Cúp Vàng CONCACAF: Haiti thua đau

Chơi hay suốt trận, nhưng Haiti đành chấp nhận thất bại ở phút 76 vì một quả quá phạt không đáng có. Honduras đã thắng chung cuộc nhờ cơ hội quý giá đó.

Haiti đã gây bất ngờ khi kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu, nhưng họ bất ngờ thấy mình bị quả phạt gần cột phạt góc khi cầu thủ dự bị Markdrel Sampeur lao ra phạm lỗi với Marvin Chavez. Tiền đạo Carlo Costly khéo léo đánh đầu hạ James Marcelin, đưa bóng về phía cột xa.

Melvin Valladares (trái, Honduras) tranh bóng với Jean Marc Alexandre (Haiti)

HLV Reynaldo Rueda của Honduras nói: “Điều quan trọng là khởi đầu giải bằng chiến thắng và hôm nay Honduras đã thắng”. Thất bại này là một cú sốc với Haiti khi họ chơi hay hơn, tạo nhiều cơ hội hơn. HLV Haiti Jairo Rios nói thông qua người phiên dịch: “Đội nhà chơi rất hay nhưng lại phạm sai lầm tệ hại trong pha đá phạt. Tôi không tin là chúng tôi lại để lọt một bàn từ một lỗi lầm như vậy”.

Cả 2 đội đều có những cơ hội sớm sủa nhưng đều bỏ lỡ. Cơ hội tốt nhất đến từ đường chuyền sệt bên cánh phải của Sirin Vaniel, nhưng không một tiền đạo Haiti nào kịp ập vào.

Haiti trông linh hoạt hơn và chơi tích cực hơn trong hiệp đầu. Họ luân chuyển bóng dễ dàng và phối hợp gắn bó trên hàng tiền đạo với sự dẫn dắt của Fabrice Noel – cầu thủ luôn gây rắc rối cho đối thủ bởi tốc độ bứt phá kinh người. Anh cũng có cơ hội tốt ở hiệp 2 nhưng lại sút ra ngoài. Tốc độ trận đấu giảm dần trong hiệp 2. Haiti có một quả phạt đền bị trọng tài bỏ qua, trước khi họ thủng lưới. Sau khi ghi bàn, Honduras đôi lần suýt nâng tỷ số, nhưng Pierre Richard Bruny đã phá bóng trên vạch cầu môn.

Cả 2 đội sẽ quay trở lại sân đấu sau 4 ngày nữa: Honduras sẽ đụng độ tuyển Mỹ còn Haiti hy vọng hồi phục trở lại trong trận gặp Grenada. HLV Rios của Haiti bình thản: “Chúng tôi đang tiến bộ. Trong trận kế tiếp, chúng tôi có thể giành kết quả tốt hơn”.

Mỹ thắng dễ Grenada 4-0

Trước15.387 khán giả trên sân Qwest Field ở Seattle, tuyển Mỹ đã vượt qua đối thủ dưới cơ Grenada với 4 bàn thắng chia đều trong 2 hiệp. Thần đồng Freddy Adu lập công cho tuyển Mỹ từ phút thứ 7: Robbie Rogers đột kích từ cánh trái, dấn thẳng vào khu cấm trước khi chuyền dọn cỗ cho Freddy Adu ghi bàn thứ 2 của mình cho tuyển Mỹ. Robbie Rogers sau đó lại đột kích ở cánh trái phút 31 trước khi chuyền vào giữa cho Stuart Holden đánh đầu cực mạnh ghi bàn thứ 2.

Sang hiệp 2, Robbie Rogers ghi dấu ấn cho riêng mình từ đường chuyền đẹp của Heath Pearce ở phút 60. Chỉ 8 phút sau đó Heath Pearce một lần nữa dọn cỗ cho Charlie Davies ấn định tỷ số, đó cũng là bàn thắng thứ 3 của Davies cho tuyển Mỹ.

Nguồn: Theo SGGP