Lượt về vòng 1 cúp UEFA: Tây Ban Nha toàn thắng

Các CĐV Tây Ban Nha là những người hạnh phúc nhất đêm qua khi cả 4 CLB của họ đều giành quyền đi tiếp tại cúp UEFA sau những chiến thắng toàn diện trong khi Anh, Italia, Pháp và Đức đều bị mất ít nhất 1 đại diện.

Các CĐV Tây Ban Nha là những người hạnh phúc nhất đêm qua khi cả 4 CLB của họ đều giành quyền đi tiếp tại cúp UEFA sau những chiến thắng toàn diện trong khi Anh, Italia, Pháp và Đức đều bị mất ít nhất 1 đại diện.

Cả 4 đại diện của La Liga đều được chơi trên sân nhà trong loạt trận lượt về và tất cả đều đã tận dụng rất tốt ưu thế này.

Sevilla (phải) vẫn duy trì phong độ rất cao

Osasuna mở đầu cho đêm thắng lợi của Tây Ban Nha với trận hoà không bàn thắng trước đối thủ Trabzonspor. Đây là một kết quả chấp nhận được với một đội bóng đang xếp thứ 10 tại La Liga và họ vẫn có thể góp mặt tại cúp UEFA do luật bàn thắng sân khách (hai đội hoà nhau 2-2 trong trận lượt đi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ).

Ít phút sau khi cặp đấu này kết thúc, quốc gia nằm trên bán đảo Iberia lại có thêm một gương mặt nữa cho vòng tiếp theo khi Celta Vigo đè bẹp Standard Liege với tỷ số 3-0 (chung cuộc thắng 4-0).

Espanyol cùng với Sevilla là hai đội bóng góp mặt tại hai cặp đấu diễn ra muộn nhất và đều giành được những chiến thắng cách biệt. Đội bóng xứ Catalan tạm quên đi nỗi chán chường ở giải quốc nội (xếp thứ 17 với chỉ 3 điểm) để vượt qua đối thủ vô danh Artmedia Petrzalka (Slovakia) với tỷ số 3-1 (chung cuộc thắng 5-3).

Chẳng chịu kém cạnh, Sevilla cũng bỏ lại trận thua Atletico Madrid ở phía sau và dội vào lưới của Atromitos (Hy Lạp) 4 bàn thắng để lọt vào vòng sau với tổng tỷ số là 6-1.

Trái với khí thế tưng bừng của Tây Ban Nha, các đại gia khác của làng bóng đá Châu u không có được niềm vui trọn vẹn khi đều bị mất đại diện của mình sau lượt đấu rạng sáng nay.

 

Đau nhất là Đức khi một nửa số đại diện của họ phải ngậm ngùi nói lời chia tay vào lúc cuộc chiến mới chỉ vừa bắt đầu.

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi Schalke 04, nhà vô địch cúp UEFA năm 1997, đã bị loại bởi Nancy với tỷ số chung cuộc là 2-3 dù bước vào trận lượt về với lợi thế cách biệt 1 bàn đã có từ hai tuần trước.

Schalke bất ngờ bị loại

“Nạn nhân người Đức” thứ hai là Hertha Berlin, nhưng thất bại của đội bóng này ít nhiều đã được dự báo trước bởi họ đã để cho đối thủ lạ lẫm OB Odense đến từ Đan Mạch cầm hoà 2-2 trong trận lượt đi. Mọi hy vọng vượt khó của đội bóng thủ đô nước Đức đã chấm dứt ở phút thứ 62 trong trận lượt về với pha lập công của M.Timm.

Dẫu sao thì người Đức cũng có thể tự an ủi nhau vì họ vẫn còn hai CLB là Frankfurt và Leverkusen góp mặt trong vòng tới. Frankfurt xuất sắc cầm chân FC Brondby (Đanh Mạch) với tỷ số 2-2 rồi giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số là 6-2. Trong khi đó, Bayer Leverkusen đã dễ dàng hạ Sion Sitten với các bàn thắng của Voronin, Ramelow và Schneider.

Không được vui hết cỡ như Tây Ban Nha nhưng cũng chẳng đến nỗi ủ ê bằng Đức, các nước Anh, Italia và Pháp dù sao cũng có thể tạm hài lòng với màn trình diễn của các đại diện của họ.

Chiến thắng của Palermo (phải) đã được dự báo

Anh chỉ bị mất duy nhất West Ham, đội bóng thực ra đã buông súng từ trận lượt đi khi để thua 0-1 trước Palermo ngay trên sân nhà Upton Park. Thất bại và thậm chí là thất bại với một tỷ số đậm là điều mà nhiều người đã nghĩ tới khi The Hammers đến làm khách tại Sicily đầy cạm bẫy.

Kết quả: hai “”phát đạn”” của Simpilicio và một của Di Michele đã giúp đoàn quân của HLV Pardew hoàn toàn … nhẹ gánh để quay lại vật lộn với cuộc chiến trụ hạng tại Premier League.

Những cái tên còn lại của giải ngoại hạng Anh là Tottenham, Blackburn và Newcastle đều nhẹ nhàng vượt qua các đội khách Ledavia Tallinn, Red Bull Salzburg và Slavia Praha. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi nhưng bóng đá Anh đã có tới 7 chiến thắng trong các cuộc đối đầu ở cấp châu lục (Champions League và UEFA Cup).

