Chung kết Champions League, AC Milan – Liverpool (2-1): Inzaghi đòi nợ sòng phẳng

Cảm giác đau khổ tột cùng ở Istanbul 2 năm về trước đã thực sự trở thành dĩ vãng khi AC.Milan chính thức đăng quang sau trận chung kết đầy bản lĩnh với Liverpool vào rạng sáng nay (24.5)

Cảm giác đau khổ tột cùng ở Istanbul 2 năm về trước đã thực sự trở thành dĩ vãng khi AC.Milan chính thức đăng quang sau trận chung kết đầy bản lĩnh với Liverpool vào rạng sáng nay (24.5). Và người giúp Milan giải quyết ân oán, nợ nần một cách sòng phẳng, thật bất ngờ, lại chính là “ông già”… Inzaghi.


Một pha di chuyển thông minh đủ để chạm nhẹ vào bóng sau cú sút phạt của Pirlo, một tình huống phá bẫy việt vị rồi nhanh chóng thoát xuống sửa bóng qua người J.Reina. Đó là tất cả những gì mà Inzaghi làm được ngoài chuyện chạy rong suốt 90 phút trên sân. Hai tình huống và 2 bàn thắng cho Milan! Như thế là vượt tiêu chuẩn cho một tiền đạo tuổi băm như Inzaghi và điều này chứng minh vì sao anh luôn là một cầu thủ không thể thiếu trong những trận cầu quan trọng.

Lẽ công bằng:

Milan đã chiến thắng một cách bản lĩnh cho dù họ không là đội chơi hay hơn đối thủ. So với trận cầu giàu cảm xúc ở Istanbul cách đây 2 năm, cuộc gặp lại giữa Milan và Liverpool lần này mang quá nhiều tính toán. Chính vì vậy mà cả hai bên đều không tạo ra một cơ hội nào thực sự rõ ràng trong cả suốt 90 phút.

Sự đau khổ và dằn vặt của Ancelotti trong 2 năm vừa qua là cơ sở để HLV này bố trí một đội hình cực thấp. Kaka và Seedorf vẫn còn đó nhưng cả hai đều mất hút bởi sự chia cắt có chủ ý của Liverpool. Tiền vệ phòng ngự J.Mascherano gần như là con bài của HLV Benitez khi anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong tỏa bộ đôi trên của Milan. Chính vì vậy mà mãi đến phút thứ 17, Milan mới có cú sút đầu tiên hướng về phía khung của thủ môn Reina do Kaka thực hiện.

Trong khi đó, mặc dù có phần chiếm ưu thế hơn trong hiệo 1 với 4 cú dứt điểm nhưng Liverpool cũng không thực sự tạo ra được tình huống nào thực sự sóng gió trước khung thành của Dida. Đáng kể nhất là pha thoát xuống bên cánh phải của Pennant ở phút thứ 11 nhưng cú sút chéo góc của anh lại bị Dida đỡ được. Trong các cơ hội còn lại, “Quỷ đỏ” chủ yếu thường tận dụng những tình huống sút xa của Gerrard và Xabi Alonso.

Thế trận cân bằng đến mức nếu không có bàn thắng ngay phút cuối cùng hiệp 1 của Inzaghi có lẽ trận đấu sẽ không có nhiều biến chuyển trong hiệp 2. Pha phạm lỗi của Xabi Alonso với Kaka đã tạo điều kiện để A.Pirlo có cơ hội trổ tài. Cú dứt điểm từ khoảng cách 22m của Pirlo vô tình trúng người Inzaghi làm bóng đổi hướng và khiến cho thủ thành Reina hoàn toàn bất lực trong tình huống trên.

Định mệnh đã giúp cho Milan đòi lại công bằng khi đưa họ vượt lên ngay trước khi giờ nghỉ diễn ra với một tình huống “ăn may” đúng nghĩa. Inzaghi trong suốt 45 phút của hiệp 1 chỉ biết chạy và té thế nhưng với một pha di chuyển ngoạn mục của mình, anh lại tiếp tục được lịch sử khắc tên.

