Chung kết bóng đá nữ: Nghiệt ngã với Brazil

Một lần nữa, các cô gái Brazil không chạm được tay vào tấm HCV Olympic khi thất bại 0-1 trong trận chung kết trước tuyển Mỹ.

Brazil (giữa) rất nỗ lực nhưng không tìm được đường vào khung thành tuyển Mỹ – Ảnh: AFP

120 phút căng thẳng và kịch tính với tốc độ dồn dập từ đầu đến cuối, đó là tất cả những gì đã diễn ra trong trận chung kết rất hay đẹp giữa Brazil và Mỹ đêm qua. Suốt trận, đội bóng Nam Mỹ chiếm ưu thế bởi họ cầm giữ bóng nhiều hơn, chơi ép sân, tổ chức tấn công liên tục nhưng lại không có bàn thắng. Những thời điểm hiếm hoi các chân sút Brazil có được khoảng trống để kết thúc, thì họ lại  va phải bức tường kiên cố, đó chính là thủ thành Solo Hope của tuyển Mỹ – người chơi rất hay ở trận cầu này. Marta và Cristiane, 2 chủ công lợi hại của Brazil tìm đủ cách để khuấy đảo, nhưng sự nôn nóng cũng như thiếu hỗ trợ của những đồng đội tốt từ tuyến 2 khiến cho cả hai không thể phát huy được tính hiệu quả trong cách chơi nhanh của mình. Khi bị cầm chân trong 2 hiệp chính, Brazil đã gần như tràn hết lên ở hiệp phụ, tạo ra vô số tình huống nhưng thật nghiệt ngã cho họ khi bóng cứ bay lượn trước mặt khung thành đội Mỹ mà không thể chui vào lưới.

Trong khi đó, dù bị áp lực liên tục, nhưng hàng hậu vệ Mỹ rất tỉnh táo bọc lót nên đã đánh chặn hầu hết những pha công thành của Brazil. Điều mà các cô gái Mỹ làm rất tốt là đã cắt đứt sự liên lạc giữa Marta và Cristiane. Trước khi hai hiệp chính kết thúc, từ một pha phản công nhanh, Rodriguez (Mỹ) đã cảnh báo người Brazil khi lốp bóng trong tư thế trống trải suýt thắng. Và rồi thời cơ đã đến với Mỹ khi tận dụng sự dâng cao của hàng thủ Brazil, tiền vệ Carli  Lloyd bất ngờ tăng tốc vượt qua 2 hậu vệ và tung cú sút căng như kẻ chỉ ghi bàn ở phút 98 trong sự sững sờ của cả đội Brazil lẫn vua bóng đá Pele có mặt trên khán đài.

Thật đáng tiếc cho Brazil. Những giọt nước mắt nghẹn ngào của các cô gái Nam Mỹ còn đau hơn cả trận thua trước đó của đội nam trước Argentina. Họ đã gục ngã trước cửa thiên đường và có lẽ một lần nữa định mệnh đã ngăn cản bóng đá cả nam lẫn nữ Brazil đến với ngôi vô địch Olympic. Còn tuyển Mỹ đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Olympic.

Ở trận tranh HC đồng trước đó, Đức đã thắng Nhật Bản 2-0 với 2 bàn thắng do Bajramaj ghi. 

Nguồn: Theo Thanh Niên