Nỗ lực đáng khen của Đà Nẵng

Trước một đối thủ rất mạnh như Jeonbuk (Hàn Quốc), Đà Nẵng đã có một trận đấu đầy nỗ lực và chỉ chịu rời cuộc chơi với tỷ số thua sát nút 0-1

Trước một đối thủ rất mạnh như Jeonbuk (Hàn Quốc), Đà Nẵng đã có một trận đấu đầy nỗ lực và chỉ chịu rời cuộc chơi với tỷ số thua sát nút 0-1

Jeonbuk đưa ra sân đội hình mạnh nhất và vào trận với quyết tâm rất cao tuy nhiên trong những phút đầu tiên, đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi vấp phải tinh thần thi đấu ngoan cường của Đà Nẵng và họ không thể hiện được nhiều.
Tuy nhiên, Jeonbuk là một đội bóng có đẳng cấp và chỉ cần một cơ hội nhỏ, họ cũng có thể chuyển thành bàn thắng. Điều đó đã xảy ra ở phút 26 khi Ze Carlos tận dụng chiều cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đức Cường.
Hiệp 2, BHL Đà Nẵng đưa Huỳnh Đức và Quang Tuấn vào sân và thế trận của đội bóng sông Hàn được cải thiện rõ rệt. Cầm bóng tốt, sẵn sàng tấn công khi có cơ hội, Đà Nẵng đã có được thế trận chủ động. Cơ hội rõ nét nhất mà Đà Nẵng tạo được ở hiệp 2 chính là cú thoát đi rất dũng mãnh của Huỳnh Đức ở phút 56 nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đi trung vị trí của thủ môn đối phương.
Như vậy Đà Nẵng vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League năm nay, tuy nhiên với 90 phút ngoan cường mà họ thể hiện trong cuộc đón tiếp Jeonbuk, đội bóng sông Hàn vẫn xứng đáng nhận được những lời khen.
VFF