Barcelona – AC Milan: Kết thúc 12 năm chờ đợi

Cầm hòa AC Milan 0-0 trên sân nhà nhà Nou Camp, Barcelona đã trả được món nợ cách đây 12 năm, giành quyền tham dự trận chung kết Champions League tại Stade de France với Arsenal.

Cầm hòa AC Milan 0-0 trên sân nhà nhà Nou Camp, Barcelona đã trả được món nợ cách đây 12 năm, giành quyền tham dự trận chung kết Champions League tại Stade de France với  Arsenal.

Thắng lợi mong manh của Barca ở lượt đi khiến giới mộ điệu chờ đợi một màn đôi công sòng phẳng trên sân Nou Camp, nhất là khi AC Milan có sự trở lại của tiền đạo nguy hiểm Pippo Inzaghi. Thế nhưng, sau rất nhiều cơ hội được tạo ra, không bên nào ghi được bàn thắng và chính các tiền đạo lại gây thất vọng nhất.

Do thiếu vắng bộ đôi Nesta và Maldini nên HLV Ancelotti buộc phải mạo hiểm sử dụng trung vệ 40 tuổi Alessandro Costacurta đá cặp cùng Kaladze. Và trong một trận đấu quan trọng như vậy, “Billy” trở thành yếu điểm của AC Milan.

Sau tiếng còi của trọng tài Merk, Milan là bên nhập cuộc tốt hơn nhưng Barca mới là đội tạo ra những cơ hội rõ rệt nhất. Ngay phút thứ 3, Eto”o đã có pha đi bóng vượt qua Costacurta nhưng cú sút ở tư thế thuận lợi lại thiếu tinh tế khi đập trúng người của Dida đang lao ra.

Eto’o bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn của Barca

Hơn chục phút sau, Eto”o lại đột phá thẳng vào vòng cấm sau khi các cầu thủ Barca cắt được đường chuyền của Costacurta. Cú dứt điểm của tiền đạo người Cameroon đã vượt qua Dida nhưng may cho AC Milan là “Billy” kịp quay về phá bóng trên đường lăn vào gôn.

Trong khoảng thời gian này, Barcelona cầm được nhiều bóng nhưng những đợt tấn công chớp nhoáng của Milan vẫn luôn ẩn chứa sự nguy hiểm bởi khả năng di chuyển cơ động của các tiền đạo. Phút 23, Sheva phá bẫy việt vị nhưng cú sút từ góc hẹp đi vào cạnh lưới. Trước đó, Inzaghi cũng có một cơ hội rất tốt nhưng pha khống chế bóng bằng ngực lại để bóng đi quá dài.

Với lợi thế có được, Barca cũng không vội tấn công dồn dập. Ronaldinho di chuyển sâu vào khu vực giữa sân nên hai cánh của đội chủ nhà gần như bị treo. Giuly, tác giả bàn thắng ở trận lượt đi không thể thi đấu khá nhạt nhòa trước khi bị thay ra. Hai lần Barca tung ra những cú sút xa của Ronaldinho và Deco nhưng không thành công. 

Niềm hi vọng của Milan, Inzaghi, không thể khuất phục hàng thủ thi đấu rất tập trung của Barcelona

Hiệp hai diễn ra sôi nổi hơn hiệp đầu tiên do Milan cần bàn thắng và buộc phải chơi nỗ lực hơn. Các học trò của HLV Ancelotti bắt đầu cầm bóng và tổ chức tấn công, chủ yếu là bên cánh phải. Ngược lại, Barca chơi phòng ngự phản công với Ronaldinho chơi cao nhất trên hàng công.

Hậu vệ Jaap Stam thường xuyên dâng cánh và anh chính là một trong những cầu thủ hay nhất của Milan, bên cạnh Seedorf, tiền vệ thường xuyên có những đường chuyền rất nguy hiểm cho Sheva và Pippo. Nhạc trưởng Kaka không có nhiều đất để phô diễn nên chỉ đóng vai trò “chim mồi” thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương.

Phút 50, sau một pha phối hợp nhịp nhàng ở tung lộ, chính Seedorf đã kiến tạo để Sheva bay người đánh đầu ở tầm thấp nhưng lại hơi nhẹ và trúng vào vị trí của Valdes. Phút 69, Shevchenko đã đánh đầu tung lưới Barca nhưng không được công nhận vì trước đó, trọng tài đã thổi phạt việt vị với cầu thủ người Ukraina.

Trận này, hàng thủ của Barca tiếp tục thể hiện một phong độ rất đáng khen ngợi. Các pha xử lý của bộ đôi trung vệ Puyol – Marquez và thủ môn Valdes đều hợp lý và chính xác. Người chơi đuối nhất có lẽ là hậu vệ cánh trái Van Bronckhorst.

Nhận thấy điều này, Milan tung Cafu vào sân để tăng cường sức ép ở biên, sau đó lần lượt là Rui Costa và Gilardino. Tất cả những con bài chiến lược của HLV Ancelotti đều được đem ra sử dụng nhưng họ vẫn thiếu một chút chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Hiếm khi Barca không kiểm soát được thế trận như lúc này nhưng điều đó không ngăn họ tạo ra những tình huống sóng gió mà nếu Dida không có một ngày xuất sắc thì mành lưới AC Milan có lẽ đã phải rung lên ít nhất là 1 lần.

Phút 75, tiền đạo mới vào sân là Larsson có pha băng vào đánh đầu sau quả tạt của Eto”o nhưng bị thủ môn người Brazil bắt gọn. Ngay sau đó, đến lượt Deco tung cú sút trong vòng cấm sau một pha phản công 2 đánh 3 nhưng Dida lại khép góc kịp thời.

Những phút cuối, Milan chỉ có thể quanh quẩn ở khu vực ngoài vòng cấm vì các hậu vệ chủ nhà đã bít tất cả lối vào cầu môn. Pha dứt điểm cuối cùng thuộc về Serginho với một cú sút xa nhưng quá thiếu chính xác, thể hiện sự bất lực của Milan. Cho đến khi hết giờ, Barca đã thành công trong việc bảo vệ mành lưới “sạch sẽ” trận thứ tư liên tiếp.

Như vậy, qua 2 lượt trận, đại diện Tây Ban Nha giành chiến thắng với tổng tỷ số 1-0, giành quyền chơi trận chung kết Champions League đầu tiên sau 12 năm một cách xứng đáng.

Đội hình thi đấu:
Barcelona:
Valdes – Belletti, Marquez, Puyol, Van Bronckhorst – Iniesta, Edmilson, Deco – Giuly (Larsson 68″), Eto”o (Van Bommel 88″), Ronaldinho
AC Milan: Dida – Stam, Costacurta (Cafu 64″), Kaladze, Serginho – Gattuso (Rui Costa 68″), Pirlo, Seedorf; Kaka – Shevchenko, Inzaghi (Gilardino 79″).

(Theo VNN)