Bayern trước bán kết FIFA Club World Cup 2013

Bayern là một tập thể giàu tham vọng nên đừng nghĩ rằng thầy trò Pep Guardiola sẽ chỉ đến Morocco để du lịch.

Chỉ 4 giờ sau khi hạ gục Hamburg 3-1 để vô địch lượt đi Bundesliga 2013/14 mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu muộn của Leverkusen tối thứ Bảy, toàn bộ thành viên Bayern đã cùng lên chiếc phi cơ của hãng hàng không Lufthansa đáp chuyến bay tới Morocco.

Hơn 1 giờ bay, vượt qua gần 3.000km, thầy trò Pep Guardiola đã đặt chân tới nơi đóng quân Agadir. Thành phố nằm ở phía Tây Nam Morocco này chào đón thầy trò Pep Guardiola bằng những tia nắng ấm áp.

Đừng nghĩ rằng thầy trò Pep Guardiola sẽ chỉ đến Morocco để du lịch
Đừng nghĩ rằng thầy trò Pep Guardiola sẽ chỉ đến Morocco để du lịch

Nhiệt độ ở Agadir khoảng 12 độ, điều kiện vô cùng lý tưởng nếu biết rằng châu Âu đang bước vào đợt rét cắt da cắt thịt. Sau khi di chuyển tới khách sạn, làm quen với môi trường mới trước khi có buổi tập nhẹ, Bayern đã tổ chức một buổi họp báo dành cho giới truyền thông.

“Chúng tôi muốn giành nốt danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của Bayern”, GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge tuyên bố dõng dạc. Tham vọng của Bayern đã rõ, đến Morocco để chinh phục thế giới. HLV Jupp Heynckes đã để lại cho Pep khối tài sản khổng lồ là cú ăn ba mùa trước.

Sau khi mất Siêu Cúp Đức vào tay Dortmund, Pep đã chuộc lỗi bằng trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Chelsea. Vì thế, FIFA Club World Cup 2013 sẽ là cái đích tiếp theo mà Pep cần chinh phục, trước khi trở lại với 3 mục tiêu chính ở giải quốc nội và Champions League. Pep là mẫu người thích chinh phục và nó đã được thể hiện rõ qua những toan tính của nhà cầm quân người TBN.

Ngoại trừ Robben, Schweinsteiger và Badstuber chấn thương phải ngồi nhà, Pep mang theo 23 cầu thủ tới Agadir. Ở Morocco, dù vào chung kết hay tranh hạng 3, Bayern cũng sẽ phải chơi 2 trận chỉ trong 4 ngày.

Pep đã tính đến việc dưỡng sức cho các trụ cột ngay từ trận thua ngược Man City vì sau 2 bàn thắng chóng vánh, các học trò của Pep đã chơi chùng xuống. Còn ở trận thắng Hamburg 2 ngày trước, Pep không điền tên Alaba, Martinez vào danh sách thi đấu, trong khi Ribery phải đến nửa sau của hiệp 2 mới được tung vào sân.

Sau chức vô địch lượt đi, FIFA Club World Cup 2013 sẽ là món quà tuyệt vời mà các cầu thủ Bayern gửi tới NHM Bavaria trước khi họ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh trong một năm vô cùng đáng nhớ.

Nguồn: Đất Việt