Inter bị cướp điểm tại Meazza, Milan ra quân đại thắng

Dẫn bàn sớm và được "thần may mắn" hỗ trợ đắc lực, nhưng ĐKVĐ Serie A vẫn không thể bảo vệ thành quả khi để đối thủ khó chịu Udinese gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ. Ngược lại, Milan chỉ cần đúng 45 phút đầu để hạ chủ nhà Genoa 3-0.

Dẫn bàn sớm và được “thần may mắn” hỗ trợ đắc lực, nhưng ĐKVĐ Serie A vẫn không thể bảo vệ thành quả khi để đối thủ khó chịu Udinese gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ. Ngược lại, Milan chỉ cần đúng 45 phút đầu để hạ chủ nhà Genoa 3-0.

Hạnh phúc, hồi hộp, âu lo rồi thất vọng não nề. Đó là những cung bậc cảm xúc mà các thành viên Inter, từ chủ tịch Moratti đến giới tifossi trải qua khi chứng kiến đội nhà để vuột mất chiến thắng trong trận ra quân hôm qua. Hiểu rõ vô vàn gian khó chờ đợi thày trò HLV Mancini phía trước, thừa biết sẽ không thể tái hiện cuộc chinh phục scudetto dễ dàng như mùa trước, bởi Juve đã trở lại, AC Milan qua thời kỳ khó khăn, các kình địch khác cũng tiến bộ mạnh mẽ, nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng ĐKVĐ Serie A lại khởi đầu hành trình bảo vệ “ngôi báu” trầy trật đến vậy, khi để Udinese cầm hòa 1-1.

Sau thất bại ở Siêu Cup Italy, trục trặc trong trận ra quân cho thấy một mùa giải khắc nghiệt đang chờ đón Inter (trái). Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, việc bị cưa điểm vào phút chót trên sân nhà chưa phải là điều tồi tệ nhất. Thay vì thể hiện phong thái của một nhà vô địch, của “tay đấm” cự phách từng hạ knock-out hàng loạt đối thủ mùa trước, tại Meazza hôm qua, Inter thường xuyên chơi mất tập trung ở hàng thủ, nghèo nàn ý tưởng trong khâu tổ chức thế trậnkhông có sự điềm tĩnh, lạnh lùng cần thiết mỗi khi đứng trước cơ hội ghi bàn.

Vòng 1

Thậm chí, trong một số thời điểm, nhất là sau khi thủ thành Julio Cesar bị đuổi vì tội dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm ở đầu hiệp hai, các cầu thủ áo sọc xanh đen còn làm người xem liên tưởng đến hình ảnh một “võ sĩ” hạng xoàng. Họ chỉ biết căng mình chống đỡ những cú ra đòn liên tiếp của đối phương, nhưng rút cuộc vẫn phải nhận một “cú thôi sơn” khi bị thủng lưới ở những phút cuối cùng.

Đề cập đến màn trình diễn kém thuyết phục ấy, Stankovic lý giải: “Chúng tôi chưa đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất, lại phải đá trong điều khiện thời tiết nóng nực. Hơn nữa, việc phải thi đấu với 10 người cũng tác động tiêu cực. Bóng đá là vậy”. Không khó để nhận ra ý đồ bào chữa của tiền vệ người Serbie, nhưng liệu có ích gì khi mà những yếu kém của đội nhà đã bị Udinese phơi bày ra hết trước bàn dân thiên hạ? Đã là một bóng lớn, Inter cần và phải biết cách vượt qua những trở ngại, cả khách quan lẫn chủ quan, để giành kết quả tốt nhất. Nhưng họ chưa làm được điều đó, trong trận đấu hôm qua.

Chơi trên sân nhà và vào cuộc với quyết tâm rất cao, Inter nhanh chóng cụ thể hóa quyết tâm ấy bằng bàn mở tỷ số khi đồng hồ trận đấu mới điểm phút thứ 8. Nhận đường chuyền từ giữa sân của Maxwell, Ibrahimovic quan sát nhanh rồi đẩy bóng ra biên trái rất vừa tầm, để Stankovic phá bẫy việt vị, băng xuống hạ Chimenti bằng cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần. Sau bàn thắng này, Inter còn tạo ra một số cơ hội ăn bàn nữa, nhưng Stankovic, Figo, Ibrahimovic rồi Cruz đều dứt điểm chệch đích.

Bên kia sân, Udinese cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ lại là đội duy nhất không chịu quỳ gối trước Inter (hòa cả hai trận) và chặn đứng mạch 17 chiến thắng của “ông kẹ” này ở Serie A 2006-2007. Hàng tiền vệ 3 người của họ chơi cơ động, lăn xả và dần lấy lại sự chủ động trước tuyến giữa vắng Cambiasso và Vieira bên phía Inter. Trên mặt trận tấn công, sự phối hợp ăn ý giữa tam giác Flores – Asamoah – Quagliarella khiến hàng thủ Inter (không có Materazzi) chống đỡ rất vất vả. Nếu không có tài năng của thủ môn Julio Cesar và xà ngang, ít nhất Inter cũng phải nhận một bàn thua trong 4 pha bắn phá cầu môn của Asamoah và Quagliarella, trước khi hiệp một kết thúc.