Kết liễu:

Trong thế phải dồn lên chẳng đặng đừng, Liverpool buộc phải chơi tấn công trong 45 phút còn lại. Do chỉ cắm mỗi mình D.Kuyt trên hàng công nên nhạc trưởng S.Gerrard phải liên tục xông lên chơi tự do như một mũi nhọn thực thụ. Chính vì không được đặt trong vị trí sở trưởng nên Gerrard có phần bỡ ngỡ với những tình huống ăn bàn trông thấy.

Nếu như cú kết thúc của Gerrard trong pha mặt đối mặt với thủ môn Dida ở phút 62 lạnh lùng hơn chút nữa thì có lẽ mọi chuyện với Liverpool đã có thể khác. Sai lầm của hàng phòng ngự Milan đã giúp cho Gerrard dễ dàng thoát xuống bên cánh trái nhưng cú sửa bóng vào góc xa của anh lại đi ngay vào tầm phán đoán của Dida. 10 phút sau đó, cú sút xa hiểm hóc của tiền vệ này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Mãi miết tấn công nhưng lại không thể có bàn thắng, chưa kể việc rút Mascherano ra khỏi sân để đưa P.Crouch vào khiến cho những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” bắt đầu phơi bày. Không có Mascherano, thế là không ai ngăn chặn Kaka trong tình huống tỉa bóng cho Inzaghi thoát xuống ở phút 82. Chỉ một lần phá được bẫy việt vị của 3 chiếc áo đỏ, Inzaghi lại trở về với bản năng sát thủ của mình và bấy nhiêu thôi cũng đủ bóp nghẹn hàng triệu con tim yêu mến Liverpool khi tỷ số được nâng lên 2-0.

Sự kinh nghiệm, bản lĩnh và già “giơ” của AC.Milan đã giúp họ có được một kết quả tuyệt vời để đòi lại món nợ 2 năm về trước mà gần như không tốn quá nhiều sức. Kaka và Seedorf mất hút nhưng đã có Pirlo, G.Gattuso, Ambrosini hay Nesta và Maldini lấp đầy một cách đúng lúc. Không thể có thêm một điều kỳ diệu cho Liverpool cho dù D.Kuyt với một cú đánh đầu cận thành đã kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Liverpool ngay phút 89. Đó cũng là lý do khiến Athens luôn là một kỷ niệm đẹp với các cầu thủ Milan – nơi họ cũng từng đánh bại Barcelona trong trận chung kết năm 1994.

Milan đăng quang trong hạnh phúc với chiếc Cúp vô địch Champions League trong tay. Bằng bản lĩnh và lối chơi hợp lý của mình, Milan đã đòi được món nợ mà họ đã cho Liverpool vay cách đây đúng 2 năm. Đây cũng là chiếc Cúp C.1 thứ 7 trong lịch sử của đội bóng sọc đỏ đen này. Đội trưởng huyền thoại Paolo Maldini của Milan có một đêm hạnh phúc khi ở tuổi 39 anh đăng quang trong trận chung kết Champions League thứ 8 của sự nghiệp. Seedorf ăn mừng chiếc Cúp C.1 thứ tư của mình còn Inzaghi thì tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của những ngày tháng cuối cùng trên sân cỏ.

Một đêm dành cho AC.Milan, một đêm của các “Rossoneri”! Tất cả hãy cùng tận hưởng sau một mùa bóng đầy thăng trầm nhưng vô cùng vẻ vang! 

Đội hình ra sân:

AC Milan: Dida, Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski (Kaladze 79), Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf (Favalli 90), Kaka, Inzaghi (Gilardino 88)
 
Liverpool: Reina, Finnan (Arbeloa 88), Carragher, Agger, Riise, Pennant, Alonso, Mascherano (Crouch 78), Zenden (Kewell 59), Gerrard, Kuyt

Bàn thắng: Inzaghi (phút 45, 82); D.Kuyt (89)

Trọng tài: Herbert Fandel (Đức)

(Theo Thanhnienonline)