Sau khi chứng kiến những kết quả tồi tệ của các đội bóng Italia những ngày vừa qua, những CĐV của đất nước hình chiếc ủng đã được động viên rất nhiều với việc 3/4 đại diện của họ tại cúp UEFA đều lọt vào vòng sau.

Parma là đội nổ phát súng đầu tiên khi vượt qua Rubin Kazan (Nga) với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Paponi ở phút 49 (chung cuộc thắng 2-0).

Livorno, một đội bóng làng nhàng tại Serie A nhưng được tham dự cúp Châu u sau vụ Calciopoli, cũng tranh thủ “bắt nạt” đối thủ không tên tuổi Superfund Pasching (Áo) ngay trên sân khách với tỷ số 1-0 và giành quyền đi tiếp bằng tổng tỷ số 3-0.

Chiến thắng của Palermo đã được nói tới ở trên và họ chính là đội bóng Italia thi đấu ấn tượng nhất tại các cúp Châu u trong tuần này. Không được may mắn như thế, Chievo là đại diện Serie A duy nhất bị loại khỏi cúp UEFA cho dù họ đã có rất nhiều nỗ lực trong trận lượt về trên sân nhà với đối thủ Braga (Bồ Đào Nha).

“Những chú lừa bay” đã san bằng được tỷ số qua hai lượt trận nhưng bàn thắng của Wender ở phút thứ 14 hiệp phụ thứ nhất đã phá hỏng tất cả. Đây là một trận đấu rất căng thẳng khi trọng tài đã phải rút ra tới 3 thẻ đỏ với Sammarco, Zanchetta (Chievo) và Nem (Braga).

Những người Pháp có lẽ chỉ vui kém hơn một chút so với những người Tây Ban Nha khi họ cũng có tới 4 đội bóng giành quyền đi tiếp.

Pháp kém vui khi Marseille bất ngờ vấp ngã

Đáng tiếc là Marseille, đội bóng đang có phong độ tốt Ligue 1, đã không thể tận dụng thành công lợi thế 1 bàn cách biệt từ trận lượt đi và để thua đội bóng Mlada Boleslav (Czech) với tỷ số chung cuộc là 4-3. Những gương mặt sẽ đại diện cho nước Pháp thi đấu tại cúp UEFA trong thời gian tới là Lens, Nancy, Auxerre và Paris Saint Germain.

40 đội bóng giành thắng lợi sau loạt trận vừa qua sẽ được chia thành 8 bảng và chỉ 3 đội có thứ hạng cao nhất tại mỗi bảng mới được quyền lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của cúp UEFA.

Kết quả vòng 1 cúp UEFA

CLB tên tin đậm được đi tiếp 

OB Odense  –  Hertha Berlin          1-0 3-2
Mlada Boleslav  –  Marseille          4-2 4-3
Lens  –  Ethnikos Achnas               3-1 3-1
Nancy  –  Schalke                         3-1 3-2
Brondby  –  Frankfurt                    2-2 2-6
CSKA Sofia  –  Besiktas                
2-2 2-4
Hapoel Tel Aviv  –  Chernomorets Odessa  
3-1 1-4
Parma  –  Rubin Kazan                  
1-0 2-0
Superfund Pasching  –  Livorno       
0-1 0-3
Heerenveen  –  Vitoria Setubal      
0-0 3-0
Dinamo Bucuresti  –  Skoda Xanthi 
4-1 8-4
Kayserispor  –  AZ Alkmaar           
1-1 3-4
Zulte Waregem (N)  –  Lokomotiv Moscow
2-0 3-2
Auxerre  –  Dinamo Zagreb           
3-1 5-2
Grasshopper Club  –  Atvidabergs  
5-0 8-0
Iraklis  –  Wisla Krakow                 
0 -2 1-2
Rabotnicki Kometal  –  Basel          
0-1 2-7
Feyenoord  –  Lokomotiv Sofia       
0 -0 2-2
Groningen  –  Partizan Belgrade     
1 -0 3-4
Litex Lovech  –  Maccabi Haifa        
1 -3 2-4
Red Star Belgrade  –  Slovan Liberec
1 -2 1 -4
Metalurgh Zaporizhzhya  –  Panathinaikos
0 -1 1 -2
Club Brugge  –  Ruzomberok          
1 -1 2-1
Leverkusen  –  Sion Sitten              
3-1 3 -1
Newcastle  –  Levadia Tallinn          
2 -1 3-1
Randers (N)  –  Fenerbahce            
0 -3 1-5
Ajax Amsterdam  –  IK Start           
4-0 9-2
Austria Wien (N)  –  Legia Warszawa 
1 -0 2 -1
Blackburn  –  Red Bull Salzburg        
2-0 4 -2
Chievo  –  Braga                            
2 -1 2 -3
Osasuna  –  Trabzonspor               
0-0 2 -2
Palermo  –  West Ham                   
3 -0 4-0
Rangers  –  Molde                         
2 -0 2 -0
Celta Vigo  –  Standard Liege          
3-0 4-0
Nacional de Madeira (N)  –  Rapid Bucuresti
1 -2 1 -3
PSG  –  Derry City                         
2 -0 2 -0
Sparta Praha  –  Hearts                 
0-0 2-0
Tottenham  –  Slavia Praha            
1 -0 2 -0
Espanyol  –  Artmedia Petrzalka      
3-1 5-3
Sevilla  –  Atromitos                       4-0 6-1

Theo VTC News