CAN 2006: Bờ Biển Ngà tranh chung kết với Ai Cập

Bờ Biển Ngà (thắng Nigeria 1-0) và Ai Cập (thắng Senegal 2-1) sẽ gặp nhau tối mai trong trận chung kết CAN 2006.

Bờ Biển Ngà (thắng Nigeria 1-0) và Ai Cập (thắng Senegal 2-1) sẽ gặp nhau tối mai trong trận chung kết CAN 2006.


Didier Drogba (trái) đưa Bờ Biển Ngà vào chung kết CAN 2006 – Ảnh: AFP

Đó là trận chung kết được mọi người chờ đợi. Với Bờ Biển Ngà, đây là lần thứ nhì họ vào đến trận cuối cùng của giải còn với Ai Cập, đã là lần thứ 6. Dự đoán của Mido trước VCK cuối cùng đã thành hiện thực. Nhưng chắc chắn rằng anh đã hình dung đến một kịch bản hoàn toàn khác hẳn…

Vì dù Ai Cập sẽ có mặt trong trận chung kết, nhưng chỗ đứng của anh trong đội tuyển không còn như xưa sau trò lố mà anh là diễn viên chính trong trận gặp Senegal ở bán kết. “Ra ngoài! Ra ngoài!”, 74.000 cổ động viên Ai Cập hò hét đuổi theo anh trong một tình huống thay người sẽ đi vào lịch sử CAN. Chỉ trong vài phút, đứa con cưng của bóng đá Ai Cập từ chỗ là ngôi sao sáng được tôn vinh trở thành kẻ bị mọi người ghét bỏ.

Chàng tiền đạo Tottenham, mà cái tôi tỷ lệ nghịch với sự cống hiến trên sân cỏ, không thể che giấu cơn giận khi tuyển trạch viên Hassan Chehata quyết định thay anh ra khi trận đấu còn lại 10 phút (lúc bấy giờ hai đội trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1). Một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra giữa hai thầy trò, và cựu binh Hassan Hosam phải chen vào giữa tách hai người ra. Mà Mido quả là đen đủi vì Amr Zaki, cầu thủ thay thế anh, đã đánh đầu đưa bóng vào lưới của Tony Sylva ngay từ pha bóng đầu tiên. Thế là xong. Từ thời điểm đó, vị trí của Mido trong trái tim người hâm mộ, và có thể là cả trong đội tuyển đã bị sụt giảm trầm trọng. “Khi cần thay người, chúng tôi thay người, và chúng tôi làm điều đó vì lợi ích của đội tuyển. Chúng tôi có 23 cầu thủ, tất cả đều bình đẳng. Giờ đây, chúng tôi sẽ giải quyết một số vấn đề (ý nói vụ việc Mido)”, trợ lý HLV Shawki Gharib giải thích.

Ngôi sao Mido (trái) tranh cãi với HLV Hassan Chehata khi bị thay ra sân trong trận bán kết Ai Cập – Senegal – Ảnh: AFP

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà bước vào trận chung kết một cách nhẹ nhàng, chẳng có sự cố gì ồn ào. Và như lời tuyển trạch viên Henri Michel thì Bờ Biển Ngà vẫn đang đi theo “người dẫn đường sáng suốt”. Nhìn lại từ đầu VCK, Bờ Biển Ngà xem ra khá vất vả để thể hiện phong độ của một ứng viên vô địch. Nhưng sau chiến thắng trước Cameroon ở tứ kết và việc giành được quyền tham dự trận chung kết, Bờ Biển Ngà đã có thể tuyên bố họ sẵn sàng cho VCK World Cup vài tháng nữa ở Đức. Vốn dễ mất tập trung, nhưng đội tuyển Bờ Biển Ngà không để bị lấn sân và đã biết cách xây dựng một chiến thắng vững vàng trước một đội hình Nigeria quá uể oải, quá chậm chạp để có thể hy vọng làm nên chuyện. Nigeria chẳng bao giờ tỏ ra đủ sức gây lo lắng cho những đồng đội của Drogba, tác giả của bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 47. “Chúng tôi rất hạnh phúc, rất tự hào ! Tính đến thời điểm này, chúng tôi đánh giá cao việc có mặt ở chung kết. Tính đến thời điểm này, hành trình của chúng tôi là lý tưởng. Chúng tôi sẽ tiến từng bước”, Henri Michel tuyên bố. Còn tiền vệ Bờ Biển Ngà Yaya Touré thì khẳng định: “Đây là niềm hạnh phúc. Chúng tôi đã không hề vào đến trận chung kết từ năm 1992. Nhưng chúng tôi sẽ không để bị kích động, mất bình tĩnh. Giờ đây, chúng tôi biết rằng chúng tôi đang còn lại 90 phút”.

Trận tranh hạng ba giữa Nigeria và Senegal diễn ra vào tối nay, trên sân Military ở Cairo. Trận chung kết Ai Cập – Bờ Biển Ngà diễn ra vào tối mai, sân Cario.

Theo TNO