Cánh cửa Champions League rộng mở với cả Fio và Roma

Cuộc đua giành vị trí thứ tư ở Serie A vẫn hứa hẹn rất quyết liệt sau trận hoà 1-1 giữa Fiorentina và Roma, tối qua.

Cuộc đua giành vị trí thứ tư ở Serie A vẫn hứa hẹn rất quyết liệt sau trận hoà 1-1 giữa Fiorentina và Roma, tối qua. Bị Toni chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 2, nhưng đại biểu thủ đô đã vùng dậy và kịp giành lại điểm nhờ bàn thắng của Cufre ở phút 72.

Toni và Cufre, những người ghi bàn trong trận đấu tối qua. (AFP)

Hơn kém nhau một điểm và một vị trí trên bảng xếp hạng, vì thế Fiorentina và Roma đều vào trận với quyết tâm giành chiến thắng để vượt lên trong cuộc đua giành suất cuối dự sơ loại Champions League mùa sau. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi của cả chủ lẫn khách khi tỷ số trận đấu là 1-1. Đây cũng là trận hoà đầu tiên của đội chủ nhà sau 14 chiến thắng và 2 thất bại tại Artemio Franchi. Có lẽ người vui nhất ở trận này chính là tiền đạo Luca Toni, vì bàn mở tỷ số ở phút thứ 2 đã đưa anh vào lịch sử của đội bóng áo tím cùng hai huyền thoại Kurt Hamrin và Batistuta, với thành tích ghi 26 bàn trong một mùa giải.

Vòng 32 (2/4)

Bước vào trận đấu tối qua, nếu HLV Prandelli của đội chủ nhà có đầy đủ đội hình để lựa chọn thì đồng nghiệp của ông bên phía Roma, Spaletti chỉ có thể hài lòng với sự trở lại của thủ thành Doni sau một thời gian dài chấn thương. Trận thư hùng đêm qua cũng mang đến những cảm xúc khó tả cho 2 nhà cầm quân nói trên. Spaletti từng là thành viên đội trẻ của Fiorentina và là một cậu bé nhặt bóng ở sân Artemio Franchi này. Còn Prandelli cũng có một thời gian ngắn làm HLV của Roma ở đầu mùa giải 2004/05.

Quay trở lại với diễn biến chính của trận đấu, đội chủ nhà không thể hy vọng mình có sự khởi đầu tốt hơn khi họ vượt lên dẫn trước ngay từ giây thứ 70 nhờ bàn thắng lịch sử của Luca Toni. Từ quả đánh đầu của Jimenez, tuyển thủ Italy phá bẩy việt vị rồi vôlê cực mạnh vào góc gần, mở tỷ số cho Fiorentina.

Bàn thua này như thức tỉnh các cầu thủ Roma và họ ngay lập tức trả lời bằng vô số những pha hãm thành đội chủ nhà trong thời gian còn lại của hiệp một. Nếu các hậu vệ và thủ môn Lobont không xuất sắc trong những tình huống này, Fiorentina đã phải ôm hận. Đáng kể nhất trong số đó là cú đánh đầu hiểm hóc của Perotta và pha dứt điểm cận thành của Taddei nhưng cả hai đều không thắng được Lobont chơi cực kỳ cảnh giác.

Sang hiệp 2, ưu thế trên sân vẫn thuộc về các cầu thủ Roma nhờ tài điều tiết của bộ đôi Perotta và Dacourt ở tuyến giữa. Nhưng họ vẫn thiếu một chút may mắn để có bàn thắng ở các tình huống dứt điểm của Taddei, Dacourt rồi Mancini. Tuy nhiên, những nỗ lực không mệt mỏi của đội khách rút cuộc cũng được đền đáp. Trong một pha lên tham gia tấn công ở phút 71, thủ quân Panucci chuyền bóng chính xác để Cufre đánh đầu tung lưới Lobont, giúp Roma gỡ hoà 1-1. Sự cẩn trọng của cả chủ lẫn khách trong thời gian còn lại khiến trận đấu đi vào nhàm chán và có rất ít những cơ hội ghi bàn thật sự nguy hiểm.

Kết quả hoà 1-1 này khiến Fiorentina rơi vào thế bất lợi so trong cuộc đua giành vị trí thứ tư bởi ở vòng tới họ sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước các nhà ĐKVĐ Juve còn Roma nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm khi tiếp đội áp chót bảng xếp hạng Lecce.

Đội hình thi đấu:

Fiorentina: Lobont; Ujfalusi, Dainelli, Krlodrup, Pasqual; Fiore (Bojinov 64″), Brocchi, Donadel, Jorgensen; Jimenez; Toni (Montolivo 69″)

Roma: Doni; Panucci, Mexes, Chivu, Cufrè; Aquilani, Dacourt (Kharja 71″); Rosi (Okaka 68″), Perrotta, Mancini; Taddei (Tommasi 87″)

Danh sách các chân sút hàng đầu:

26 bàn – Luca Toni (Fiorentina)
20 – Trezeguet (Juventus)
19 – Shevchenko (Milan)
17 – Tavano (Empoli)
16 – Gilardino (Milan), Lucarelli (Livorno), Suazo (Cagliari)
15 – Totti (Roma)
13 – Adriano (Inter)
12 – Di Napoli (Messina)
11 – Rocchi (Lazio)
10 – Bordani (Siena), Inzaghi (Milan), Pellissier (Chievo), Cruz (Inter), Del Piero (Juventus), Chiesa (Siena)

Xếp hạng Serie A (sau 2/4)
 
(Theo VnExpress)