Premier League mùa 10/11 vòng cuối: Tử thần gọi tên Birmingham, Blackpool

Vòng cuối cùng của Premier League mùa 10/11, Ngày Chủ nhật sống còn đã chứng kiến nước mắt chia ly của người Birmingham và Blackpool.

Vòng cuối cùng của Premier League mùa 10/11, Ngày Chủ nhật sống còn đã chứng kiến nước mắt chia ly của người Birmingham và Blackpool.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải, sự chú ý của giới mộ điệu dồn hết xuống phía dưới BXH, nơi Blackburn, Wolves, Birmingham, Blackpool và Wigan sẽ phải giẫm đạp lên nhau để chạy trốn khỏi hai vị trí phải xuống chơi tại Championship còn bỏ trống.

Blackpool phải trở về hạng Nhất chỉ sau một mùa giải.

Trước khi vòng đấu diễn ra, Birmingham và Blackpool bị đánh giá là có khả năng cao nhất sẽ phải theo West Ham nhận kết cục cay đắng bởi cả hai đều phải đã trên sân của những đối thủ mạnh hơn. Trong khi Birmingham phải di chuyển tới sân White Hart Lane, nơi Tottenham vẫn cần điểm để cầm chắc chiếc vé tham dự Europa League với Liverpool thì Blackpool sẽ viếng thăm Old Trafford, nơi Man Utd không có ý định “buông” trong ngày họ khoe chiếc Cúp Vô địch với các CĐV.

Và kết cục đã không nằm ngoài dự đoán. Birmingham dù có thời điểm nhen nhóm lên mầm sống nhưng cuối cùng vẫn nhận thất bại 1-2. Tương tự là Blackpool với trận thua 2-4 trên sân của Man Utd. Hai kết quả trên đã giúp Wolves dù nhận thất bại 2-3 trong trận CK ngược với Blackburn, và Wigan – đội đã giành chiến thắng 1-0 trên sân Stoke – có thể mở champagne ăn mừng.

Tại Old Trafford, Blackpool đã có thời điểm sống trong hy vọng khi vượt lên dẫn trước Man Utd 2-1 sau pha sút phạt thành công của Charlie Adam và Taylor-Fletcher ở các phút 40 và 57. Tuy nhiên, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã phủ nhận những nghi ngờ sẽ không bung hết sức ra để “cứu” Blackpool bằng thế trận áp đảo hoàn toàn sau đó và liên tiếp có ba bàn thắng vào lưới đội khách trước khi kết thúc trận đấu, chính thức tiễn thày trò Ian Holloway xuống Championship.

Giống Blackpool, Birmingham trong 90 phút ở White Hart Lane đã mang hy vọng sống sót khi Gardner gỡ hòa ở phút 79 bởi ở thời điểm đó họ đang đứng trên Wolves nhờ hơn hiệu số phụ bàn thắng thua bởi đội bóng của Mick McCarthy bị Blackburn dẫn trước 1-3. Thế nhưng niềm vui của người Birmingham ngắn chẳng tày gang. Chỉ vài phút sau, bàn gỡ 2-3 của Hunt ở phút 87 lại đưa Wolves vượt lên trên Birmingham. Và khi đồng hồ chỉ phút bù giờ thứ 3, cú sút xa kỹ thuật của Pavlyuchenko làm tung lưới Ben Foster đã chính thức ấn tấm vé xuống hạng vào tay thầy trò Alex McLeish.

Chiến thắng của Wigan trên sân Stoke và giúp họ chạy trốn thành công khỏi lưỡi hãi tử thần có thể không mang tầm để trở thành cuộc đào thoát vĩ đại như West Brom cách đây 6 năm nhưng đối với NHM đội bóng này, nó thực sự là một kỳ tích. Trước khi vòng cuối cùng diễn ra, Wigan không thể tự quyết số phận của mình bởi bất lợi từ điểm số cho đến điểm số phụ đều kém hơn 4 ƯV xuống hạng còn lại. Trong phần lớn thời gian vòng đấu cuối cùng diễn ra, Wigan gần như nằm “chết dí” ở hai vị trí xuống hạng trực tiếp dù các trận đấu có liên quan đến số phận của họ liên tiếp có những bàn thắng. Nhưng khi trận đấu gặp Stoke chỉ phút 78, Rodallega đã mang lại sự sống cho đội bóng bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0.

Không kịch tích như cuộc chiến chống xuống hạng ở phía dưới, nhưng cuộc cạnh tranh vị trí tham dự thẳng vòng bảng Champions League giữa Man City với Arsenal, và chiếc vé dự Europa League giữa Tottenham và Liverpool cũng nhận được nhiều sự quan tâm không kém.

Kết quả đã không có sự bất ngờ xảy ra khi Man City với chiến thắng 2-0 trên sân Bolton đã giữ được vị trí thứ 3. Trong khi đó, Arsenal với trận hòa 2-2 trước đội chủ nhà Fulham sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro với vòng play-off Champions League mùa sau khi kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4.

Ở cuộc tranh đua cuối cùng, Liverpool đã không thể lấy lại được vị trí thứ 5 đã mất vào tay Tottenham vòng đấu trước khi nhận thất bại 0-1 trong chuyến đi tới sân Villa Park của Aston Villa. Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, The Kop sẽ lần đầu tiên kể từ mùa 99/00 không được góp mặt tại đấu trường châu Âu.

Vô địch: Man Utd

Vua phá lưới: Dimitar Berbatov (Man Utd), Carlos Tevez (Man City) – 21 bàn

Dự Champions League: Man Utd, Chelsea, Man City, Arsenal (vòng sơ loại)

Dự Europa League: Tottenham, Fulham (suất Fair play), Birmingham (VĐ Carling Cup)

Xuống hạng: West Ham, Birmingham, Blackpool

Đ.H

Premier League 10/11

TT

Đội

Trận

H/S

Điểm

1

MU

38

41

80

2

Chelsea

38

36

71

3

Man City

38

27

71

4

Arsenal

38

29

68

5

Tottenham

38

9

62

6

Liverpool

38

15

58

7

Everton

38

6

54

8

Fulham

38

6

49

9

Aston Villa

38

-11

48

10

Sunderland

38

-11

47

11

West Brom

38

-15

47

12

Newcastle

38

-1

46

13

Stoke

38

-2

46

14

Bolton

38

-4

46

15

Blackburn

38

-13

43

16

Wigan

38

-21

42

17

Wolves

38

-20

40

18

Birmingham

38

-21

39

19

Blackpool

38

-23

39

20

West Ham

38

-27

33