Inzaghi đưa Milan đi tiếp sau trận hòa nghẹt thở

Ronaldinho lại ghi bàn với cú đá phạt tuyệt đẹp, nhưng “Siêu Pippo” mới là người hùng, trực tiếp giúp Milan không chỉ thoát khỏi trận thua bẽ mặt trước chủ nhà Portsmouth, mà còn đoạt vé dự vòng 32 đội Cup UEFA sớm một lượt trận.

Ronaldinho lại ghi bàn với cú đá phạt tuyệt đẹp, nhưng “Siêu Pippo” mới là người hùng, trực tiếp giúp Milan không chỉ thoát khỏi trận thua bẽ mặt trước chủ nhà Portsmouth, mà còn đoạt vé dự vòng 32 đội Cup UEFA sớm một lượt trận.

Với bàn gỡ 2-2, đồng thời là bàn thắng thứ 65 tại các Cup châu Âu, Inzaghi đã đưa Milan trở về từ nguy cơ thất bại và đoạt vé đi tiếp. Ảnh: Grazia Neri.


Trận đấu kết thúc với kết quả 2-2 sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Chủ nhà Portsmouth và các fan ruột của họ có quyền tiếc nuối khi vuột mất chiến thắng trước ông lớn Italy tưởng chừng đã ở trong tay. Còn Milan thì hài lòng ra về với 1 điểm và chắc một suất tại bảng E dự vòng 32 đội Cup UEFA mùa này. Ở lượt đấu tới, đại diện Serie A sẽ nghỉ thi đấu, nhưng ở lượt chót, họ sẽ có cơ hội củng cố ngôi đầu khi tiếp CLB Đức, Wolfsburg tại thánh địa San Siro

Vòng bảng Cup UEFA

Tuy nhiên trước khi vui mừng cầm trên tay chiếc vé đi tiếp, dàn sao thiện chiến đến từ Milano cũng phải trải qua những thời khắc âu lo và đối mặt với nguy cơ bại trận trong chuyến làm khách tại FrattonPark hôm qua. Như thường lệ, HLV Ancelotti vẫn sử dụng đội hình hai cho Cup UEFA. Nhưng với những nhân tố chủ chốt như Zambrotta, Gattuso, Kaka, hay cặp tấn công Shevchenko – Inzaghi, Milan vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội trước một chủ nhà Portsmouth non kinh nghiệm (mới đá trận thứ hai trong lịch sử Cup UEFA).

Khởi đầu có phần chậm so với phía chủ nhà – đang hưng phấn trong trận thứ hai tại Cup châu Âu và là trận đầu tiên họ đá tại Fratton Park, nhưng Milan mới là đội tạo ra những cơ hội ăn bàn nguy hiểm nhất trong hiêp một. Phút 11, trong một tình huống phối hợp đá phạt, Inzaghi đã đưa bóng dội cột dọc trong sự bàng hoàng của các fan chủ nhà. Đến phút 29 lại là chân sút kỳ cựu người Italy làm Portsmouth thót tim khi đón đường chuyền của Kaka rồi dứt điểm nhanh như cắt, đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.


Dường như thế trận áp đảo và những cơ hội ăn bàn đến có phần dễ dàng đã làm các cầu thủ áo sọc đỏ đen chủ quan khi bước vào hiệp hai. Và đó chính là lý do khiến họ phải trả giá đắt, bởi 2 bàn thua liên tiếp chỉ từ 62 đến 73. Đầu tiên là tình huống Johnson nhận bóng từ Kanu rồi lật vào trung lộ để Kaboul tận dụng sự lơ là của Zambrotta và Senderos, đánh đầu hạ Dida. 11 phút sau, lại là Johnson đi bóng tốc độ loại 2 cầu thủ khách rồi tạt vào cho Kanu dứt điểm cận thành, đưa các cổ động viên chủ nhà lên mây với tỷ số 2-0.

Dẫn trước 2-0, nhưng lại rời sân với chỉ 1 điểm, Portsmouth chỉ có thể tự trách họ đã cầm vàng mà để vàng rơi. Ảnh: Foto Pegaso.

Hai cái tát trời giáng của Portsmouth đã làm Ancelotti và Milan thức tỉnh. Ronaldinho và Pato cùng lúc được tung vào thay Kaka và Sheva chơi kém hiệu quả, để cùng với Seedorf vào sân trước đó làm mới hàng công. Những điều chỉnh ấy chỉ mất khoảng 10 phút để phát huy tác dụng. Phút 84, Ronaldinho kiếm được một quả phạt trực tiếp ở mép vòng cấm và đích thân anh thực hiện thành công pha đá phạt hàng rào, rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Có bàn gỡ quan trọng nhưng Milan vẫn bế tắc trong những phút chính thức cuối cùng khi Portsmouth dồn số đông cầu thủ về phần sân nhà để bảo vệ thành quả. Tuy nhiên, cách biệt một bàn là quá mong manh và họ đã không giữ được trọn vẹn 3 điểm ở lại FrattonPark. Trong pha bóng cuối cùng của phút bù giờ cuối cùng, Milan đã hoàn tất “cuộc chạy trốn vĩ đại”. Từ đường chọc khe của Zambrotta, Inzaghi thoát xuống, xử lý bóng khéo léo trước khi hạ David James, giật lại 1 điểm quý giá cho Milan. Đây cũng là lần thứ 65 Inzaghi ghi bàn tại các Cup châu Âu – một kỷ lục.

Đội hình thi đấu:

Portsmouth: James – Johnson, Kaboul, Distin, Belhadj – Bouba Diop, Traore, Hughes – Crouch, Kanu (Davis 81).

Milan: Dida – Zambrotta, Senderos, Favalli, Antonini – Flamini, Emerson, Gattuso (Seedorf 66’) – Kaka (Pato 74) – Shevchenko (Ronaldinho 74), Inzaghi.

Bàn thắng: Kaboul 62, Kanu 73 – Ronaldinho 84, Inzaghi 92.