Inter "hồi sinh" trong giá buốt của Moscow

Bất chấp cái rét ở nước Nga, bàn thắng sớm của Julio Cruz, sự tỉnh táo của hàng thủ và một chút may mắn đã giúp thày trò HLV Mancini hạ chủ nhà Spartak 1-0. Kết quả này cùng trận hòa 0-0 giữa Bayern và Sporting giúp Inter leo lên vị trí thứ hai…

Bất chấp cái rét ở nước Nga, bàn thắng sớm của Julio Cruz, sự tỉnh táo của hàng thủ và một chút may mắn đã giúp thày trò HLV Mancini hạ chủ nhà Spartak 1-0. Kết quả này cùng trận hòa 0-0 giữa Bayern và Sporting giúp Inter leo lên vị trí thứ hai bảng B với 6 điểm và tràn trề hy vọng đi tiếp.

Giá rét nước Nga không thể làm nguội lạnh bản lỉnh, ý chí và khát khao chiến thắng của Inter. Ảnh: AP.

Lạnh lùng, gai góc và thực dụng đến khô khan! Thật khó tin là Inter có thể trình diễn một bộ mặt xù sì đến như vậy khi làm khách trên sân Spartak Moscow bởi chỉ cách đây 3 ngày thôi, thày trò HLV Mancini đã hạ Milan 4-3 trong trận derby bằng phong cách khác hẳn và có phần “điên rồ” như họ từng làm trước Roma, Fiorentina và Chievo ở mùa này: đưa người hâm mộ lên đến đỉnh điểm sung sướng khi dẫn 4-1 rồi đẩy họ xuống đáy của sự lo âu và phấp phỏng vì chơi thiếu người, bị dồn dép và thủng lưới 2 bàn trong 20 phút cuối cùng.

Loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League

Chẳng những không nao núng khi phải chơi trước tiếng la hét của đám đông CĐV đối phương lèn chặt trên các khán đài sân Luzhniki và chịu đựng cái rét run người (nhiệt độ chỉ là 1độ C), Inter thậm chí còn quyết định số phận trận đấu ngay từ phút đầu tiên nhờ tận dụng sai lầm của một hậu vệ chủ nhà để Julio Cruz ghi bàn thắng duy nhất. Dù đội bóng Nga đã chơi cực kỳ nỗ lực và còn tới 92 phùt (tính cả thời gian bù giờ) để lật ngược tình thế, họ vẫn phải ngậm ngùi nhìn đại diện Italy ra về với 3 điểm trọn vẹn. Lối chơi phối hợp nhóm, chuyền ban ngắn – sở trường của những CLB thuộc Liên Xô cũ như Spartak – đã phá sản hoàn toàn trước một đối thủ ăn đứt về đẳng cấp của từng vị trí trên sân cũng như chiến thuật chặt chẽ mà BHL Inter đã đề ra.

Phân nửa số lần lên bóng của đội chủ nhà đều bị bẻ gãy từ tuyến giữa, nơi Inter cực mạnh, dù không có Vieira, nhờ Dacourt rất chịu khó tranh chấp và sẵn sàng chơi rắn, Figo đầy kinh nghiệm cùng chất quái và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của cặp tiền vệ biên Zanetti – Stankovic. Nếu vượt qua được “phòng tuyến” thứ nhất này, các cầu thủ Spartak lại phải đối mặt với bức tường phòng ngự mà nòng cốt là Materazzi – Cordoba. Không chiến tốt, phối hợp nhịp nhàng với thủ môn và 2 hậu vệ biên, cặp trung vệ thép này đã hạn chế tối đa độ nguy hiểm trong các tình huống dứt điểm của đối phương. Bên cạnh đó, phong độ đỉnh cao của thủ thành Cesar với 3 lần cứu thua và cả sự hiện diện của thần may mắn trong tình huống Shishkin dứt điểm dội xà ngang cũng góp phần quan trọng làm nên thắng lợi cho Inter.

