Tân HLV Chelsea, Andre Villas-Boas : 'Tôi là Người Của Tập Thể'

Andre Villas-Boas không muốn bị so sánh với Mourinho. Hôm qua, ông chỉ nhấn mạnh tới áp lực chiến thắng, triết lý bóng đá và kêu gọi ý thức tập thể trong cuộc họp báo ra mắt ở Chelsea.

Andre Villas-Boas không muốn bị so sánh với Mourinho. Hôm qua, ông chỉ nhấn mạnh tới áp lực chiến thắng, triết lý bóng đá và kêu gọi ý thức tập thể trong cuộc họp báo ra mắt ở Chelsea.


Một phiên bản mới của Mourinho”, “Mourinho đệ nhị”, “Người đặc biệt thứ hai” là cách gọi Villas-Boas của số đông, khi ông trở thành tân HLV Chelsea. Cả Villas-Boas lẫn Mourinho đều là người Bồ Đào Nha, đều từng gặt hái nhiều vinh quang cùng Porto trước khi đến với CLB thành London. Họ cũng có chung một xuất phát điểm trong sự nghiệp cầm quân khi đều học nghề và được cố HLV vĩ đại người Anh Bobby Robson dìu dắt vào nghiệp HLV.

Villas-Boas thừa nhận những điểm chung ấy không khỏi dẫn tới sự so sánh giữa ông với Mourinho. Nhưng hôm qua, ngay lần đầu tiếp xúc với báo chí trên cương vị HLV trưởng Chelsea, Villas-Boas đã khéo léo tạo khác biệt với đàn anh đồng hương nổi tiếng. Năm 2004, khi ra mắt ở Stamford Bridge, Mourinho tự nhận là “Người Đặc Biệt” (Special One). Còn hôm qua, Villas-Boas hạn chế nói về bản thân, thay vào đó, nhấn mạnh tới vai trò của tập thể ở Chelsea dưới thời ông.

Áluc?c

Áp lực chờ đợi VIllas-Boas ở Chelsea sẽ rất khủng khiếp. Ảnh: AFP.

“Sau này, khi tôi thành công, mọi người thích đặt cho tôi biệt danh gì cũng được. Dẫn dắt Chelsea không phải là sứ mệnh của một cá nhân. Nó đòi hỏi sự cảm thông, thấu hiểu, động lực và khát vọng ở tất cả, từ các cầu thủ cho đến ban huấn luyện và mọi thành viên khác trong CLB. Tạm thời, nếu cần một danh xưng nào đó, tôi nghĩ mình hợp với cách gọi “Người Của Tập Thể”, vì tôi muốn tập hợp mọi người và cùng nhau thành công. Tôi chỉ là một phần ở CLB lớn này”, ông chia sẻ.

Villas-Boas nhận trọng trách ở Chelsea khi mới 33 tuổi – độ tuổi quá trẻ của một nhà cầm quân ở một CLB lớn và nổi tiếng thiếu kiên nhẫn với HLV bậc nhất thế giới. Nhưng bất chấp điều đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn rất tự tin khi nói về nhiệm vụ với Chelsea: “Chúng tôi cần phải bứt lên đỉnh bảng ngay từ đầu, chiến thắng mọi vòng đấu và đoạt chức vô địch. Đối thủ của Chelsea không chỉ là MU, mà còn là Arsenal, Man City, Tottenham và Liverpool. Có rất nhiều đội bóng mạnh ở giải Ngoại hạng. Một thuận lợi khi làm việc ở Chelsea là chúng tôi có thể tìm kiếm trên thị trường chuyển nhượng những cầu thủ hay nhất thế giới và chúng tôi chắc chắn sẽ tận dụng thuận lợi này”.

Villas-Boas cũng khẳng định Chelsea của ông sẽ chơi thứ bóng đá tấn công: “Chelsea không những phải chiến thắng, mà còn phải thắng đẹp. Tất cả đều thích lối chơi tấn công và tôi tin rằng các trận đấu của Chelsea sẽ đem lại sự hào hứng, thích thú cho người hâm mộ”.

Kể từ khi Abramovich tiếp quản Chelsea năm 2003, bảy HLV đã đến rồi đi chỉ vì không thể giúp ông chủ người Nga thỏa nguyện vô địch Champions League. Mourinho, với hai chức vô địch giải Ngoại hạng liên tiếp, và Ancelotti, HLV giúp Chelsea đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội đầu tiên trong lịch sử, là những ví dụ điển hình cho việc HLV phải trả giá vì thất bại của Chelsea ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB.

Villas-Boas tin rằng ông cũng sẽ chẳng là ngoại lệ, nếu không đem về danh hiệu Champions League, nhưng thấy thích thú với thách thức đó: “Tôi biết, nếu không thành công, tôi sẽ không có cơ hội trụ lại CLB. Nhưng tôi không đến đây chỉ vì tiền, vì nếu chỉ là chuyện tiền bạc, tôi dám chắc Porto có thể trả tôi nhiều hơn cả Chelsea. Tôi nhận lời dẫn dắt Chelsea bất chấp sự phản đối của cả gia đình, vì cảm thấy đây là một cơ hội, một thách thức rất thú vị”.