối qua – tương tự như màn trình diễn trong trận thua Man City 2-4 ở Ngoại hạng tuần trước.

Nhờ vậy quãng đầu trận Mamady Sidibe liên tiếp có hai cơ hội để đưa đội khách vượt lên. Nhưng tình huống đầu tiên bóng vọt xà, còn ở diễn biến tiếp theo trung vệ Alex kịp lui về hỗ trợ chắn phá. Sau đó, Hilario còn phải nhờ đến pha cứu bóng trước vạch vôi của Jon Obi Mikel mới không phải vào lưới nhặt bóng, sau cú kết thúc của Whitehead.

Trong thời gian bù giờ hiệp hai, thủ thành người Bồ Đào Nha mới có được một pha bắt bóng ra hồn, từ chối nỗ lực tìm bàn danh dự của Ricardo Fuller.

Thoạt nhìn thì tưởng sức ép Chelsea phải gánh chịu là nhiều, nhưng thực tế không hẳn vậy. Đội chủ nhà chiếm lĩnh hoàn toàn trận đấu. Thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn và số lần dứt điểm cũng trội hoàn toàn (gần 20 so với 8). Ít phút sau khi Drogba vuốt bóng chệch cột phía xa, phút 35 Lampard giúp đội chủ nhà phá vỡ thế cân bằng.

Quả phạt góc của Florent Malouda đem lại rắc rối cho hàng thủ Stoke. Terry nhân đó mớm nhẹ ra cho Lampard nhao lên dứt điểm từ khoảng 20 mét. Bóng đập trúng Abdoulaye Faye văng thẳng vào lưới.

Chelsea đang đứng trước cơ hội giành Cup FA lần thứ 4 trong 5 năm gần đây.

Sau giờ nghỉ Chelsea thoải mái kiểm soát thế trận và có một loạt cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng thành công như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của họ. Cú bắt vô-lê của Drogba bị thủ thành Thomas Sorensen đổ người chặn lại. Không lâu sau đó hai cú đánh đầu của lần lượt là Anelka rồi Alex đều bị Andy Wilkinson phá hỏng.

Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến. Phút 67, Lampard đá phạt góc cho Terry dũng mãnh lao tới đánh đầu tung lưới Stoke. 2-0 cho Chelsea. Tỷ số có thể còn được gia tăng thêm nữa nếu thủ thành Sorensen không từ chối cú dứt điểm góc gần của Lampard, hay pha xâm nhập của Salomon Kalou và Anelka.

Chelsea đang đứng trước cơ hội lớn để giành Cup FA lần thứ 4 trong 5 năm qua. Chướng ngại của thầy trò Ancelotti ở bán kết sẽ là Aston Villa – đội tối qua đã giành chiến thắng ngược dòng 4-2 sau khi để Reading dẫn trước hai bàn.

Đội hình thi đấu:

CHELSEA: Hilario, Ivanovic, Ferreira, Terry, Alex, Lampard, Mikel, Malouda, Drogba, Kalou, Anelka.
Bàn thắng:
Lampard 35, Terry 67.

STOKE: Sorensen, Huth, Collins, Faye, Wilkinson, Whelan (Pugh 45), Whitehead, Sanli (Lawrence 60), Delap, Fuller, Sidibe (Kitson 61).