Inter đặt một chân vào tứ kết Cup Italy

Tung ra đội hình dự bị, các nerazzurri dễ dàng hạ đo ván chủ nhà Reggina 4-1 nhờ phong độ chói sáng của "thần đồng" Ballotelli. Đội giữ Cup, Roma, thì đối mặt với nguy cơ bị loại khi đại bại dưới tay Torino, trong trận cầu mà Recoba lập cú…

Tung ra đội hình dự bị, các nerazzurri dễ dàng hạ đo ván chủ nhà Reggina 4-1 nhờ phong độ chói sáng của “thần đồng” Ballotelli. Đội giữ Cup, Roma, thì đối mặt với nguy cơ bị loại khi đại bại dưới tay Torino, trong trận cầu mà Recoba lập cú đúp.

Chỉ còn 3 ngày là đến trận derby với AC Milan, nên HLV Mancini đã tiến hành một loạt thay đổi khi Inter hành quân đến Reggio Calabria hôm qua. Trừ Samuel và phần nào là Crespo, Cesar, tất cả những quân bài tốt nhất đều được nghỉ ngơi ở nhà, tạo điều kiện cho một loạt tài năng trẻ như Balotelli, Rivas hay Pelé… chứng tỏ năng lực. Tuy vậy, không vì những tên tuổi lớn vắng mặt mà hình ảnh oai phong của Inter bị sứt mẻ, bởi các cầu thủ trẻ mà Mancini tin

Trong lần đầu tiên được đá chính ở đội một, ngôi sao gốc Ghana của đội trẻ Inter (Inter Primavera) – Balotelli đã trực tiếp lập cú đúp và gián tiếp góp công trong tình huống người đá cặp Crespo mở tỷ số. Nhưng đây không phải là điểm sáng duy nhất, những tài năng ở tuổi đôi mươi khác như Rivas, Fatic, Pele hay Maaroufi, Puccio, Napoli (vào sân từ hiệp hai) cũng chơi rất chững chạc. Sự tỏa sáng của lứa cầu thủ trẻ này hứa hẹn sẽ biến Inter thành một “Arsenal phiên bản Serie A” trong tương lai không xa, nếu họ tiếp tục được tạo cơ hội ra sân và cọ xát tương tự những gì HLV Wenger từng làm với “Arsenal xịn” ở xứ sương mù

Sự bùng nổ của những tài năng trẻ như Balotelli giúp Inter đánh bại Reggina.

Trở lại với diễn biến trận đấu, đá trên sân khách, Inter chỉ mất 14 phút để khẳng định tư cách đại gia. Thủ thành Novakovic bên phía Reggina chỉ đẩy được cú đánh đầu căng của Balotelli, nhưng bó tay ở tình huống phạt góc sau đó khi Solari treo bóng chuẩn xác cho Crespo lập công cũng với một cú đánh đầu trong thế không người kèm. Inter còn tạo ra vài cơ hội ăn bàn nữa, nhưng Samuel, Solari rồi Pelé đều dứt điểm thiếu chuẩn xác. Tuy vậy, họ cũng chẳng phải đợi lâu để ăn mừng bàn thứ hai. Phút 30, từ cú đánh đầu bị đẩy ra của Samuel, Balotelli có mặt đúng lúc và dễ dàng đá bồi, nhân đôi cách biệt

Phải đến phút 50, khi Inter thay một loạt vị trí chủ chốt bằng các cầu thủ trẻ, Reggina mới ghi được bàn rút ngắn tỷ số. Pha cản phá thiếu dứt khoát của thủ thành Orlandoni trong tình huống Montiel sút xa tạo điều kiện cho Pettinari ập vào, xé lưới các nhà ĐKVĐ Serie A.

