Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Ibrahimovic giúp Barcelona cầm chân Stuttgart

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã trở thành người hùng của Barcelona với pha đệm bóng chính xác ở phút 52, giúp các nhà đương kim vô địch cầm chân Stuttgart trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng nay 24-2.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã trở thành người hùng của Barcelona với pha đệm bóng chính xác ở phút 52, giúp các nhà đương kim vô địch cầm chân Stuttgart trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng nay 24-2.

Pha đánh đầu mở tỷ số của Cacau (áo trắng) – Ảnh: AP

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, trận thư hùng giữa Barcelona và Stuttgart trên sân Mercedes-Benz-Arena (Đức) đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Ở trận đấu này, Barcelona dù không có được lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn thi đấu rất hay với lối chơi tấn công nhanh và dồn dập ngay từ đầu. Với lối chơi này, Barcelona đã không gặp nhiều khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận, dù họ đang thi đấu trên sân khách.

Dù chiếm ưu thế ngay từ đầu nhưng khác với các trận đấu trước, trận đấu này hàng tấn công của Barcelona gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ khi đối phương chủ động chơi phòng ngự số đông ngay từ đầu. Vì thế, dù kiểm soát bóng tới gần 70% nhưng trong suốt hiếp 1, Barcelona chỉ tạo được đúng một pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối thủ.

Ở trận đấu còn lại, đại diện nước Pháp, Bordeaux xem như đã đặt một chân vào tứ kết sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Olympiacos.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của hậu vệ Ciani với pha dứt điểm chính xác ngay trong vòng cấm sau đường chuyền của Gourcuff ở những phút đấu thêm giờ của hiệp 1 (phút 45+2)

Phút 40, từ pha lên bóng nơi trung lộ, Lionel Messi sau một loạt những động tác kỹ thuật loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ đội chủ nhà đã có pha dứt điểm rất căng làm bó tay thủ thành Lehmann. Nhưng may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Guardiola khi pha dứt điểm của Messi sau khi đã vượt qua được thủ thành Lehmann lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Không chỉ bế tắc trong tấn công, hàng phòng ngự của Barcelona với sự thiếu vắng Dani Alves, Éric Abidal đã thi đấu rất chệch choạc. Vì thế, dù lối chơi của đội chủ nhà chủ yếu dựa trên những pha phản công nhanh, nhưng hàng phòng ngự chắp vá của các nhà đương kim vô địch cũng tỏ ra rất lúng túng, khiến khung thành thủ môn Valdes nhiều phen ngã nghiên.

Phút 25, từ pha lên bóng bên cánh phải, Timo Gebhart đã có pha treo bóng rất chuẩn xác cho Cacau lẻn xuống phía sau hàng phòng ngự Barcelona đánh đầu tung lưới thủ thành Valdes, đưa Stuttgart vượt lên dẫn trước 1-0.

Ngoài bàn thắng này, đội chủ nhà còn có thêm ít nhất 2 pha dứt điểm nguy hiểm nữa sau những pha phản công chớp nhoáng, nhưng may cho đội khách là cả 2 lần Cacau đều không thắng được thủ thành Valdes trong pha đối mặt, nếu không lưới của họ đã phải rung lên thêm lần nữa.

Hàng phòng ngự Barcelona đã có một trận đấu đầy khó khăn trên sân của Stuttgart – Ảnh: Getty

Sau giờ nghỉ, với sự mách nước của HLV Guardiola hàng tấn công của Barcelona đã thi đấu khởi sắc hơn và từ đó họ cũng có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đội chủ nhà hơn. Phút 52, từ đường treo bóng của Busquets, Pique lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu chuyền bóng rất đẹp cho Ibrahimovic dứt điểm.

Mặc dù pha đệm bóng đầu tiên của chân sút người Thụy Điển đã trúng vào ngay người thủ thành Lehmann, nhưng ở tình huống dội ra sau đó, chân sút mang áo số 9 này đã dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống, quân bình tỷ số 1-1 cho Barcelona.

Không muốn chia điểm trên sân nhà, HLV Christian Gross thúc giục các học trò mình dồn lên và thế trận đấu đã diễn ra rất sôi đội với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả 2 đội. Phút 63, Stuttgart có cơ hội rất tốt để vượt lên dẫn điểm sau pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Barcelona, nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải, Khedira lại vội vàng dứt điểm nên đã đưa bóng đi không chính xác.  

Niềm vui của Ibrahimovic (bìa phải) và các đồng đội sau khi sút tung lưới Stuttgart – Ảnh: Getty

Sáu phút sau tình huống này, Barcelona cũng đã có pha đáp trả sau sai lầm của thủ thành Lehmann (băng ra không chính xác), nhưng một lần nữa may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi pha dứt điểm vào khung thành bỏ trống của Ibrahimovic lại bị hậu vệ Molinaro dùng ngực phá bóng ngay vạch vôi.

Phút 73, đội chủ nhà lại một lần nữa có cơ hội để kết thúc trận đấu, nhưng lần này thủ thành Valdes đã chơi xuất sắc với 2 pha đỗ người cản phá thành công các cú dứt điểm của Gebhart và Marica, giúp Barcelona đứng vững trước sức ép của đối thủ.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Stuttgart đành chấp nhận chia điểm trên sân nhà. Với kết quả này, cửa đi tiếp xem như đã đóng lại với thầy trò HLV Christian Gross, bởi trận lượt về họ không chỉ phải thi đấu trên sân khách mà còn phải còn phải buộc giành chiến thắng, một nhiệm vụ “không tưởng” khi đương đầu với Barcelona tại chảo lửa Nou Camp.