“Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu”

Kiến tạo, ghi bàn, thi đấu đầy hiệu quả và luôn bùng nổ trên sân, Cassano dường như đã làm tất cả những gì có thể để xứng đáng có mặt trong ĐTQG. Với những gì đã thể hiện, Cassano tỏ ra “ăn đứt” Iaquinta (chỉ mới tỏa sáng trở lại gần đây), Quagliarella và đặc biệt là Pepe, người không để lại một dấu ấn nào từ ngày lên tuyển. Song đáp lại cho những nỗ lực, câu trả lời từ phía Lippi vẫn chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng.

Kiến tạo, ghi bàn, thi đấu đầy hiệu quả và luôn bùng nổ trên sân, Cassano dường như đã làm tất cả những gì có thể để xứng đáng có mặt trong ĐTQG. Với những gì đã thể hiện, Cassano tỏ ra “ăn đứt” Iaquinta (chỉ mới tỏa sáng trở lại gần đây), Quagliarella và đặc biệt là Pepe, người không để lại một dấu ấn nào từ ngày lên tuyển. Song đáp lại cho những nỗ lực, câu trả lời từ phía Lippi vẫn chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng.

 

Tài năng của chàng trai 27 tuổi này là không thể bàn cãi tại Italia và thậm chí gần đây anh thi đấu nổi bật hơn bao giờ hết, chính vì thế ngay sau khi Lippi công bố danh sách đội hình Italia chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup với khá nhiều gương mặt trẻ song đầy ngạc nhiên là không có Cassano, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã nổi lên khi người ta nghĩ rằng cơ hội cho anh tại Azzurri là không còn, khi không còn dịp nào thuận lợi hơn để gọi anh trở lại đội tuyển.

Dưới triều đại của Lippi, hình ảnh này sẽ không bao giờ tồn tại?

 

Phóng viên Corrado Sannucci chỉ trích LippitrênRepublic với những lời lẽ “sặc mùi” tôn giáo và chính trị: “Việc gọi Cassano vào ĐTQG với Lippi giống như một điều cấm kị trong đạo Hồi. Thật khó thể tìm được lý do để giải thích việc bỏ quên Cassano ở nhà. Việc Lippi đối xử với Cassano không khác những gì Mỹ từng cấm vận với Cuba! Nhà của Cassano chính là tại Azzurri, không ai chơi tốt hơn anh tại Euro 2004, người duy nhất khóc nức nở như một đứa trẻ khi dù thắng trước Bulgaria (Cassano ghi bàn phút 94 giúp Italia thắng 2-1) nhưng đội bóng áo Thiên thanh vẫn bị loại ngay vòng bảng”. Người đồng nghiệp Mario Sconce trên Corriere della Sera cũng có cùng quan điểm với anh: “Một điều kì lạ là Lippi gọi tất cả ngoại trừ Cassano. Có thể Lippi không thích anh, song ông phải chấp nhận một sự thật rằng tài năng của Cassano là không thể phủ nhận. Gọi Cassano vào tuyển không chỉ vì chính Cassano mà là vì tất cả”. BLV xinh đẹp Ilaria D’Amico than thở trên Gazzetta dello Sport: “Việc triệu tập người đồng đội Pazzini (tại Sampdoria) khẳng định vấn đề của Cassano không phải là chuyên môn và điều này có thể khiến Azzurri phải trả giá”.

Pazzini (trái): ‘Tôi có mặt ở đây (Azzurri) là nhờ những đường chuyền từ anh ấy’

 

Đúng, rõ ràng vấn đề khiến Cassano không có tên trong ĐT Italia chắc chắn không phải là chuyên môn, đặc biệt khi chính người lần đầu được gọi lên tuyển Pazzini thừa nhận: “Tôi ở đây là nhờ những đường chuyền của anh ấy”. Vậy phải chăng Cassano phải ngồi nhà xem TV là do những thái độ không phải, những hiềm khích trước đây của anh với Lippi? Còn nhớ, “Gã đầu bạc” từng khẳng định: “Tất cả các cầu thủ 18 đến 40 tuổi đều có cơ hội ở ĐTQG” song giờ có lẽ ông nên thêm vào đó cụm từ sau: “trừ Cassano”.

Lippi không bình luận gì về lý do không triệu tập Cassano

 

Đáng buồn hơn, trận “chung kết” của bảng đấu cho một chiếc vé trực tiếp đến Nam Phi: Italia – Ireland sẽ diễn ra tại sân San Nicola – Bari, nơi Cassano ra đời và bắt đầu nổi lên trong những năm tháng đầu của sự nghiệp. Tất cả tin rằng anh xứng đáng có mặt tại đây, trừ Lippi…

Nguồn: Theo Bongda.com.vn