Chiếc thẻ đỏ dành cho Julio Cesar chỉ là một trong số những điều tồi tệ của Inter hôm qua. Ảnh: AP.

Sau giờ nghỉ giải lao, cả chủ lẫn khách tiếp tục chơi đôi công cho đến khi bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 57. Thủ thành Julio Cesar đoán sai điểm rơi và lóng ngóng dùng tay phá bóng ở … ngoài vòng cấm. Hậu quả là anh nhận thẻ đỏ rời sân, còn Inter thì đánh mất thế trận và bị dồn ép suốt thời gian còn lại. Dù HLV Mancini đã tìm cách điều chỉnh để bảo vệ cách biệt 1 bàn mong manh, Udinese vẫn quân bình tỷ số trong một tình huống lộn xộn ở phút bù giờ thứ hai. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Mesto đánh đầu thẳng về phía cầu môn, và dưới sức ép của Asamoah, trung vệ Cordoba đã để bóng chạm đầu đi vào lưới nhà, trong ánh mắt bất lực của các đồng đội.

Đội hình thi đấu:

Inter: Cesar; Maicon, Cordoba, Samuel, Maxwell; Stankovic, Dacourt (Chivu, 74″), Zanetti; Figo (Suazo, 65″); Ibrahimovic, Cruz (Toldo, 58″).

Udinese: Chimenti; Mesto, Coda, Zapata, Dossena (Lukovic, 77″); Inler (Pepe, 80″), D”Agostino, Sivok (Eremenko, 56″), Quagliarella, Asamoah; Flores.

Bàn thắng: Stankovic 8″, Cordoba phản lưới nhà, 47″.
Thẻ đỏ: Cesar 57″

Milan “làm gỏi” Genoa

Phải thi đấu dưới sức ép nghẹt thở từ các tifosi thành Genova trong trận đấu mà các CĐV của Milan bị cấm vào sân vì lý do an ninh, các rossoneri vẫn giành chiến thắng 3-0 tương đối dễ dàng. Không những thế, họ còn hoàn thành một mục tiêu quan trọng khác: bảo toàn được lực lượng cho trận tranh Siêu Cup châu u với Seville sau đây 4 ngày.

Trước một Genoa vừa chân ướt chân ráo trở lại Serie A sau 12 năm xa cách, các học trò của HLV Ancelotti hầu như không gặp trở ngại nào. Họ điềm tĩnh triển khai thế trận bằng những pha phối hợp đơn giản, nhưng cực kỳ chính xác và hiệu quả. Phút 21, từ quả đá phạt trực tiếp của Pirlo, thủ quân Ambrosini bay người đánh đầu đẹp mắt, phá thế quân bình.

Milan của Kaka hoàn toàn vượt trội trước Genoa. Ảnh: AP.

Bàn thua buộc đội chủ nhà phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ ở những phút tiếp theo. Tuy nhiên, khi mà họ chưa được toại nguyện thì lại rơi vào bẫy phòng ngự phản công của một Milan “già jeu”. Phút 43, xuất phát từ pha bứt tốc của Oddo bên cánh phải, Seedorf chuyền bóng thuận lợi để Kaka băng vào, nhân đôi cách biệt. Hai phút sau, tỷ số là 3-0 cho đội khách và người lập công vẫn là Kaka khi anh thực hiện thành công quả phạt đền do Gilardino mang lại.

3 bàn thua gần như đã đánh sụp ý chí chiến đấu của đội chủ nhà, khiến họ chơi uể oải trông thấy sau giờ nghỉ. Ngược lại, Milan cũng chẳng bung sức để tìm thêm bàn thắng. Họ chơi thảnh thơi và dễ dàng dẹp tan những nỗ lực phản kháng yếu ớt từ phía Genoa, để bảo vệ thành quả 3-0 đến hết hết giờ.

Đội hình thi đấu:

Genoa: Rubinho; Bega, Santos (Rossi, 66″), Lucarelli; Konko, Milanetto, Paro (Fabiano, 46″), Juric; Papa Waigo (Leon, 78″), Gasparetto, Di Vaio.

Milan: Dida; Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski (Favalli, 89″); Gattuso (Brocchi, 74″), Pirlo, Ambrosini (Gourcuff, 83″); Kakà, Seedorf; Gilardino.

Bàn thắng: Ambrossini 21″, Kaka 43″, 45 pen. 

Serie A 2007-2008

Theo VNE