Spartak “sa lầy” trên sân nhà vì thất bại về mặt đấu pháp và thiếu những cá nhân xuất sắc như phía Inter. Ảnh: Reuters.

Đấy là trong phòng thủ, còn khi tấn công, nhờ sự đa năng và khả năng hoán đổi vị trí cực tốt của bộ tứ tiền vệ, đặc biệt là Stankovic, mà trong những thời điểm nhất định, Inter dễ dàng chuyển từ sơ đồ 4-4-2 truyền thống thành 4-3-1-2 giàu tính tấn công hơn với tuyển thủ Serbie đá ngay sau cặp tiền đạo. Thêm vào đó, việc Julio Cruz và Ibrahimovic thường xuyên lùi sâu hoặc dạt ra biên làm đối phương rối loạn đội hình và mất phương hướng. Nếu cặp tiền đạo Argentina – Thụy Điển kể trên chính xác hơn một chút trong những pha chạm bóng cuối cùng, hoặc không bị thủ thành Kowalewski xuất sắc cản phá, Inter có thể đã thắng đậm hơn nhiều chứ không dừng lại ở tỷ số 1-0.

Quay trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, nhờ Grosso và Crespo không đủ thể lực để ra sân từ đầu, Burdisso và Julio Cruz được xếp đá chính ở vị trí hậu vệ trái và trung phong cắm trong đội hình xuất phát. Còn chấn thương của Vieira buộc HLV Mancini phải đưa lão tướng Figo vào đá tiền vệ trung tâm cùng Dacourt còn hai cánh được giao cho Zanetti và Stankovic. Bên kia sân, đội khách vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 với bộ ba Bystrov, Titov, Boyarintsev hỗ trợ trung phong cắm Pavlyuchenko. Sự thay đổi duy nhất của Spartak so với trận lượt đi ở Milan cách đây hai tuần nằm ở vị trí hàng thủ khi Stranlz được đá chính thay vì Geder.

Tuy nhiên, chính sự thay đổi này đã làm hại đội chủ sân Luzhniki vì Stranlz đã phán đoán sai lầm quả phá bóng từ phần sân Inter để Ibrahimovic thoải mái băng xuống rồi căng ngang cho Cruz ung dung đệm bóng, mở tỷ số cho Inter ngay khi trận đấu chỉ mới diễn ra được 57 giây. Spartak vùng lên dữ dội sau bàn thua này nhưng tất cả những gì mà họ làm được trong hiệp một chỉ là hai cú sút xa không mấy nguy hiểm của Mozart và Boyarintsev. Ngược lại, Inter, dù chủ động chơi chậm, lại suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 32 khi cú sút chéo góc của Cruz chỉ đi chệch khung thành trong gang tấc.

     Ibrahimovic và Cruz, người kiến tạo, kẻ ghi bàn, trực tiếp mang lại thắng lợi quý giá cho Inter.

Sang hiệp hai, Spartak gia tăng sức ép bằng việc tăng cường chân sút người Argentina, Fernando Cavenaghi và chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Tuy nhiên, do chỉ còn lại 3 hậu vệ, họ liên tục bị Inter đánh úp mà nếu Cruz rồi Ibrahimovic không vội vàng dứt điểm, Spartak phải lĩnh thêm chí ít một bàn thua nữa. Đặc biệt là tình huống cựu tiền đạo Juve đánh đầu chệch cột dọc trong thế không người kèm sau quả tạt chính xác đến từng milimet của Figo ở phút 47.

Nửa cuối hiệp hai là khoảng thời gian mà Inter hầu như nhường hẳn thế trận cho đối phương khi lần lượt thay Figo và Cruz bằng Grosso và Solari để lui về bảo vệ tỷ số. Sự cầu toàn này suýt nữa đã làm hại Inter nếu thần may mắn không mỉm cười với họ trong tình huống Shishkin “nã đại bác” từ cự ly đến 40 mét nhưng bóng lại tìm đến xà ngang và dội ra đúng vào tầm tay của Cesar.

