Messi tỏa sáng, Barca thắng nốt trận lượt về

Barca hoàn toàn không có ý thả Shakhtar Donetsk sau khi đã thắng 5-1 trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Tiền đạo Lionel Messi ghi được bàn duy nhất trong trận lượt về tối thứ ba.

Barca hoàn toàn không có ý thả Shakhtar Donetsk sau khi đã thắng 5-1 trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Tiền đạo Lionel Messi ghi được bàn duy nhất trong trận lượt về tối thứ ba.

Messi ghi bàn giữa một loạt hậu vệ đội chủ nhà.

Messi ghi bàn giữa một loạt hậu vệ đội chủ nhà.

Barca đã chơi chủ động ngay từ đầu trận đấu trên sân khách Donbass Arena, trước khi Messi ghi bàn duy nhất ở phút 43. Đây là bàn thứ 48 của cầu thủ hay nhất thế giới trong mùa 2010-2011. Nó góp phần đưa Barca vào bán kết với tỷ số chung cuộc 6-1 và gặp đối thủ kình địch Real Madrid, trừ khi Tottenham Hotspurs có thể thắng Real hơn 4-0 trong trận đấu tối thứ ba.

Chiến thắng trên đồng thời là sự chuẩn bị lý tưởng của Barca trước trận gặp Real tối thứ bảy này tại giải vô địch Tây Ban Nha. Barca đang dẫn đầu giải, hơn đối thủ kình địch 8 điểm.

Trước trận tứ kết lượt về Champions League, Shakhtar phải chống lại lịch sử vì chỉ có 3 đội lội ngược dòng thành công sau khi thua 4 bàn cách biệt trong trận lượt đi trên đấu trường châu Âu. Shakhtar thường chơi rất tốt trên sân nhà, bất bại 55 trận suốt từ tháng 10/2008 đến cuối tuần trước, khi thua Obolon Kyiv 0-1 tại giải vô địch Ukraine.

Với quyết tâm không cho Barca vào tứ kết một cách dễ dàng, Shakhtar đã chơi tấn công ngay từ đầu và tạo ra nhiều cơ hội. Phút thứ 8, Jadson chuyền bóng thông minh cho Douglas Costa, tuy nhiên cầu thủ trẻ người Brazil không thể đánh bại thủ môn Victor Valdes. Đội chủ nhà tiếp tục dâng cao và Jadson tạo ra thêm hai tình huống nguy hiểm. May mắn cho Barca, hai cú dứt điểm đều đi thẳng vào vị trí của Valdes.

Một cầu thủ Shakhtar đeo bám David Villa như hình với bóng.

Một cầu thủ Shakhtar đeo bám David Villa như hình với bóng.

Sau khi bình tĩnh hóa giải các đợt tấn công về phía khung thành Valdes, Barca nhanh chóng phát hiện các vấn đề ở hàng thủ đội chủ nhà. Messi và Ibrahim Afellay thực hiện được hai cú sút nguy hiểm đều bị thủ môn Andrei Pyatov phá ra. Hậu vệ Adriano cũng suýt ghi bàn khi pha dứt điểm bị Yaroslav Rakitskiy phá ngay sát vạch vôi.

Phút 31, Messi bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời khi đối mặt với thủ môn Pyatov. Và anh đã sửa sai thành công 12 phút sau đó cho dù Pyatov đạt phong độ cao. Messi nhận đường chuyền của Dani Alves ở sát khu vực 16 m50, đột phá đến gần khung thành, sau đó tung cú sút chìm vào góc gần. Đây là bàn thứ 9 của tiền đạo người Argentina tại Champions League năm nay.

Pha lập công đẹp mắt của Messi đã phá hủy lợi thế mong manh – ghi một bàn trên sân khách trong trận lượt đi của Shakhtar. Nó đồng thời chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của đội bóng Ukraine.

Tuy nhiên, Shakhtar hoàn toàn không có ý bỏ cuộc sớm. Phút 45, Jadson suýt san bằng tỷ số 1-1 bằng một cú sút phạt trực tiếp. Thủ môn Valdes phải đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc.

Shakhtar tiếp tục theo đuổi mục tiêu ghi bàn sau giờ nghỉ nhưng hành động mạo hiểm của họ đã giúp Barca chơi phản công hiệu quả hơn. Phút 58, đội khách suýt nhân đôi cách biệt nhờ công Afellay. Messi đột phá làm rối loạn hàng thủ Shakhtar, sau đó chuyền bóng cho Afellay ở vị trí thuận lợi. Thủ môn Pyatov xuất sắc cứu thua trước pha dứt điểm của tiền đạo cánh người Hà Lan.

Thủ môn Valdes cũng có một pha cứu thua ngoạn mục. Anh dùng một tay để đẩy cú sút từ cự ly 16 m của Henrikh Mkhitaryan. Trước đó Mkhitaryan xuất hiện đúng lúc ở sát mép vòng cấm và dứt điểm như kẻ chỉ.

Cơ hội cuối cùng của Shakhtar thuộc về cầu thủ dự bị Marcelo Moreno. Cầu thủ này đón quả tạt thuận lợi của Vyacheslav Shevchuk nhưng cú vôlê từ cự ly khoảng 7 m đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 

Đội hình thi đấu:

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Kobin, Ishchenko, Rakitskiy, Shevchuk; Hübschman (Fernandinho, 75′), Mkhitaryan; Douglas Costa (Eduardo, 58′), Jadson, Willian, Luiz Adriano (Marcelo Moreno, 65′).

Barcelona: Víctor Valdés; Dani Alves, Piqué (Milito, 70′), Mascherano, Adriano; Sergio Busquets, Xavi (Pedro, 65′), Keita; Afellay, Messi, Villa (Jeffrén, min. 75).