Brazil mất điểm phút cuối trước Ecuador

Dẫn trước nhờ công của Baptista, nhưng Brazil đã không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn, khi để chủ nhà Ecuador tìm được bàn gỡ hòa đúng vào những phút cuối trận (rạng sáng 30/3).

Dẫn trước nhờ công của Baptista, nhưng Brazil đã không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn, khi để chủ nhà Ecuador tìm được bàn gỡ hòa đúng vào những phút cuối trận (rạng sáng 30/3).

 

Sân Olimpico Atahualpa, nơi có độ cao 2.850m so với mực nước biển, một lần nữa mang lại nỗi buồn cho Brazil. Không trắng tay như 2 lần làm khách liên tiếp trước đó, nhưng việc đội quân của HLV Dunga để cho đội chủ nhà giành lại 1 điểm đúng vào phút cuối cùng chẳng khác một thất bại.

Thủ đô Quito của Ecuador một lần nữa trở thành “đất dữ” với Brazil. Ảnh: Reuters

 

Kết quả

Ecuador – Brazil 1-1

Noboa 89′ – Baptista 73′
Peru – Chile

 

Ngày 29/3

Uruguay
– Paraguay 2-0

Forlan 28′, Lugano 57′
Argentina
– Venezuela 4-0

Messi 26′, Tevez 47′, Maxi 52′, Aguero 73′

Colombia – Bolivia 2-0
Torres 27′, Renteria 88′

Công bằng mà nói, một điểm mà Ecuador có được là hoàn toàn xứng đáng, khi đội chủ nhà trội hơn hẳn về thế trận trước một Brazil chịu quá nhiều bất lợi, từ yếu tố con người đến nỗi ám ảnh về độ cao. Thế nhưng, việc để thua trong khoảng thời gian cuối trận cho thấy dường như Selecao của Dunga vẫn chưa có được sự ổn định tốt nhất.

 

Những ý kiến chỉ trích Dunga ngay lập tức trở lại sau trận hòa này. Và những lời chỉ trích ấy hoàn toàn có lý do của nó, bởi rõ ràng, hai chiến thắng tưng bừng cho những cuộc giao hữu với Bồ Đào Nha (6-2) và Italia (2-0) đã đưa các cầu thủ áo vàng – xanh lên mây, để rồi chính điều đó khiến họ gặp khó khăn tại Quito.

 

Chỉ vài phút sau tiếng còi khai cuộc, Brazil đã phải chịu những cảnh báo từ phía các cầu thủ chủ nhà. Trong sơ đồ 4-4-2, và một lối chơi đề cao thể lực, Ecuador đã khiến cho cặp tiền vệ trung tâm mà HLV Dunga rất ưng ý thời gian gần đây là Gilberto Silva – Felipe Melo hoạt động một cách vất vả.

 

Khi mà tuyến giữa nhanh chóng bị đánh gãy, hàng thủ Brazil cũng như thủ môn Julio Cesar luôn phải đối mặt với các pha bóng nguy hiểm. Trong vòng chưa đầy 20 phút đầu, nếu Julio Cesar không có những cú bay lượn xuất sắc, Brazil đã có thể thủng lưới ít nhất 1 lần trước những pha dứt điểm của tiền vệ Benitez và Edison Mendez – tác giả bàn thắng giúp Ecuador hạ Selecao lần gặp nhau gần nhất.

 

Pha bóng tiếc nuối thực sự của chủ nhà diễn ra sau hơn 21 phút. Antonio Valencia, một trong những cầu thủ Ecuador được săn đón nhiều nhất tại châu Âu hiện nay, đã có pha dứt điểm đẹp mắt và đánh bại hoàn toàn Cesar. Tuy vậy, lưới của Brazil đã không rung lên khi được xà ngang cứu thua.

 

Sức ép từ đội chủ nhà, cộng thêm Maicon lên cáng rời sân vì chấn thương từ rất sớm (Alves vào thay), khiến HLV Dunga như ngồi trên đống lửa. Liên tục hò hét các học trò, nhưng chính bản thân Dunga cũng rất lúng túng trong việc thay đổi lối chơi cho Selecao.

 

Không để thủng lưới trong 1 tiếng đồng hồ đầu tiên là một thành công của Brazil, với tài năng của Julio Cesar trong khung thành, cộng thêm yếu tố may mắn. Hiểu được sự may mắn ấy, HLV Dunga đã quyết định đưa Josue vào thay Elano nhằm tăng cường thêm khả năng đánh chặn ở giữa sân.

 

Sự có mặt của tiền vệ đang thi đấu ở Bundesliga trong màu áo Wolfsburg ít nhiều giúp thế trận trở nên cân bằng hơn với Brazil. Sau đó, đến lượt Baptista, một cầu thủ càn lướt tốt, cũng được tung vào sân thay cho Ronaldinho thi đấu kém hiệu quả.

 

Đến phút 73, tức chỉ 2 phút khi xuất hiện trên sân, Baptista đã mang về bàn mở tỉ số cho Brazil. Trong một tình huống phản công khá đơn giản từ phần sân nhà, Robinho là tác giả đường chuyền quyết định cho Baptista. Cú sút của cầu thủ đang khoác áo Roma tìm đến cột dọc và đập vai thủ môn Cevallos trước khi nằm gọn trong lưới. 

 

Như chạm vào tự ái, Ecuador vùng lên với sức ép mạnh hơn rất nhiều. Đội chủ nhà, với sự cổ vũ của 40.000 CĐV trên sân Olimpico Atahualpa, đã khiến Brazil phải co cụm trước vòng cấm địa để che chắn khung thành Cesar.

 

Trong thế trận Ecuador vùng lên mạnh mẽ và để lộ điểm yếu phòng ngự, tưởng như Brazil đã có thể khai thác thành công và ra về với 3 điểm. Thế nhưng, cơ hội kết thúc trận đấu đã bị Fabiano bỏ lỡ một cách đáng tiếc khi đưa bóng vào cột dọc thay vì mành lưới thủ môn Cevallos.

 

Không thể kết thúc trận đấu, Brazil đã để Ecuador gỡ hòa đúng vào phút 89. Sau khi đột phá dũng mãnh xé nát hàng thủ Brazil, Mendez chuyền bóng để Caicedo dứt điểm đi đúng vào vị trí Cesar. Ngay lập tức, cầu thủ vào thay người Noboa băng vào đá bồi mang về bàn gỡ cho đội nhà.

 

Với trận hòa này, Brazil không thể đòi lại vị trí nhì bảng mà Argentina lấy được một ngày trước đó.

 

Đội hình ra sân:

Ecuador: Cevallos; Reasco, Hurtado, Espinoza, Ayovi; Guerron (Noboa 75’), Valencia, Castillo, Mendez; Benitez, Caicedo (Palacios 90’).

Brazil: Julio Cesar; Maicon (Alves 24’), Lucio, Luisao, Marcelo; Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano (Josue 61’), Ronaldinho (Baptista 71’); Robinho, Fabiano.

Nguồn: Theo VNN