Tuy vậy, niềm vui của các tifosi chủ nhà chẳng duy trì được bao lâu, bởi sau bàn thắng của Pettinari 12 phút, Inter đã tái lập cách biệt 2 bàn với pha phối hợp đẹp như vẽ của bộ đôi Argentina. Từ cánh phải, Burdisso tạt vào rất vừa để Solari ra chân nhanh như chớp, không để Novakovic lấy nửa cơ hội cứu thua. Trận đấu khép lại ở phút 80, khi Balotelli tranh thủ một đường đường chuyền về hớ hênh của hậu vệ chủ nhà, lừa qua cả thủ thành người Serbie, ấn định thắng lợi 4-1 cho Inter – một kết quả đủ để họ an tâm toan tính cho vòng tứ kết dù vẫn còn trận lượt về ngày 16/1 tới.


Đội hình thi đấu:


Reggina (3-4-1-2): Novakovic – Stadsgaard (Camilleri 46’), Lanzaro, Cherubin – Alvarez, Cascione, Cozza (Barreto 46’), Aronica (Modesto, 63) – Montiel – Pettinari, Tullberg.


Inter (4-4-2): Orlandoni – Rivas, Materazzi (Maaroufi 75’), Samuel (Puccio 46’), Fatic – Solari, Pelé, Burdisso, Cesar – Crespo (Napoli, 85’), Balotelli.

AS Roma bất ngờ thảm bại 1-3 trước chủ nhà Torino chơi hay đột biến nhờ niềm cảm hứng Recoba. Nếu không có biến chuyển tích cực ở trận lượt về, đại biểu thành Rome nhiều khả năng sẽ bị loại vì kết quả đầy bất lợi này.

Trước đối thủ mà họ vừa cầm chân 0-0 hôm cuối tuần, Roma dường như đã ít nhiều chủ quan, thể hiện qua cách nhập cuộc không thật sự máu lửa và cả những cú dứt điểm hời hợt. Trong khi đó, Torino lại có thừa sự quyết tâm trên tất cả các vị trí. Gây thất vọng từ đầu mùa, nhưng Recoba đã chơi một trận xuất thần trước Roma hôm qua. Cựu ngôi sao Inter cảnh báo đội khách bằng cú cứa lòng trong hiểm hóc ngay phút thứ hai. 11 phút sau, Recoba biến lời đe dọa ấy thành hiện thực với pha solo cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm điệu nghệ, phá thế quân bình.

Với Recoba (phải) chói sáng, Torino làm nên bất ngờ, quật ngã Roma

Nỗ lực tột cùng cộng với thực tế Torino chơi chệch choạc khi tiền vệ chủ chốt Barone rời sân vì chấn thương đã mang lại cho Roma bàn gỡ 1-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Mancini là người lập công, sau pha kiến tạo của đồng hương Brazil, Cicinho. Những tưởng bàn gỡ này sẽ là tiền đề giúp Roma chơi khởi sắc ở hiệp hai, nhưng phong độ chói sáng của Recoba đã dập tắt ngọn lửa hy vọng mà đội khách vừa nhen nhóm trở lại. Phút 50, từ một đợt phản công, chân sút người Uruguay khéo léo phá bẫy việt vị, thoát xuống hạ Curci với cú sút căng bằng chân phải, không phải chân thuận của anh, tái lập thế dẫn bàn cho Torino.

Nếu Curci không chơi xuất thần, tiền đạo có biệt danh “chú Ba Tàu” còn có thể hoàn tất cú hattrick với pha dứt điểm bằng kèo trái sở trường ít phút sau đó. Nhưng Recoba cũng chẳng buồn lâu vì pha hỏng ăn này, bởi đến phút 88, Torino có bàn ấn định thắng lợi 3-1 từ một pha phản công do anh phát động. Hậu vệ Comotto là người kết thúc sau đường chuyền như đặt của Grella.

Đội hình thi đấu:


Torino: Fontana – Comotto, Dellafiore, Di Loreto (Natali, 74’), Lanna – Lazetic, Barone (Bottone, 20’), Grella, Vailatti – Recoba, Stellone (Bjelanovic, 58’).


Roma: Curci – Cicinho, Cassetti, Ferrari, Antunes (Della Penna, 81’) – Brighi (Tonetto, 64’), De Rossi; Mancini, Perrotta, Pit (Pizarro, 57’) – Vucinic.

Theo VNE