FIFA tặng nạn nhân thảm kịch Ai Cập 250.000 USD

Một tuần sau khi xảy ra sự cố khiến 74 người thiệt mạng tại thành phố Port Said, Liên đoàn bóng đá thế giới quyết định ủng hộ số tiền lớn.

Một tuần sau khi xảy ra sự cố khiến 74 người thiệt mạng tại thành phố Port Said, Liên đoàn bóng đá thế giới quyết định ủng hộ số tiền lớn.

Lửa bùng lên trên khán đài khi xảy ra cuộc hỗn chiến.

FIFA cho biết số tiền sẽ được chuyển vào một tài khoản từ thiện do CLB Al-Ahly mở.

“Tôi vẫn bị sốc bởi những gì đã xảy ra. Rất nhiều nạn nhân còn quá trẻ”, chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn. “Cộng đồng bóng đá, bao gồm cả FIFA, phải giúp đỡ người anh em Ai Cập”.

Thảm kịch đã xảy ra khi trận Al Masry – Al Ahly giữa tuần trước tại giải vô địch Ai Cập vừa kết thúc. Hàng trăm CĐV Al Masry đã dùng dao, gậy, pháo hoa tấn công cầu thủ và người hâm mộ đối phương, bất chấp đội nhà giành chiến thắng 3-1.

Theo thống kê của Bộ Y tế Ai Cập, 74 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng do bị dẫm đạp, một số khác bị đâm hoặc rơi từ khán đài.

Ít nhất 1.000 người đã bị thương, trong đó có 2 cầu thủ Al Ahly. Đây là thảm kịch bóng đá đẫm máu nhất suốt gần 30 năm qua tính từ vụ hỗn chiến trong trận chung kết Cup C1 năm 1985 giữa Liverpool và Juventus tại Heysel, Bỉ.

Sau sự cố, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở các thành phố Cairo, Alexandria, Suez, khu vực đồng bằng sông Nile. Cuộc đụng độ với cảnh sát đã khiến 6 người thiệt mạng và khoảng 1.500 người bị thương.

Ai Cập trở nên bất ổn sau khi cựu tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ trong cuộc chính biến đầu năm ngoái.