Thua trận, Spartak, vẫn chỉ có trong tay đúng 1 điểm, chắc chắn đã bị gạt ra khỏi cuộc đua giành một suất vào vòng 16 đội, thậm chí vị trí thứ 3 cùng phần thưởng an ủi xuống đá ở Cup UEFA cũng nằm ngoài tầm với của Titov và đồng đội. Ngược lại, 2 trận thắng cùng 6 điểm giành được trước đội á quân Nga, Inter đã vươn lên vị trí thứ hai ở bảng B. Thày trò HLV Mancini sẽ tự quyết định chiếc vé vào vòng trong của mình khi gặp lại Sporting, đối thủ mà họ đã thua 0-1 trong trận ra quân, tại Meazza vào ngày 22/11 tới.

Zanetti và đồng đội sẽ tự định đoạt cơ hội đi tiếp của mình ở lượt đấu tới. Ảnh: Reuters.

Đội hình thi đấu:


Spartak Moscow: Kowalewski; Shishkin, Stranzl, Jiranek, Rodriguez (Cavenaghi, 46″); Mozart, Kovac; Bystrov (Covalciuc, 54″), Titov, Boyarintsev; Pavlyuchenko


Inter Milan: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Burdisso; Stankovic, Dacourt, Zanetti; Figo (Grosso, 72″); Ibrahimovic, Cruz (Solari, 83″).


Bàn thắng: Cruz 1″.

Bảng B

Cũng trong hôm qua, ở bảng D, Roma tiếp Olympiakos, đối thủ có trình độ chẳng hơn Spartak của Inter là mấy, nhưng không như CLB đồng hương, Roma phải trầy trật lắm mới giữ lại sân Olimpico 1 điểm nhờ kết quả hòa 1-1, trong trận đấu mà những cầu thủ ghi bàn cho 2 đội vừa là người hùng, vừa là tội đồ. Trung vệ người Brazil, Julio Cesar đưa CLB Hy Lạp vượt lên dẫn 1-0 từ phút 19. Mãi đến phút 66, “Hoàng tử thành Rome” mới san bằng tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút chéo góc rất căng, đưa bóng qua một rừng chân trước khi làm tung lưới thủ thành Nikopolidis.

Totti “tẽn tò” sau khi đá hỏng quả penalty. Ảnh: AP.

Xen giữa 2 bàn thắng kể trên là tình huống Julio Cesar đẩy ngã Taddei rất ngớ ngẩn trong vòng cấm ở phút 33, mang lại quả phạt 11 mét cho Roma. Như mọi khi, Totti bước lên nhận trách nhiệm thực hiện quả penatly nhưng lần này bóng lại đi đúng vào vị trí mà Nikopolidis đã chọn và thủ thành này dễ dàng đẩy bóng trong sự “tẽn tò” của thủ quân đội chủ nhà. Điều đáng nói là pha hỏng ăn này cực kỳ đáng tiếc bởi nếu Totti thành công, Roma của anh đã có thêm 2 điểm và chắc suất dự vòng 16 đội ngay từ bây giờ chứ không phải đợi đến lượt trận sau.

Đội hình thi đấu:

AS Roma: Doni; Panucci, Ferrari (Perrotta, 46″), Mexes, Chivu; De Rossi, Pizarro; Taddei, Aquilani (Vucinic, 63″), Tonetto; Totti.

Olympiakos: Nikopolidis; Zevlakov, Julio Cesar, Kostoulas, Domi; Maric (Kafes, 90″), Stoltidis; Rivaldo, Patsatzoglou (Anatolakis, 65″), Djordjevic (Borja, 85″); Konstantinou.

Bàn thắng: Totti 66″ – Julio Cesar 19″.

Bảng D

Theo VNE